1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI GIÚP TÔI KHÔNG, SẼ HẬU TẠ ĐÓ!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cogailanhlung15, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cô này không khéo chuyển sang những người thích đùa thôi.Nếu ngưòi ta chưa có ai thì cơ hội vẫn còn nguyên,nếu người ta có ai cơ hội vẫn còn một nửa.Mà anh khuyên cô trong thời gian chờ đợi cứ tìm hiểu lấy vài anh.
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chào cô gái lạnh lùng. Mình hi vọng sẽ đưa ra cho bạn một cách giải quyết đúng mức.
    Cũng còn tuỳ vào mức độ mà người con trai đó đối xử với bạn thế nào. Hay nói chính xác hơn là mối quan hệ giữa hai bạn ra sao.
    Nếu trước kia đã thực sự tỏ tình mà vẫn chưa được câu trả lời là một chuyện và đã nhận được câu trả lời lại là một chuyện. Nếu như đã nhận được câu trả lời là "không" thì bạn đã lãng phí 4 năm tuyệt đẹp của mình rồi đó. Hãy nghĩ là người đó không bao giờ yêu mình đâu và sống với ý nghĩ như thế. Sống rằng: mỗi khi nghĩ đến người đó thì " Người đó chẳng bao giờ yêu mình cả". Đến một lúc nào đó bạn nhận ra một điều:" Ôi hình như anh ấy cũng yêu mình" là bạn đã quên được người con trai kia rồi. (Và tốt nhất bạn hãy tránh gặp mặt người con trai mà bạn đã từng yêu đơn phương đó. Còn nếu như tránh không được thì cố gắng ngày nào cũng gặp mặt... để cho ..bõ ghét).
    Còn nếu như chưa nhận được câu trả lời của người ta thì bạn không hề ngu ngốc hay bỏ phí tình yêu của mình trong 4 năm qua. Bạn là một cô gái tuyệt vời. Mình đặt ra một câu hỏi... Khi bạn tỏ tình, người đó có hiểu là bạn tỏ tình hay không?...
    Đôi khi cũng có trường hợp như vậy mà. Như mình chẳng hạn. Đến bây giờ mình mới hiểu rằng ngày ấy người ta cũng thích mình như mình thích người ta. Đến khi mình hiểu ra thi người ta đã có người yêu rồi( Thời gian không chờ mà).
    Bạn có thể tỏ tình một lần nữa nếu như bạn không muốn mất người đó và thực sự tình yêu của bạn đủ mạnh. Nhưng trước đó bạn có thể hỏi anh ấy rằng...:" Anh sẽ trả lời như thế nào nếu như có một người con gái nói rằng yêu anh trong khi anh không yêu người ta?". Như vậy bạn có thể chuẩn bị cho mình một tình huống xấu nhất... nghĩa là câu nói "không". Đây chỉ là một ví dụ. Nhưng mình nghĩ bạn nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất để khỏi phải oà khóc...
    Cuối cùng mình nghĩ ... nếu mình nói bạn là ngu ngốc vì 4 năm qua đã đợi thì mình mới là kẻ ngu ngốc. Biết làm sao được, tình yêu luôn đúng mà.
    Ngoclong80
  3. cogailanhlung15

    cogailanhlung15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm động khi đọc bài của ngoclong80 vì mình chưa thấy ai góp ý chân tình cho mình đến vậy. Long à, bạn nói đúng, có lẽ mình chưa tỏ tình rõ ràng chăng. Nhưng đợt noel vừa rồi mình đã tự tay làm 1 cái thiếp giáng sinh tặng người ta, bên ngoài có hình trái tim có chữ : LOVE OR HATE (yêu hay ghét ý mà)=> người ta chẳng nói gì cả. Và đến ngày 2-1 mình đã tặng quà sinh nhật cho người ta là 1 chiếc khăn va 1 đôi tất với lời nhắn là:Việt nhớ mặc ấm vào chứ nếu Việt ốm thì Ngọc anh buồn lắm. HEHE, nhưng người ta cũng chẳng tỏ thái độ gì cả. Còn 1 điều nữa, mình không thể nói bất cứ cái gì liên quan đến chuyện tình yêu trước mặt người ta được (mặc dù mình đã học cùng lớp với người đó những 2 năm rùi đó=>nhát như cáy ấy nhỉ). Thôi, các bạn đổi chủ đề đi, đừng tư vấn cho mình nữa, mình đã quyết sẽ yêu người ấy dù là đơn phương mãi mãi cũng đưọc. Mình đã chọn con đường này thì mình phải chấp nhận tất cả những chông gai mà mình đã, đang và sẽ đạp phải!
    Lạnh lùng xin 1 lần nữa cám ơn các bạn rất nhiều- những ngưòi bạn vô danh trên mạng đã góp ý cho mình.
    Từ sau, các bạn hãy nói về chính khúc mắc tình yêu của các bạn nhé, nếu tư vấn được thì mình sẽ...tư vấn cho! Gọi là đền đáp các bạn mừ!
    COGAILANHLUNG15
  4. sonkgnc

    sonkgnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đang mải mê trong BOX Tin họcHỏi đáp, tưởng bạn có vấn đề gì, đọc mới biết vào nhầm. Hei Hei. Nhầm dầu sao cũng có duyên nên post bài này.
    Bạn thử chương trình hoá tình yêu của bạn xem!
    Người lang thang trong mạng
  5. cogailanhlung15

    cogailanhlung15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó ơi, bạn vào nhầm hả, hihi, nghe cũng ngộ quá ha,
    COGAILANHLUNG15
  6. businesspoor

    businesspoor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vay a` the ma toi tuong con trai chu
    hi hi hi lau lam roi moi co thoi gian quay lai day de noi chuyen cung cac ban nhung hopm sau noi nhe hom nay voi qua chi gui loi chao toi cac ban va dac biet la gung cay do
    <marquee>business_poor</marquee>
  7. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cogailanhlung15! Bao nhiêu người giải đáp cho cô rồi mà sao tôi chẳng thấy cô hậu tạ ai vây? Mà cô định hậu tạ cái gì vậy.
    Mà cho tôi hỏi khí không phải! Có phải hắn (người cô thương thầm nhớ trộm đó) không yêu cô vì cô còn nhỏ tuổi qua phải không? Cô yêu hắn từ năm 12 tuổi phải không? có ai đời gọi người yêu thầm nhớ trôm từ lâu là hắn như cô không? Chẳng phải cô đang diêu cợt chúng tôi đó à...

    TheAnh
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    NT nghĩ là côgáilạnhlùng khong thể chỉ 15 đâu mà có thể là khi bắt đầu yêu cô ấy mới 15 ...nếu như thật lanhlung yêu từ 11 thì không chắc đó đã phải là tình yêu ! Bởi vì ngay khi người ta đủ 18 tuổi NT không dám khẳng định người ta đã hiểu tình yêu đích thực là gì ...

    Đường tìm chân lý ôi vạn dặm
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Nếu như anh là em ,lanhlung ạ . Nếu anh cảm thấy người mình yêu thật sự xứng đáng thật sự tốt thì dù anh yêu họ mà không được họ đáp lại anh cũng chấp thuận (nhưng không phải là cầu xin tình yêu đâu nhé con người ta ai cũng cần có sự tự trọng cho bản thân ) còn nếu như người đó ( thằng đó đáng vứt đi ) thì ta nên làm theo lý trý .
    Nhưng hỡi ôi ...đời là bể khổ người trong cuộc thường mù quáng

    Tình yêu có thể không được chấp nhận nhưng cần được sự cảm thông
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới
  10. cogailanhlung15

    cogailanhlung15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng nói thật nha, quả thực là lạnh lùng yêu người ta thật mà nhưng là thời gian này thôi, chứ còn hồi lớp 6 (12 tuổi đó) là để ý nhé, 13 tuổi thì mến người ta nhé, 14 tuổi là thích và đến lớp 9 (15 tuổi rồi nè) thì thực sự là yêu nè! Có người cứ nói đây chỉ là tình cảm bồng bột tuổi học trò nhưng mình biết không hẳn thế đâu. Làm gì có chuyện chỉ là tình cảm vơ vẩn tuổi học sinh mà mình lại mến người ta những 4 năm đơn phương như thế được. Vậy cứ như thế nhé, lạnh lùng không muốn làm phiền các bạn tham gia vào box này cứ phải quan tâm chuyện của mình cho mất thời gian của các bạn ra, các bạn có thể bàn về những rắc rối trong tình cảm của các bạn khác nghe mừ, như thế mới đúng với tên của box chứ!
    COGAILANHLUNG15

Chia sẻ trang này