1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI GIÚP EM VỚI EM CHẾT MẤT (P II)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi azzui14786, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh lên, đưa sđt anh giúp
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em kia rắc rối nhỉ ? Đầu tiên là chưa quên được người yêu cũ nhưng vẫn chấp nhận đi với một người mới. Sau đó quay lại người yêu cũ rồi bỏ mặc người mới. Rồi lại xích mích với người cũ và lần này nhận lời hẳn người mới . Rồi bây giờ lại nói lời chia tay với người mới và... nghe như quy nạp trong toán học ấy....
    Tình cảm của em kia thuộc loại thất thường rồi. Chứng tỏ bác vẫn còn có cơ hội đấy. Cứ cố mà típ tục đi. Mình thấy mỗi lần bị dow rồi up thì vị trí của bác lại cao hơn một bậc Cứ cố thêm mấy lần nữa thế nào rồi cũng đưa nàng về dinh.
    Nhưng mà kể cả cưới em này rồi thì bác vẫn có nguy cơ... rụng tim lần nữa với những nàng kieu như thế này. Lời khuyên của em là: nếu bác đã yếu tim như thế thì nên bỏ hẳn đi mà kím em khác. Không đến lúc hỏng hẳn thì lại "mẫn cảm" hoàn toàn đấy =))
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Như vậy trước buổi hẹn cuối đó cô bạn của bạn đã có sự chuẩn bị kỹ, và rõ ràng là bạn thì không như vậy --> Đương nhiên tỷ số 1-0 là điều ko thể tránh khỏi. Nếu như bạn muốn thay đổi tình thế thì chỉ có cách nghiên cứu lại toàn cảnh sự việc trước đã.
    Và hình như trong topic này bạn chưa nghiên cứu lại toàn cảnh sự việc?
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chú thế đ nào ý bị thằng bồ đá chú nhón tay làm phúc yêu thương em nó thé mà còn không biết điều đem chôn đi còn sống cũng chôn
  5. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    có lẽ lúc nay bạn nên bình tĩnh bỏ thời gian ra 1 tuần hoặc 2 tuân,ngồi im đó suy nghĩ và coi thử thực sự mình có thích người ta ko?
    Sau đó tính tiếp.
    Hương thứ 2 là nghỉ hẳn đi ko yêu đương gì hết,tập trung học hành,giàu lên lúc đó tức sẽ có tình yêu,hơi tiêu cực một xíu .
  6. newcarrier

    newcarrier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    thôitha cho con nhà ng ta đi
    nó đã ko muốn đừng níu kéo nữa
    trên đời thiếu j gái
    anh cứ tưởng thế thôi
    yêu thật lòng dc nó, cũng sẽ yêu thật lòng dc đứa khác
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Lừa lừa zồi thịt con mịe đi là xong :D
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chết phất luôn dịch vụ hậu mãi nhà tang lễ số 5 lê thánh tông đê . Miễn phí 1 vé vào cửa
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    21/3 À HAY NHỈ! CHÚ YÊU EM NÓ THẬT LÒNG MÀ EM NÓ XEM YÊU ĐƯƠNG LÀ TRÒ CHƠI. HAY ĐẤY! DĨ VÃNG CUỘC TÌNH LUÔN. CHÚ VỀ MUA MẤY CÁI CDTUẤN HƯNG MÀ NGHE ĐẢM BẢO CÓ HIỆU QUẢ. CHÚ YÊU NHƯ VẬY KIỂU GÌ CŨNGKO THOẢI MÁI ĐÂU CÓ KHI PHIỀN NẢO ẤY CHỨ. CHƠI TRÒ BẮT CÁ HAI TAY HAY NHỈ.
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày Gà càng đông hơn và có vẻ đi xuống về chất lượng!
    Thảo nào bác Querk phắn sớm thế!

Chia sẻ trang này