1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI GIÚP EM VỚI EM CHẾT MẤT (P II)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi azzui14786, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. azzui14786

    azzui14786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI GIÚP EM VỚI EM CHẾT MẤT (P II)

    Hôm nay sau khi ngồi suy xét và có thời gian rỗi , em sẽ viết lại một cách cụ thể hơn mong các pác giúp em với
    Chuyện là thế này các anh chị ah` :
    Khoảng 1 năm trước , tình cờ em quen được nàng (thật là may mắn cho đời em ). lúc đó nàng vừa chia tay người yêu và đang buồn lắm , hai đứa em đã trở thành bạn và lúc đó nàng đã bật đèn xanh cho em ( theo em hiểu là vậy ) . hai đứa đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau .
    Mọi việc đang ngon lành thì khi nghỉ hè lên , em đã nghe rất nhiều người nói lại rằng nàng lại tiếp tục lại mối tình cũ và sau đó nàng đã bắt đầu tránh mặt em .thật sự lúc đó em đã rất giận nàng và em không còn liên lạc với nàng trong một thời gian khá dài . Em nghĩ rằng nàng chỉ coi em là một thằng để lấp chỗ trống mà thôi
    Rồi mấy tháng sau ,em có đến nhà nàng để tặng wà sinh nhật nàng và em bít đc rằng nàng và người kia đã chia tay nhau . Em mừng quá các pác àh . Em tiếp tục đến nàh chơi và gọi điện cho nàng nhiều hơn . Đến hôm noen vừa rồi em quyết định chốt hạ và nàng đã đồng ý .
    Nhưng 1 tháng sau hôm nôen ấy , do bận đi thực tập nên em ít quan tâm đên nàng hơn , em bít em đã sai nên sau đó em đã cố gắng quan tâm và dành nhiều thời gian cho nàng hơn .
    Rồi sóng gió lại đến, ngày 21/3/2007 nàng hẹn em ra chỗ nàng chơi , em và nàng đã nói chuyện rất lâu . Nhưng tóm tắt lại là nàng bảo nàng không thể ở bên em đc nữa , ở bên em nàng sẽ chỉ làm cho em buồn thôi và nàng chỉ muốn hai đứa là bạn mà thôi . EM KHÔNG HIỂU TAI SAO NỮA .
    Em mong các pác giúp em với


    Lòng muốn khóc mắt không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại gặp nỗi nhớ thương.......!!!!!!!!!!
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bác nì rõ lắm chuyện nhể...mới hum wa mình thấy bác post 01 chủ đề cũng na ná dzầy giờ lại thim 01 topic nữa.......chắc mún cố gắng fấn đấu để lèm mod wé....
  3. azzui14786

    azzui14786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hôm qua post lên mọi người bảo fải kể rõ mà
    hôm nay rỗi lên mạng ngồi viết chi tiết hơn
    mọi người giúp em với khẩn cấp rồi
    sắp không cứu được rồi
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã sắp kô cứu được thì đành chia bùn cùng gia đình dzị....y học bó chân
  5. azzui14786

    azzui14786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi
    không còn cách nào cứu nữa là em về làm lễ khâm liệm ngay rồi hôm sau đưa luôn
  6. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    vàng: Chú nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi thì mới tàn đc gái
    Anh thấy em này lằng nhằng quá, lúc nó quay lại với thằng kia thì nó quên chú, lúc thằng kia đi rồi nó lại mang chú ra làm công cụ giải sầu. Trong đầu em nó nghĩ: "Dạo này bà đang buồn, thôi thì cho con gà này cơ hội thể hiện vậy". Thế rồi bác thể hiện dở quá, em nó chán ending. Thôi quên nó đi, kiếm em khác mà lấy kinh nghiệm
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    K nên cưỡng cầu những j k thuộc về mình anh ah! Nhưng cũng nên cố gắng một lần xem sao! Cố gắng hiểu và hỏi rõ vấn đề của hai người là j, rồi ra quyết định từ bỏ hay k từ bỏ vẫn còn kịp !
  8. azzui14786

    azzui14786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đã từ rất lâu rồi em mới tìm lại cảm giác yêu thật lòng như thế nào
    Em không biết là sau này em còn có thể yêu một người nào đó nhiều như vậy nữa ko ?
    trong thời gian qua em thấy mình như đã mẫn cảm với mọi thứ liên quan đến con gái và thấy con gai không còn đáng tin chút nào cả .
    cho mình xin lỗi tất cả các ban gái nào đã đọc được những dòng này nhưng đấy là cảm xúc của mình lúc này .
    XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHÉ
    Lòng muốn khóc mắt không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại gặp nỗi nhớ thương.........!!!!!!!!
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa đủ nhiệt độ rồi. Cố lên đi.
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Giúp thì cũng đc, nhưng quay lại đổi tên TOPIC thành chữ thường đi đã nhé!

Chia sẻ trang này