1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp tôi với khong? Problem khó gỡ - _ -

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh3182, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đã cam chịu như vậy thì kêu ca làm j? tốt nhất là coi nó như rèn luyện thân thể đi,hy vọng thời gian tới em nó ko chán mà đá..còn ko tìm đuợc người như ông bạn đây kể cũng may mắn cho em kia lắm lắm!!
    TH này hết cách để tư vấn,mẫu người lý tưởng & chung thuỷ thế này chắc chị em phụ nữ thích lắm..về sau này đỡ phải thuê người giúp việc Tặng ông bạn bông hoa tỏ lòng ngưỡng mộ
  2. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Con 1 với con 1 chẳng hợp nhau được đâu
    Chẹp
    Mình cũng con 1
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hê hê ở đâu ra có đứa con gái giống mình thế nhở hè hè, thiệt tình là đọc bài cậu xong tớ hơi mắc cỡ, vì nhiều đoạn thấy chuyện của cậu giống tớ và hắn quá chừng .
    Tớ cũng ngang tàn và hăy bắt nạt phe kia lắm hê hê ..Thích thế, can tội hắn hiền cơ...Lắm lúc đang iên đang lành tớ dở "bài" của tớ ra thế là hắn mất điện, ko thể đoán nổi tớ đang làm gì muốn gì và phải "dỗ dành" ra sao....Hắn chiều theo thì cũng chết (tớ lại vạch lá tìm sâu rồi vẫn cứ hành bằng đuợc), mà ko chiều theo ý thì lại càng chết dở nữa - tớ dãy cho làm hắn điên cái đầu luôn .....
    Khác 1 cái là tớ tề gia nội chợ giỏi hơn củ cải của cậu, mà hắn cũng thích những gì tớ nấu hè hè . Tớ ngoài mặt thì ngang bướng vậy thoai, nhưng bên trong lúc nào cũng lo cho phe kia từng li từng tí một, nhưng tớ thích làm ra vẻ ngẫu nhiên để hắn ko thể nghĩ đuợc rằng tớ thích lo lắng cho hắn . ví dụ nhé đi đâu chơi tớ cũng tính toán xem cần đem những gì cho mình và cả cho hắn, dự tính truớc các tình huống để lo liệu các thứ cho đầy đủ hè hè ...Nhìu lúc nghĩ thấy lo lắng cho hắn vậy có khác gì là mẹ đâu, chính thế tớ luôn muốn bố trí mọi thứ thật ngẫu nhiên...
    Củ cải của cậu hăy nhờ, đọc bài cậu viết tớ thấy bùn cuời chết, vì có nhiều cái giống của mình ...Cậu cố gắng răn gf 1 chút nữa đi, bây giờ yêu nhău đã khó bảo và ức chế vậy rùi thì său này lấy về còn khổ nữa, nhất lại là con gái mà vụng về thì chết đấy, tớ nói thật lòng đấy, con gái ít nhất phải rành những cái cơ bản, đến rán bánh trưng còn ko xong thì tớ khó hình dung củ cải của cậu ở chức năng làm vợ lắm .
    Khuyên là khuyên vậy, său này lấy nhău về cậu chịu đuợc chưởng lực hăy ko là ở cá nhân cậu, nếu tình yêu của cậu bao la và thiết tha hơn tất cả để có thể chui vào bếp và său nè làm hết công việc nội trợ thì okây, tớ shut up hè hè ....
    Hạnh phúc nhá
  4. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ặc!
    khiếp quá !
    bạn gái kiểu như ông nh kể em xin
    quăng cho bạn gái anh 1 cục ''lơ'' khoảng 1 tháng( bặt vô âm tín)
    nếu cô ả yêu anh thì chỉ chơi bời được chục ngày xong là tif anh thôi( lúc đấy muốn làm gì chả được)
    nếu cô ả ham chơi hơn cả yêu anh thì.................
    mời anh sang bên tbty đọc những kinh nghiệm quí giá của bác azaz zì zì đó mà đong em mới đi là vừa
    em thì dị ứng với các chị '' nữ tính'' thế này...........ặc ạc ạc
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là củ cải thật . Loại củ cải này trên đời hiếm có . Bỏ đi thôi , hoặc là chấp nhận . Ông không có đủ máu mặt để trị ả đâu .
  6. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    [/quote] hê hê ở đâu ra có đứa con gái giống mình thế nhở hè hè, thiệt tình là đọc bài cậu xong tớ hơi mắc cỡ, vì nhiều đoạn thấy chuyện của cậu giống tớ và hắn quá chừng .
    Tớ cũng ngang tàn và hăy bắt nạt phe kia lắm hê hê ..Thích thế, can tội hắn hiền cơ...Lắm lúc đang iên đang lành tớ dở "bài" của tớ ra thế là hắn mất điện, ko thể đoán nổi tớ đang làm gì muốn gì và phải "dỗ dành" ra sao....Hắn chiều theo thì cũng chết (tớ lại vạch lá tìm sâu rồi vẫn cứ hành bằng đuợc), mà ko chiều theo ý thì lại càng chết dở nữa - tớ dãy cho làm hắn điên cái đầu luôn .....
    Khác 1 cái là tớ tề gia nội chợ giỏi hơn củ cải của cậu, mà hắn cũng thích những gì tớ nấu hè hè . Tớ ngoài mặt thì ngang bướng vậy thoai, nhưng bên trong lúc nào cũng lo cho phe kia từng li từng tí một, nhưng tớ thích làm ra vẻ ngẫu nhiên để hắn ko thể nghĩ đuợc rằng tớ thích lo lắng cho hắn . ví dụ nhé đi đâu chơi tớ cũng tính toán xem cần đem những gì cho mình và cả cho hắn, dự tính truớc các tình huống để lo liệu các thứ cho đầy đủ hè hè ...Nhìu lúc nghĩ thấy lo lắng cho hắn vậy có khác gì là mẹ đâu, chính thế tớ luôn muốn bố trí mọi thứ thật ngẫu nhiên...
    Củ cải của cậu hăy nhờ, đọc bài cậu viết tớ thấy bùn cuời chết, vì có nhiều cái giống của mình ...Cậu cố gắng răn gf 1 chút nữa đi, bây giờ yêu nhău đã khó bảo và ức chế vậy rùi thì său này lấy về còn khổ nữa, nhất lại là con gái mà vụng về thì chết đấy, tớ nói thật lòng đấy, con gái ít nhất phải rành những cái cơ bản, đến rán bánh trưng còn ko xong thì tớ khó hình dung củ cải của cậu ở chức năng làm vợ lắm .
    Khuyên là khuyên vậy, său này lấy nhău về cậu chịu đuợc chưởng lực hăy ko là ở cá nhân cậu, nếu tình yêu của cậu bao la và thiết tha hơn tất cả để có thể chui vào bếp và său nè làm hết công việc nội trợ thì okây, tớ shut up hè hè ....
    Hạnh phúc nhá
    [/quote]
    Thấy bác ff000 có cái hình avartar cộng thêm một chút giọng điệu của bác ấy là tui cũng hiểu bác ấy là người thế nào rồi....him của bác đấy chắc cũng nhọc ra trò đây. Cho tôi số điện thoại của him nhà bác đi để lúc nào rảnh tôi phone 2 thằng tâm sự.ha ha .....
    Sao ông trời ko có mắt nhẩy, cho mấy thằng hiền lành gặp toàn...girl nẫu thế ko biết (bác có gặp bx nhà em thì đừng bảo em nói thế nhé, nó về ăn vạ lại dỗ mệt )
    Mà bác cũng vừa phải thôi chứ, thằng bf của bác nó lăn ra đấy thì lại mất công chăm nó, dữ quá làm nó mệt nó tổn thọ ra chứ ích lợi gì....đúng là trường phái đầu củ cải....ko nghĩ đc cái gì tốt cả chỉ có củ hành người khác là giỏi.
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có chấp nhận thui chứ chảng bỏ đuợc đâu hê hê. Tớ nói thật đấy - mấy ông cù lần này tuy bị bắt nạt vậy, nhưng thử bãng vài ngày ko bị hành xem lào, lại thấy khó chịu ra phết đấy haha..Vì bị hành quen rồi mà , ko ai hành lại thấy nhớ nhớ .
    Mọi nguời ứ ở trong cuộc nên ứ hiểu cũng phải, bọn tớ tuy bắt nạt bf nhìu lắm thật nhưng nếu ko có cái gì đó làm nền tảng để giữ chân đuợc hắn thì hắn đã sớm cao chạy xa băy gòi . Ví dụ: ngoài những lúc tớ bắt nạt phe kia ra thì bình thường rất là hiền dịu đáng yêu,trẻ con nữa, lúc có mặt nhiều nguời thì ko gì, khi đi đâu chơi có hai đứa thì quyến rũ và làm hắn phải nghẹt thở. Khiến hắn về chảng thể lào quên đuợc mình, như bị bỏ bùa ấy (chính xác cách nào thì bí mật) hè hè
    Nói chung là nói với mấy bác ko ở trong cuộc thì các bác ứ hiểu đuợc đâu Chỉ có giỏi suy nghĩ bọn củ cải chúng tớ là ngang nguợc và giỏi hành phe kia thoai . Ko thèm chấp các bác hê hê
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    BẢo tớ trẻ con chứ giè ? hè hè tớ nghe quen rồi, cũng thuộc về cái tính gòi, có lẽ vậy nên tớ trẻ lâu và phe kia ứ bỏ đuợc tớ dù bị tớ hành lên hành xuống ...
    Tớ năn nỉ hắn bỏ tớ mà có bỏ đâu Thề đấy nhá
    Nếu có điều kiện tớ cũng thích chơi với củ cải ngang nguợc của cậu hè hè, tớ bít con gái ko bướng bỉnh và có lòng hành phe kia của mình đâu, chỉ là cái "bài" của bọn tớ thui mà hihi :P
  9. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui biết tỏng cái bụng của bà rồi nhưng yêu thì phải chịu chứ cỡ như các bà mà gặp thằng khác thì nó re từ khuya, lúc đó thì có mà ngẹn tắc o,... cúm gà. Bà cố gắng mà giữ cái thằng Bf của bà nếu bà mà để mất thì tìm lại ko phải dễ đâu...bởi ra đường túm thằng nào cũng đòi hỏi thế này thế kia, có đc mấy thằng có thể chịu nhịn các bà đâu..bà đọc cái topic của tui thấy đấy...tụi nó mà gặp thì cứ gọi là leng teng pheng.
    Quên, bà chọn đc cái hình avartar đỉnh lắm, rất hợp với bà đấy.(ngốc ngốc lại tưng tửng tưng tửng như đứa trẻ con ấy)...ko hiểu sao nhìn cái hình đo lại thấy nhớ nhớ cái đầu củ cải nhà tui quá...(mà nó đi chơi tận mai mới về)
    Được minh3182 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 20/05/2007
  10. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái giọng giống cái đầu củ cải nhà mình thế ko biết...cha mẹ ơi, cứ tưởng trên thế giới này có mỗi con bé nhà mình là số 1 thế mà mọc đâu ra bà này vậy ta.......này bà, quên đi mà gặp con bé nhà tôi nhé, 2 bà gặp nhau thì có mà loạn à?ko gặp đã thế này rồi..

Chia sẻ trang này