1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI GIÚP MÌNH KHÔNG ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi vutrutamtoi, 22/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutrutamtoi

    vutrutamtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI GIÚP MÌNH KHÔNG ?

    Thời gian này 2 năm trước , mình đã rơi vào vòng lẩn quẩn của tình yêu . Tuy lúc đó mình phải đối đầu với kỳ thi tốt nghiệp và đại học nhưng ý chí đã giúp mình vượt qua tất cả . Ngày vào ĐH , những tưởng mọi thứ đều trở nên tốt đẹp nhưng vì trong suy nghĩ của mình lúc nào cũng cảm thấy ngưòi đó không hợp nên mình dứt khoát phải quên đi . Thật ra chỉ tự làm khổ mình .
    Gia đình xảy ra nhiều chuyện cùng với việc phải cố quên đi người yêu làm cho mình thật sự sa ngã , bỏ bê việc học và sắp bị đuổi . Mình học ngành rất tốt , tương lai thật tươi sáng , nhưng đang dần đánh mất đi những gì mình đã gây dựng nên chỉ vì yêu . Mình không thể yêu một người con gái nào khác nhưng với người đó mình cũng không muốn đến cũng không muốn đi . Các bạn đã từng yêu chưa , hãy cho mình lời khuyên đi . Rất mong lời khuyên của các bạn !

Chia sẻ trang này