1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp tôi với khong? Problem khó gỡ - _ -

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh3182, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    [đọc cái đoạn bác chủ topic miêu tả về 3 lần chị ý vào bếp mà chít cười
    thế ý bố mẹ bác thế nào? nếu bố mẹ bác mà phản đối (cái này theo em là chắc chắn rồi) thì bác còn khổ thêm nữa cơ.
    hì, sau này lấy chị ý về bác chịu khó nhường nhịn như bây giờ và chịu khó bếp núc thì ok thôi, ko vấn đề gì
    còn ko thì............ bye
  2. vivien_75

    vivien_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bác viết em biết thừa bác yêu củ cải nhà bác như thế nào. Bác than vãn thoải mái đi nhưng bác có bỏ được khối đấy. Ráng mà chịu thôi bác ạ
  3. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em iu thì chắc rồi nếu ko em đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, các bác có cao kiến gì ko chứ chỉ toàn khuyên em là ráng chịu, ko thay đổi đc, rồi giải tán thế này thì chán lắm....
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    há há vui vãi, tưởng tượng cảnh mooncat81 vào đọc rồi về nhà củ hành ông này
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chú minh3182 chủ topic chắc chưa làm gì cô nàng đâu,đúng không ?
    Chú cứ làm gì đi,rồi lúc đấy lờ lớ lơ lấy một tháng lại chả lạy van như cố ấy chứ !
    Sang Box GDGT tham khảo tí đi !
  6. mooncat81

    mooncat81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhầm hàng...not me....
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cưới đi, rồi bác theo học thêm khóa quản gia chuyên nghiệp nữa, kiểu gì chả êm thấm. Bác chăm được cô bạn gái như thế, sau này chăm con có khi còn hơn mấy bà mẹ trẻ ý chứ
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú nghĩ sao mà lại gọi "người yêu" là "cô ả" vậy nhỉ?
  9. NhoAnh24gio

    NhoAnh24gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng kinh nghiệm nhiều trong mấy vụ tình cảm,nhưng cũng bon chen cho ý kiến xem thế nào...
    Bác cứ bỏ mặc nó khoảng 1tuần thử đi,ko nhắn tin,fone gì hết,coi nó thế nào.Lúc đó chắc em của Bác điên lên đấy chứ,ko ai quan tâm,hỏi han,Sao mà chịu nổi .Cái này thì e cũng từng bị òi,A rủ đi chơi mà ỏng ẹo ko đi,từ chối này nọ,,,đến lúc a ko dám rủ nữa thì e tự rủ A trước thôi...
    Mà nếu Bác nói yêu em lắm,muốn cưới thì bác fải nghĩ cho kĩ đấy nhé...vì ko thể thay đổi bản tính của con người được đâu,,mà chỉ có thể chịu đựng,,,nếu bác thấy chịu đựng được thì ok,tiếp...
    Chúc bác may mắn nha
  10. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Oái! Theo như bác kể thì khó chấp nhận được người như thế lắm. Híc! Em là con gái mà không thể chụi được nữa là. Bác ới ời! Bác chụi buồn, chụi khổ, cứng rắn và mạnh mẽ nghĩ đến tương lai của bác và con cái sau này mà quên người ta đi thôi. Người như thế này ích kỷ, nhõng nhẽo, đỏng đảnh , khó chiều quá. Ngay cả bản thân mình không lo được thì làm sao chăm sóc cho bác và gia đình bác được. Cái gì nó thuộc về bản chất thì khó đổi lắm. E rằng bác sẽ khổ.

Chia sẻ trang này