1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp minh làm cách nào dể di du học ma` ko bi mất quá nhiều tiền cho văn phòng tuu vấn ko?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi boygoicam, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Coucou,
    Muốn hỏi thăm tí xíu về Grenoble.
    Là thế này, hiện nay, tớ đã nhận được pré-acceptation của directrice de la formation rồi.Có lẽ sẽ có nhiều cơ hội được nhận chính thức vào Univ. Stendhal.
    Tớ đang băn khoăn về petits boulots và aide au logement ở Grenoble.
    Vậy, hỏi các đồng chí :
    - làm cách nào để liên lạc làm baby-sitter ngay từ Việt đây ?
    - hoặc nếu không , liệu mấy tiệm Mac Donnal luôn sẵn việc cho sinh viên Việt không ?
    -hoặc nếu không, còn có cái gì khác nữa thì nhờ các đồng chí mách nước dùm.
    -trong bao lâu kể từ khi qua Grenoble mới có carte de séjour để xin aide au logement được ? liệu có khả năng xin trước một aide préalable từ Việt ngay từ bây giờ không ?................
    Ờ mà các đồng chí nghía thấy Grenoble thế nào ?
    Nếu có đồng chí nào đang ở Marseille và tốt bụng thì tiện đây nhờ luôn đồng chí đăng ký luôn hộ tớ nhập học vào licence des sciences du langage.
    Đội ơn các đồng chí ngàn ngàn lần,
    Mến chúc tất cả vui,
  2. scarlett_rhett

    scarlett_rhett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hê!
    Chú này máu nhỉ? Ngồi ở nhà mà mong kiếm được việc dễ dàng thế sao? Nhà ở Grenoble thì chẳng phải là vấn đề nan giải lắm như ở Paris nhưng việc làm thì ở tỉnh bao giờ cũng khó khăn hơn. Mặt khác, bạn phải có giấy phép làm việc đàng hoàng thì người ta mới dám cho bạn làm chứ! Cứ sang đây đã nhé, đừng có nóng vội làm gì! Anh tớ hiện đang sống ở Grenoble đấy, có gì thì liên lạc với ông ấy mà hỏi thăm pcduc@yahoo.com . Chúc may mắn!
  3. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ohé, đồng chí này, vì, gia đình tôi nghèo rớt mùng tơi, cho nên, con nhà nghèo phải học cách lo gần lo xa chứ.Nếu không gió cũng cuốn tôi theo mất.....
    Chắc chắn tôi sẽ thỉnh ý của anh chai đồng chí và thỉnh luôn sự giúp đỡ nữa. Ngàn lần đội ơn đồng chí Cuốn theo chiều gió nghen. Mến chúc bạn vui.
  4. scarlett_rhett

    scarlett_rhett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hey, vậy đồng chí nghĩ nhà tui giàu chắc? Còn nghèo hơn đồng chí nhiều ấy chứ! Tôi chỉ muốn nói là kiếm được việc làm rất khó khăn, ngay cả khi đã sống trên đất Pháp này rồi. Trong tương lai đồng chí sẽ được nếm trải thôi mà, đắng lắm đấy! Mình không hù doạ đâu, chỉ nói cho bạn biết để không phải khóc khi người ta hành hạ mình, nhục mạ mình. Mà con trai thì co bao giờ khóc đâu nhỉ? chỉ khóc khi thái hành thôi, phải không ông bạn? Hay là còn khóc vì con gái nữa????? Khi ra đi, chớ để một trái tim nào chờ đợi ở nhà nhé! Vì "Đời con trai như vó ngựa hồng..".
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi ảm đạm quá vậy? Tui con gái mà vẫn chịu được nè, đừng có hù doạ người ta như thế chứ ông S-R. Chẳng qua là tại ông không gặp may lắm thôi.
    Nhưng về chuyện tình cảm thì ông nói đúng. Đừng nên để trái tim mình vương vấn ở VN, nếu không thì nhớ chẳng chịu nổi đâu, vì vậy, sau này một là không chịu nổi phải đi về, hoặc là vật lộn với cuộc sống để cố gắng đưa người yêu sang (nếu người ta muốn); còn thứ hai thì các bác biết rồi.... xa mặt cách lòng
    Cứ sang Pháp đi anh em, cộng đồng người Việt bên này cũng đông đảo sẽ giúp đỡ nhau, đừng sợ gì cả.
  6. scarlett_rhett

    scarlett_rhett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật lòng chứ chẳng doạ dẫm ai cả đâu. Hơn nữa, SR là fille 100% đấy nhé, mình vừa được chứng kiến một đôi rất yêu nhau nhưng chỉ sau sáu tháng anh ấy sang bên này học tập thì đã phải chia tay vi chi ấy không thể chờ được nữa! Buồn lắm, nhưng mà đời nó thê đấy! biết làm sao! Ôi tình yêu...
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, nhưng mình cũng được chứng kiến mấy đôi, chàng thì du học, còn nàng ở lại VN chờ đợi những 3, 4 năm trời, sau đó là một kết cuộc vui vẻ. Dù sao cũng có người nọ người kia mà, không nên mất hết lòng tin.
    Lys
  8. scarlett_rhett

    scarlett_rhett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là không mất được niềm tin bởi vì tui cũng đang ở xa chàng lắm nè nhưng ma vẫn yêu đấy thôi. Cái quan trọng là phải dũng cảm cùng nhau vượt qua thử thách, nói thì dễ mà làm thì khó lắm! Con gái ở nhà hay bị dao động bởi những suy nghĩ tiêu cực về người đi xa nên chuyện sụp đổ là dễ hiểu! Chúc những ai đang có một tình yêu đẹp thì sẽ giữ được nha! thân ái SR
  9. ami

    ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    U có thể vào đây hỏi thêm tin tức, đây là forum của sv việt nam ở Grenoble: http://aevg.phpnet.org/phpBB2/index.php
    amitie

Chia sẻ trang này