1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI GIÚP TÔI KHÔNG, SẼ HẬU TẠ ĐÓ!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cogailanhlung15, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Không thỉ nào có chiện thế đâu bé con ơi anh nói cho be rõ nha bạn của bé cũng mới chỉ là một cậu bé tuổi măm tuổi nhớn nên thích chơi đùa hơn là iu bé cưng là phải thui à nghe anh đi khi nào bé lớn như anh đây này bé sẽ hiểu thôi chúc bé sẽ có một tình yêu thật sự đẹp đẽ ( chứ chẳng có phải là iu đương tuổi ô mai đâu
    Thân !
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  2. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trùi đất ơi.
    Một mẫu bạn gái chung thủy hiếm có. Nhưng mà quả tim của bạn đặt không đúng chỗ.
    Bạn nên tìm anh khác, chàng này xem ra không có ý với bạn rùi. Thật mà.
    Chúc may mắn nhé
    Kim Xà - chưa từng yêu ai
  3. letruonggiang

    letruonggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    well, theo anh thi em ...rang doi han them 4 nam nua di, roi luc do xu` han luon cung khong muon , noi chung la cho han mot co hoi nua,cung la cho em mot co hoi,ok? em to tinh roi ma han khong chiu hieu thi...bo tay that do,uynh cho anh mot tran cho han tinh ra.
  4. cogailanhlung15

    cogailanhlung15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thui thui, nghe các bạn khuyên mình mà mình vừa tức lại vừa buồn cười, lại còn thấy bồn chồn kiểu gì ấy! Đúng là nhiều lúc tức cái tên vô tâm vô tình kia thật nhưng biết làm sao bây giờ. Hôm nay thấy hắn nói chuyện cực kì thân mật với 1 con bé lớp khác mà tui thấy tức quá, chỉ muốn xông ra...ôm lấy hắn và kéo xềnh xệch ra đâu đó rồi nói cho hắn ta nghe 10000 câu: "I LOVE U".Xi`, thôi, kệ hắn!
    Ui buồn quá! Đúng là:
    Trước khi yêu em hay cười lắm (cười vậy nè )
    Yêu anh rồi, em nếm đủ yêu thương!
    COGAILANHLUNG15
  5. Dara

    Dara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chao ban!Ke cho ban nghe nhe!
    Dara cung da tung nhu ban vay,tuc la da tung run..run.. truoc nguoi ta tu nam 11 tuoi i' ma( hi hi...)
    The roi cung chi vi cap 3 biet duoc nguoi ta hoc o truong LQD nen lai lot tot vao day voi y dinh "nhan dinh thang thien".Chi dang tiec 1 dieu la khi Dara vao thi nguoi ta lai len DH( nguoi ta hon Dara 3 tuoi).Roi tiep theo la 3 nam hoc PTTH voi chi vai lan thoang nhin thay nguoi ta ve tham truong cu cung du de Dara co thoi gian nhin that lau roi ap u hinh anh do cho den ngay tot nghiep.Dara len DH ko 1 "manh tinh hoc tro" vat vai.The day! Con 1 dieu nay nu~a!Nguoi do co le chua bao gio biet Dara la ai vi Dara khong he quen biet,chua 1 lan tro chuyen.Tat ca chi la` nhi`n ,nhi`n va nhi`n! Bay nhieu thoi cu~ng du cho ca 1 thoi hoc sinh day mo mong!That su thi`Dara ko he hoi tiec vi tin chac rang nhung cam xuc do' chi? den 1 lan va mai mai...

    If you really mean forever
    Then you say you will try,
    Never say forever
    Because forever make me cry.
  6. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là tình yêu mỗi người một khác nên thật sự khó có lời khuyên thật sự chính xác. Hãy tự hỏi mình tại sao lại yêu hắn, sao không có tình cảm với người khác mà chỉ có tình cảm với hắn? Thật sự là yêu chưa hay là đấy chỉ là tính hiếu thắng muốn đạt được mục đích của mình(nếu làm nhóc mích lòng thì sorry nhé). Nhưng mà nói một câu nhóc đừng buồn nhé, bọn con trai ít khi thích con gái cùng tuổi lắm, có thể thời gian đang đi học bọn nó cũng để ý người này người kia trong lớp nhưng mà rồi vào ĐH bọn nó sẽ thay đổi hoàn toàn, chỉ nhìn mấy em trẻ trung nhỏ tuổi hơn thôi vì thế hãy suy nghĩ kỹ đi :-). Nên nhớ là 98% bọn con trai đều có máu sở khanh trong người, 1% làham, 1% còn lại là thằng bị GAY :D
    đọc kỹ trước khi sử dụng vì DIGS: là một trong 98% đó vì thế hãy cẩn thận khi nghe lời khuyên

    Không có gì là không thể

    Được digs sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 16/01/2003
  7. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ái chà! lạnh lùng quá người ta không yêu là phải rồi. Tốt nhất là em cứ yêu đơn phương thêm 6 năm nữa đi, nếu 6 năm nữa mà em không thay đổi thì đảm bảo người đó sẽ yêu em. Mà đời còn dài, còn phải trường kỳ kháng chiến lắm em ạ, tốt nhất bây giờ em hãy bỏ thì giờ ra để mà học, lúc đó nhận thức của em sẽ khác đi, có khi lại nhìn hắn bằng con mắt đàn chị cũng nên.
    Thôi nói tóm lại là bây giờ em thực hiện cái phần kết của chương trình, HẬU TẠ mọi người đi...

    TheAnh
  8. cogailanhlung15

    cogailanhlung15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thui mọi người ui, vậy là hôm qua mình nghe 1 cô bạn học bên lớp hắn nói là hắn đang yêu đơn phương 1 cô gái nào đó vì cô gái ấy lại yêu đơn phương 1 chàng trai khác (giống mình thế) nên không thể yêu được đức việt (tên người lạnh lùng yêu đó) nữa --> dây mơ rễ má lằng nhằng quá!!!! HUHU, lạnh lùng buồn quá chẳng thiết làm gì cả, bây giờ lạnh lùng rất mong có 1 người bạn biết nghe lạnh lùng tâm sự chứ không thích 1 người bạn lại ngồi nói với lạnh lùng những câu kiểu như là: thôi quên nó đi hay la yêu quách thằng khác đi... Thực sự thì lạnh lùng vẫn biết mình và người ta không thể nào...được nhưng mình biết mình vẫn yêu người ta nhiều lắm, không bao giờ có thể quên đuợc nụ cười và ánh mắt ấy!
    COGAILANHLUNG15
  9. banvaban81

    banvaban81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Text
    Text
    Chào em!
    Không biet có giúp gì được cho em không! Nhưng nếu đúng là em đã chờ được người mình yêu trong 4 năm thì là một điều kỳ diệu đó! Nói vậy không phải để khen em đâu mà vì ở em có tính kiên trì rất đáng khâm phục.
    Trong cái cảnh cơ chế thị trường hiện nay, thì câu: " Một túp lều tranh, hai trái tim vàng" dường như đã bị mọi người cho vào quên lãng. Và thật khó tìm được cho mình một tình yêu như bản thân mong đợi. Vì giờ đây tất cả các mối quan hệ đều có sự tính toán trong đó có cả tình bạn và tình yêu.
    Yêu một người và giữ hình ảnh của người đó trong 4 năm ( nếu như câu chuyện của em có thật) thì thật chung thuỷ đó em!
    Nhưng em biết không, cuộc đời này không có gì là trọn vẹn cả và tình yêu cũng vậy! Biết hy sinh vì nó thì em mới nhận được những gì em mong muốn. Đôi khi em phải nhận thiệt thòi về phía bản thân,nhưng em sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết làm được một điều gì đó cho tình yêu và cho người mình yêu.
    Đến một lúc nào đó em sẽ gặp được tinh yêu mà em mong đợi và sẽ có được người mà em thương nhớ!
    Chúc em thành công và hạnh phúc!
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ối trời.
    Vậy là tan một mối si tình đẹp. Chẳng có gì. Buổi gặp mặt nào rồi cũng đến lúc chia tay, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Thà như vậy còn hơn là cứ phải "mình biết vậy là không hay nhưng mình không hề hối hận".
    Nếu ngoclong là bạn của cobelanhlung thì ngoclong bay giờ sẽ mắng cho cobe một trận... (Ngoclong cũng đã làm thế với ít nhất là 4 người. Lúc đó họ giận ngoclong lắm. Nhưng bây giờ đôi khi họ lại nói là cũng may mà lúc đó ngoclong lại mắng họ).
    Nhưng điều may hơn nữa là ngoclong không (và chính xác hơn là vẫn chưa) là bạn của cobe nên không mắng cô bé. Nên cũng không khuyên cobe là hãy quên đi. Chỉ nói, đó là điều tất nhiên điều không thể tránh khỏi vì đó là sự thật. Mà sự thật thường hay như vậy.
    15 tuổi. Cái tuổi của hi vọng, của học hành và lớn. 15 tuổi. Cái tuổi có quyền khám phá, có quyền ngã nhưng không có quyền thất vọng và gục xuống. 15 tuổi. Cái tuổi cần biết nhiều hơn cái tuổi 14 và càng biết nhiều càng tốt. Biết đâu mối tình đơn phương này lại là cái giá phải trả cho một kinh nghiệm vào đời của bạn.
    Ngoclong không khuyên nhủ nhiều. Nhóc hãy tự ngẫm xem tại sao lại vậy. Nghĩ bằng cách nào cũng được. Vừa nghĩ vừa khóc hay là tự cười bản thân mình cũng được. Miễn là nghĩ để cho nó khắc sâu thêm vào tâm khảm, để thành vết xước không xoá nhoà. Có thể một hay hai đêm nhóc sẽ nằm mơ và sáng ngày hôm sau thấy gối ướt đẫm nước mắt... nhưng những ngày sau phải dành cho tương lai của mình, tương lai của tuổi 15. Nhóc nên biết là còn 2 kì thi trước mắt và hai kì thi lớn nữa (tổng số vị chi là 4 ). Cú ngã này- ngoclong hi vọng -sẽ là động lực thúc đẩy nhóc con có kết quả tốt trong những kì thi đó.
    Tặng nhóc con một khổ thơ mà ngoclong viết từ lâu lắm rồi.... Hãy khóc cho thoả thích, hãy là chính mình, mạnh mẽ và đầy quyết tâm:
    ..........
    Và em ơi biết ta còn gặp lại
    Hai dấu chân kia còn chung bước trên đường
    Hay cũng theo thời gian em chẳng chờ quá khứ
    Đứt gánh giữa đường tiếng hát lá diêu bông
    ......
    Em ơi mùa xuân đã về bên khung của
    Chỉ có tuyết rơi thả hoa trắn nỗi lòng
    Lại một mùa xuân không lặng lẽ đưa hoa
    Chỉ cần em cho...
    ........................cánh hoa lòng anh mãi nở.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 16/01/2003

Chia sẻ trang này