1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp mình không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi www.kulinh247, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. www.kulinh247

    www.kulinh247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

    Có chuyên gia tình yêu nào không???
    Giúp mình với,
    Mình buồn quá

    Mình có yêu một người, trước khi mình tỏ tình, mình và người ấy sống rất vui vẻ, nhưng sau khi mình nói ra thì người ấy lập tức thay đổi mọi thứ, người ấy cố tình trốn tránh mình, luôn tạo cho mình những hiểu nhầm,
    Mình phải làm sao...
  2. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    vậy là bạn chọn ko đúng thời điểm để tỏ tình. Làm lại từ đầu đi bạn. Giờ bạn chờ khoảng 1,2 tuần thì gọi lại cho cáo rủ cáo đi uống cafe
  3. kiennt1983

    kiennt1983 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2009
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    122
    khó rồi, xem xem gia đình người ta (bố, mẹ, anh, chị, em) có ủng hộ tình yêu không!! Nếu không hoặc phản đối thì bye bye, chọn em khác cho đỡ đau đầu! Nếu có thì chịu khó tìm cách tỏ tình lại!!!
  4. TuKhongTrichTinh

    TuKhongTrichTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1: Mới nghe phong thanh em nó bật đèn xanh thì bố mẹ em nó làm sao đã biết mà ủng hộ hay ngăn cấm.
    2: Tuyệt đối trong mọi trường hợp không nên tỏ tình, trừ khi biết chắc chắn em nó kết mình nổ đĩa rồi hoặc nó nằng nặc đòi mình tỏ tình (thì mới cho phang phập chẳng hạn). Mà có nhiều cách để bày tỏ tình cảm, đâu cứ phải rình rình rồi phọt ra câu anh yêu em lắm, yêu em nhiều...

    Trường hợp của em giai, là con bé kia chỉ coi em là bạn, có chăng thân thiết hơn thôi. Khi nó biết tình cảm của em rồi thì nó thấy ngại, nó sợ em bị tổn thương nên tìm cách lảng tránh.

    Tốt hơn hết em nên dừng lại thì còn giữ lại được một tình bạn (nhưng chắc em không làm được).
    Còn cố đấm ăn sôi thì cũng được thôi, giãn cách ra, không liên lạc với em nó một thời gian, khi quay trở lại thì cứ tự nhiên, tỏ ra như không có chuyện gì. Trong thời gian đấy lên trên này đọc mấy cái topic kinh điển ấy, vọc lấy ít kinh nghiệm, rồi tính tiếp<----- Anh nghĩ là em sẽ làm theo cách này, ....kết quả thì anh cũng dự được. Nhưng em cứ làm đi, không vấp ngã thì không nhớn lên được!
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Ồ lời khuyên là em về tìm lại sách vỡ lòng lớp 1 mà đọc

    Rồi sẽ hiểu vì đâu em chết
  6. turtlelonely

    turtlelonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là trường hợp của bác chủ top rất giống em trước đây vì không đọc sách vỡ lòng. Em cũng đã đi theo cách cố đấm ăn xôi của bác TuKhongTrichTinh đã nói ở trên và hiện giờ vẫn là bạn bè nhưng không được như xưa vì cáo nó vẫn đề phòng.
    Theo em thì bác chủ top nên lấy lại tinh thần, cứ làm những việc như bình thường, tìm cách nc với cáo, nếu nó ngại nc thì nt. Cứ việc nc hoặc nt như trc khi tỏ tình với cáo. Cốt là để cáo không thấy mình có tc với nó nữa thì nó sẽ hết lãng tránh, kéo lại đc cái tình bạn rồi tính tiếp. Cách này hơi mất nhiều thời gian.
  7. gaukoyo

    gaukoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thường thì người ta chỉ coi mình là bạn nên người ta mới thế. Trước mình cũng có 1 tên bạn thân thích mình và tỏ tình nhưng mình chỉ coi người ta là bạn nên cũng tránh mặt 1 thời gian. sau đó vẫn giữ ở mức tình bạn nhưng không được vô tư như trước nữa. Chính vì vậy bạn phải nghiên cứu rõ xem đối phương có tình cảm đặc biệt với mình hay không rồi hãy tính tới chuyện tỏ tình. làm liều dễ phản tác dụng lắm.
  8. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chú tỏ tình không đúng thời điểm rồi. Với lại đang vui thế thì cứ đi chơi cầm tay câm chân, hôn hít chứ tỏ tình làm déc gì. Bây giờ chỉ còn có 1 cách là trở lại làm bạn với nó thôi, rồi thì phát triển dần dần lên tình yêu. Nhưng mà cách này lâu công lắm đấy nhé. Đẻ thực hiện cách này chú gọi điện cho nó bảo: Tớ đã suy nghĩ rất nhiều và hiểu rằng bạn chỉ dành cho tớ tình bạn. Tình bạn này đối với tớ rất quý giá nên Tớ sẽ không bao giờ đề cập đến tình yêu nữa, bạn hãy coi tớ như một người bạn như trước. Lần sau rút kinh nghiệm nhe:)
  9. www.kulinh247

    www.kulinh247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hix
    Em đã cố không chú ý tới người ấy, làm việc như một thằng điên để không nghĩ tới, không gặp, không nói chuyện, thay vì người đó tránh mặt, e đã tránh mặt người đó
    những ngày dài đau khổ................

    Tình hình là người đó bây giờ đã trở lại bình thường với e, nhưng cũng chưa hẳn là bình thường như trước kia...
    Nhưng có một điều mà em chưa nói với mọi người, là...
    người đó hơn e 2 tuổi
    đừng ai cười nha...
    chị ấy không chấp nhận tình cảm của em ... vì e nhỏ tuổi hơn chị ấy :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
    nhưng đó cũng không hẳn là một lí do duy nhất, nào là còn học,... nào là chưa nghĩ đến chuyện yêu,... (vớ vẩn linh tinh)

    Chị ấy bắt e hứa với chị ấy, "không được quan tâm đến chị ấy nữa, hãy để chị ấy ở một góc tối nhất trong e"
    :((:((:((bắt e làm như thế, thà chị ấy cầm dao đâm vào tim e một cái cho rồi

    Có ai có ý kiến gì hay, giúp e!!!
    E ko muốn mất chị ấy...
    Bởi e nghĩ, có thể chị ấy là người bạn đời của e,
    Những ngày không có chị ấy, e đã trở thành một thằng mất trí
    e cần mọi người giúp



    Có ai có thể nói với chị ấy rằng e rất rất yêu chị ấy không???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có ai nói tôi là một thằng điên không

    trèo cao ngã đau
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Bạn và chị ấy bao nhiêu tuổi rồi? hoàn cảnh quen nhau như thế nào, bạn thích điểm gì của chị ấy? những điểm mạnh và yếu của 2 người. Bạn phải kể chi tiết hơn thì mọi người mới tư vấn được chứ?
    Còn nếu bạn trẻ quá thì cứ coi như đấy là một mối tình trong rất nhiều mối tình bạn sẽ trải qua :D

Chia sẻ trang này