1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp mình cai nghiện mua sắm với? :-s

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Heocatinh, 02/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lykienhoa

    lykienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "con đường..." là con đường gì thế bạn ;)).. Đường đó lớn và rộng không ? :))
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    bạn này giỏi thật . Mình chịu , chả thích mua sắm , mệt ngang hành xác . Vì ko thích nên mỗi lần đi mua mình mua luôn vài chục bộ để




    một năm đi vài lần hoặc vài năm đi 1 lần . Mua những đồ đơn giản tới mức tối thiểu để đỡ lạc mốt . Nghĩ viễn cảnh lột ra mặc vào chạy lại gương ngắm nghía lại lột ra lại mặc vào lại ngắm nghía ....... hãi - đó đang 1 mình còn đi thêm người thì sẽ thêm công đoạn : nghe bình phẩm chỉ trỏ làm ảnh hướng tới quyết định . Ôi mệt , đau đầu lắm ý nên với bạn nào mà đang đi shopping được thì mình ủng hộ nhiệt tình các bạn , đi đc cứ đi chứ như mình thì chịu , ko đi đc
  3. CandleMee

    CandleMee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    đường xấu xa =.= ăn nói với con gái thì nhỏ nhẹ biết chưa =(( nói chung k giải quyết được vấn đề này thì cơ may xảy ra rất rất lớn đấy bạn chủ thớt
  4. lykienhoa

    lykienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @@ oh my god.. Mong rằng chủ thớt sẽ không như vậy @@
  5. ngochan1212

    ngochan1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hix mấy bạn này suy nghĩ tới hậu quả ghê wa à. Chủ thớt không nên bị nhiễm lời của mấy bạn trên kia đấy nhé :|
  6. Tiffany09

    Tiffany09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình từng bỏ lợn. Mua 1 cái hũ thật đẹp bỏ tiền vào đó. Mỗi lần có ý định xài tiền ngắm cái hũ đẹp quá lại thấy tiếc nên thôi ko đập nữa :)) Mãi đến khi cần tiền đi du lịch với bạn mình mới đập, đến giờ vẫn còn tiếc cái hũ mà mua lại ko còn T.T Mỗi lần cần tiết kiệm mình toàn làm vậy ;)
  7. ngochan1212

    ngochan1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chà mình nghĩ bỏ ống heo thì cũng tùy à ngứa tay rồi cũng đập như bạn vậy đó. Tốt nhất là gửi bố mẹ cho chắc ăn muốn lấy hay xin cũng khó hihi ^^
  8. Tiffany09

    Tiffany09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    uhm gửi bố mẹ thì cũng được thoy nhưng thật sự lúc lấy thì rất khó đấy. Ví dụ như cần đi du lịch hay ăn uống với bạn bè thì sao ??
  9. ngochan1212

    ngochan1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đâu phải đâu bạn nếu mình xin thì khác còn mình xin lại tiền của mình mà bố mẹ sẽ không làm khó đâu nếu như có lý do chính đáng ^^
  10. Tiffany09

    Tiffany09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mỗi người mỗi khác nhưng quyết định vẫn là chủ thớt mà đúng k? :D

    p/s: cái clip hài dễ sợ luôn á, đánh trúng tâm lí của các nàng đam mê mua sắm :))

Chia sẻ trang này