1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp tôi với khong? Problem khó gỡ - _ -

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh3182, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ơ, nghe cứ như cậu là nhân vật trong topic của mooncat81 ý nhỉ.. bó tay đôi này rồi..
  2. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thế bác ko biết em gọi nhà em là con sư tử hà đông là sao à?với lại.... em ko phải nhỏ con nhưng đánh nó thì sợ bà con chê là phường "vũ phu".
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu như nó không "may ra:" như bác nói thì làm gì tiếp ạ
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Đọc 3 topic của 3 ngừi trên này là hiểu hết câu chuyện
    Chúng noá yêu nhau lắm! yêu say đắm nữa là khác
    mấy cái chuyện như này đôi nào chả có , cơ mà chưa bao giờ thấy cả ông, cả bà, cả bạn thân ông bà tham gia vào một vấn đề rôm rả thế này
  5. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cả nhà thương nhau nên kéo hết vào đây a?
    vấn đề của bác thì em chỉ có một câu : HÊN - XUÔI , nếu nó iu bác thật thì từ từ nó sẽ thay đổi,nhưng cũng mong manh lắm! chia buồn với bác.
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Gái bịnh ị đùn đái dầm này quả là có phước khi trúng thầu được 1 thằng nô tài rất mực ngoan ngoãn, dễ bảo và đặc biệt là phẩm chất tận tụy lau chùi dọn vệ sinh của hắn.
    Người bình thường không ai chịu cảnh tiểu nhị này cả, do vậy anh lờ mờ đoán rằng, chú Minh công công hẳn có mưu đồ mờ ám về của nả ở nhà gái cho nên chú mới có thể vui vẻ tường thuật lại quá trình khom lưng phục dịch gái bịnh.
    Có thể, sau những lần phản ứng yếu ớt, chú đã nhận ra 1 hậu quả nhãn tiền, và chú bắt đầu chạy thầy chạy thuốc.
    Thuốc ********* chú anh có sẵn đây, nhưng cái chính là cái lưng của chú lâu nay bị gái nó đè cưỡi đã trở nên cong quá cỡ rồi, cộng thêm việc chú đang tâm tình nguyện để cho gái trèo leo vô tội vạ. Anh lo là có sắc thuốc cho chú uống cũng khó lòng lấy lại được nguyên trạng như cũ?.
    Thôi tốt nhất là chú học thêm mấy món nữ công gia chánh, chịu khó chợ búa tìm hiểu giá cả, nâng cao kĩ năng cọ sàn rủa bát, tìm sách quản lý chi tiêu về đọc, sau này có vấn đề gì chú cũng còn có cái mà vênh mẹt, ưỡn lưng lên dạy bảo gái.
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 20/05/2007
  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    hic thế này mà bác yêu được thì công nhận là giỏi em cũng là girl thật nhưng em cực dị ứng với những cô nàng đỏng đảnh, điệu đà vô lối như cô ả nhà bác
  8. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay, nhưng nói thế thì bác chẳng giúp đc gì cả mà còn đạp em thêm phát, bác là đàn ông con trai thấy cánh ta lép vế mà cũng chỉ đc cái chép miệng, em đoán ko khéo bác cũng cùng cảnh như em ấy nhẩy. (nhà em -em cũng là con một, nếu chọn con nhà giàu thì cả trăm đứa giàu hơn con bé nhà em ấy chứ)
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đạp đau thật
    Nhưng mà đạp fát cậu chủ công tử con một này vẫn nói được thế kia thì đáng đạp cho fát nữa
  10. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bạn bè cô ấy đã từng khen tớ can đảm còn nhưng người khác thì khuyên tớ giải tán cho đỡ mệt.... còn tớ thì chẳng thấy gì ngoài việc đôi lần đánh bài chùn rồi nhưng chùn ko nổi, lặn đc vài ngày "nhớ quá" lại phải "ngoi lên", hix ,..hix...giờ quay lại tính cảm hoá cho nửa đời sau này còn đc sung sướng chút ko thì đi bụi......................ai cứu tui ko hả trời

Chia sẻ trang này