1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp tôi với khong? Problem khó gỡ - _ -

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh3182, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Phương án giải quyết theo mình là:
    - Không đáp ứng tất cả những yêu cầu vô lý của cô ấy.
    - Không chờ cô ấy quá 15phút. Cũng hẹn cô ấy rồi cho cô ấy leo cây.
    - Nói bóng nói gió là bố mẹ anh hình như không thích con gái lười nội chợ (đó là ý của bạn nhưng đá bóng sang ba mẹ bạn)
    - Không để cô ấy lên đầu.
    Tóm lại theo mình dùng phương pháp "gậy ông đập lưng ông". Cho cô ấy biết bạn đã phải chịu đựng cô ấy như thế nào. Áp dụng cho bao giờ cô ấy thấy không nên làm nhưng điều đó cho bạn thì thôi.
  2. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các bạn ủng hộ mình làm cách mạng chứ?Nếu cách mạng tốt thì là tốt cho cả 2 mà, em kết con bé nhà em lắm, nhà em ko có đc chín chắn như người ta, nếu nói về tật xấu thì quá nhiều mà chẳng hiểu sao em lại ko bỏ đc chứ? (đúng là cả 2 đứa có vấn đề cả,có lẽ thế mới là một đôi )thế nên em mới mong làm cách mạng. Các bác cứ ủng hộ em là ok rồi, chỉ cần có nhiều người ủng hộ là em có thể làm cách mạng đc , chứ như mấy bác đầu topic chỉ toàn đá đểu thế này thế kia khác nào dung túng cho mấy đứa con gái như vậy làm bậy.
    ff000, có đọc bài thì cố mà kiềm chế cái tính của bác nhé, bởi vì làm cho bf mệt đầu chẳng có gì hay cả đâu, bác chỉ thấy bf của bác ở trước mặt bác chứ khi vắng bác ,bác đâu biết bf của bác nghĩ gì?.yêu nhau thì phải nhẫn nhịn nhau chứ, chàng nóng thì nàng nhin và ngược lại, chứ đừng có ương bướng, dù có cho bf biết tình cảm thật thì nếu anh ta thực sự xứng đáng với tc đó anh ta cũng sẽ biết trân trọng thôi.Thanks các bác đã cho em ý kiến, em về cách mạng con sư tử nhà em đây.Được thì tốt còn ko đc cũng đành chịu (à mà bố mẹ em cũng tôn trọng em nên cũng ko có ý kiến hay phản đối gì nhiều, nhưng em thì hơi khắt khe chút thế nên .....cách mạng ^ _ ^). Em post bài ko phải vạch áo cho người xem lưng, em post là vì muốn thăm dò ý kiến xem các bác nghĩ sao thôi(ff000 nghĩ đoạn này nhé, chắc bf của ff cũng đau đầu thế này đấy), các bác cũng chẳng biết em là ai, gf của em là ai,mà các bác có biết cũng chẳng sao mà , với em các bác chỉ là những người bạn quen biết trên mạng còn ko thì em cũng ko quan tâm, quan trọng là đối xử tốt với nhau là ok rồi ha ha . Một lần nữa thanks các bác, em về chỉnh lại cái đầu củ cải nhà em (còn chuyện nhỏ nhỏ:em có xưng hô với gf nhà em thế nào ko quan trọng , quan trọng là tc của em thôi, bác nào có kiến nghị về vụ xưng hô thì cũng bỏ qua cho....bye bye cả nhà)
    Được minh3182 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 21/05/2007
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chú cứ phải "ấy" đi rồi mới dễ dạy
  4. shrek_tm

    shrek_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Có được anh này làm người iu thích nhỉ? Chiều chuộng quan tâm quá chừng...keke....
  6. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    em ko phải con 1 nhưng là con út, cũng đỏng đảnh tiểu thư lắm.
    Em cũng sinh ngày rằm, con gái ngày rằm là ghê gớm nhắm he
    Nhưng em ngc lại với ng iu bác: em sinh giờ mão, mèo lười suốt ngày ở nhà thoai, chả đi chơi đâu cả chả bù cho ng iu bác sinh giờ ngọ nên đi nhu ngựa hehe.
    Nhưng chắc sinh giờ mão, năm mão nên em lười chảy thây, lười cả yêu nữa, còn nội trợ thì thôi rồi, chả bít làm cái quái gì cả hehe
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    bình thường phe kia "ngoan" lém hê hê, nhưng lúc him nóng thì tớ còn nóng hơn hè hè, nên rút cục vẫn phải nhường tớ thoai, ko thì tớ ngúng nguẩy bỏ đi . Mà phe kia sợ nhất đang iên đang lành tớ ngùng ngoằng bỏ đi lém nhá hê hê, cộng thêm bộ mặt hình sự tru mỏ lên của tớ nũa thì thui rùi, sợ xanh mắt . Cứ phải đi său tớ dỗ dành hè hè (bụng thì vờ vịt giận lém nhưng thấy phe kia lãng nhãng theo său đuợc vài buớc tớ lại cười toe thui) ...Mà thường thì tớ ko giận lâu đâu hê hê, phải cái tuy nguôi rùi tớ vẫn cứ giả vờ cho hắn dỗ mỏi mồm .
    À còn hắn có chán hăy nghĩ gì á hihi, tất nhiên tớ bít tỏng rùi, ko thì làm sao hành giữ thế . Mà tớ nói rùi, cháo hành ko phải là cái cố hữu trong tính cách của tớ, mà tớ mún nũng nịu hắn thui.
    Tớ cũng bít nhìu lúc hắn nhức đầu và bó gối với tớ lém hê hê. hôm rồi rủ tớ đi chơi, đưa hắn ra ga, nhưng vì tớ ko tìm đuợc cái quần tủ của tớ nên nhất quyết ko chịu đi Rồi thì bị phe kia té tát kêu nào thì là con gái đúng là thế nè thế nọ, là đồ trẻ con ...Thế là tức wá tớ quyết tâm trả thù hè hè ...
    Thế củ cải của cậu có yêu gét bất chợt và thất thường ko ? Tớ đặc biệt có hiện tượng "lạ" vậy đó . Đôi lúc làm phe kia dơ tăy đầu hàng chịu thua ko biết phải xử trí ra sao . Ờ mà tớ gọi đó là thử phản ứng của hắn ntn thui, phần lớn hắn toàn nhường nhịn tớ vì bít ko nói lại và ko làm gì đuợc tớ mà hehe....Cách tốt nhất là đợi tớ nguôi ngoai đi rùi nhảy vào tình cảm - tất cả lại vui vẻ, tớ lại cuời toe thui.
    Thôi học đây, chúc củ cải và củ đậu vui vẻ hè hè
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nghe chú Minh bi bô kể chuyện.. cứ ngỡ như là anh kép Tư Bền tái thế ở thời đại HCM. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây.. số phận của những thằng người mẹt bằng gổ như chú thường rất lận đận long đong: bên Phú Lang Sa có thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà, bên Tàu có tay Võ Đại Lang, gần đây bên VN có tay cố vấn Ngô Đình Nhu. Bởi thế bằng mọi giá chú phải tranh thủ hưởng lạc với gái, được chừng nào hay chừng đó.. vì với thể này thì thường chỉ có 1 cục kết duy nhất mà thôi.
    Chuyện làm nô tài của chú làm anh nhớ lại năm xưa, khi mà còn ôm cặp đến trường.. anh cũng có biết 1 thằng giống y chang chú. Thằng này nguyên là đồng đảng hay trốn học.. để đi cải thiện đời sống ktế mới cùng với bọn anh. Tối nay trời Sgo`n mưa dầm mát mẻ, tetuong anh cảm thấy vô cùng thư giãn nỡ.. nên xin mạn phép hầu chủ topic, cùng với đồng đạo 1 chút chuyện xưa nghe chơi.
    .. Không như các chú thừa mỡ, dư tgian để làm thằng nô tài người gỗ mua vui cho gái gú như bi giờ.. cái hồi đó tụi anh khổ lắm chú ạ, ngoài tgian lụm chữ ở trên giảng đường thì tụi anh phải đầu tắt mặt tối. Thằng nào cũng ốm nhách dài thòn như cá lòng tong, nhưng chân bắp chân bự như Lý Đức vì phải đạp xe nhiều.. bắp tay thì cuồn cuộn như Ạc No nhờ năng cầm cơ qúynh bi da. Mà hồi xưa chỉ toàn bida 3 bi phăng, bida dù.. làm khỉ gì có trò bida lổ với ẻm xếp bi như bi giờ. Bởi thế cái trò ngày xưa nó cũng khác nay, chở đầy tính nghệ thuật, mang nặng nét nhân văn, và cũng 9 nhờ sự gài độ bida để kiếm tí cơm trưa, café cà pháo mà.. đã nuôi nấng tụi anh cho đến ngày giựt được miếng bằng quèn.
    Nhóm tụi anh có 7 thằng cũng là 7 tay cơ cự phách ở khu xóm trọ, thất cơ mà hạ sơn.. quýnh đâu thắng đó, giờ ngẫm lại quả là tgian đó tụi anh thiệt là oanh liệt. Trong đám thất cơ thủ, có 1 thằng là tay cơ đứng hàng số 4.. với biệt danh "tứ băng tư râu". Vì nó có râu rất nhiều và ở nhà nó thứ tư, + sở hữu tuyệt kỹ tứ băng bi thuộc trình độ dách lầu.. nó kiêm luôn cao thủ trong làng chai lọ+café thuốc lá vô địch. Bỗng nhiên tgian năm cuối nó bỏ nhậu, café+thuốc lá rất hạn chế, và đặc biệt là đoạn tuyệt bida.. huynh đệ thấy lạ, tưởng là thằng này bị ung thư sắp về chầu ông bà.
    Một không khí nặng nề bao trùm, bữa nọ cả bọn tập trung ra quán café Cây Mận quen thuộc.. thay vì 7 ly café như thường lệ, nó đột nhiên gọi chai sữa tươi. Cả bọn càng thêm lo lắng, rồi nó đảo mắt quanh một lượt.. trở giọng nghiêm trọng:
    - Tụi bây thông cảm cho tao, tao đã có.. bồ rồi. Con bồ tao nó không cho quýnh bida nữa, thuốc lá cũng không.. mới hôm qua nó còn cấm tao không được uống café.
    Tetuong cảm thấy hơi bất ngờ và bức xúc:
    - Ê.. Tư Râu.! Con bồ mày nó có cấm mày chơi với tụi tao không.?
    Thằng Tư Râu hơi đỏ mặt, rồi giơ tay chém mạnh vào không khí:
    - Tao có thể làm mọi chuyện vì con bồ tao.. nhưng với bạn bè thì như thể anh em, quyết là "trước sau như một".
    Cả bọn cười cười:
    - Mày nhớ lời mày vừa nói với tụi này nha Tư Râu.!
    Đúng 1 tuần sau, vào 1 đêm tối trời trăng thanh gió mát.. cả bọn ăn vận nghiêm túc, túm tụm ngóng đợi thằng Tư Râu dẫn con ghệ nó ra mắt. Cuối cùng thì mỹ nhân cũng xuất hiện, nó vừa ló dạng ra khỏi lưng thằng Tư Râu thì bọn như bị trời trồng. Thưa anh em đồng đạo: một nhan sắc kinh hoàng giữa biển khơi, gái đó dòm sơ khảo qua y hệt con khô mực.. 1 cái thân hình như tấm ván ép. Cả bọn lặng thầm ngao ngán, vừa thương vừa giận cho thằng bạn của mình. Tiếc cho 1 đời giai, lại bị 1 con khô mực lai dẫn dắt.. phải chi nó chịu khó nhịn thèm, ráng lo học hành, mần ăn đợi đến khi đi làm thiếu cha gì gái ngon ngọt. Một thằng giai to bự, râu ria om sòm, văn võ song toàn thế mà.. lọt bàn tay ôm ấp 1 tấm ván ép.
    Cũng lạ.. cái con ván ép khô mực không hiểu có thù óan vì với tụi này. Nhưng nó toàn nói lời bậy bạ, chia rẽ tình chiến hữu giữa thằng Tư Râu với tụi anh. Còn về phần thằng Tư Râu, lúc đó nó như là cá lìm kìm gặp phải nước phèn.. khom lưng mà hầu hạ gái. Thôi thì.. coi như số nó đã an bài vì húp phải thuốc lú, tụi anh cũng tự tách ra mà không óan trách gì nó.
    Sau này khi ra trường nó cũng là thằng cưới vợ sớm nhất, tụi tetuong anh cũng đi tham dự đầy đủ. Nhưng 6 tháng sau đám cưới, nó bỗng dưng xuất hiện ở chổ anh cùng với thằng đệ nhất cơ thủ.. rủ tetuong anh đi nhậu. Ừ.. nhậu thì nhậu. Sau vài 3 chai là ngà, nó bỗng nhiên cất giọng nhựa:
    - Tao sai lầm rồi tụi bây ơi.! Ngày xưa không nghe lời tụi bây, còn xa lánh anh em nữa.. tao lọt tròng té nổ nên giờ bị như thế này cũng đáng.
    Tetuong bức xúc hỏi:
    - Ê.. Tư Râu.! Mới cưới vợ mày đừng có nói là bị hội chứng "A Xìu" hay dán trên cột điện nha.!?
    Thằng đệ nhất cơ thủ lên tiếng:
    - E hèm.. trật lất rồi. Nó vừa kể với tao, là con vợ nó vừa tặng cho nó cặp.. sừng trâu lên đầu.
    ...............
  9. vietdc1

    vietdc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Rôm rả thật. Anh chị em vào toàn đẩy chủ đề đi đâu đâu ấy. Bac Minh chỉ hỏi anh em xem có nên làm cách mạng không thôi mà. Nếu làm thì tiến hành như thế nào, thời cơ, địa điểm.. ?
    Cần chứ, cách mạng lúc nào chả cần. Phải tiến hành triệt để, tiêu diệt tận gốc bọn phản cách mạng (không biết là ai đâu nhé). Thòi cơ đã chín muồi, "ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa - Lenin".

    Giờ thì chắc bác Minh cũng đỡ bức xúc rồi nhỉ. Nói chung, rất khó thay đổi bản tính của con người nhưng trong trường hợp này bác phải kiên quyết, như đồng chí nào đã nói ấy: đợi 15 phút không thấy thì về. Lúc nào láo cứ mắng cho một trận, khóc mặc kệ...
    Còn lại để mặc cho trời quyết định thôi, chắc trời cũng không nỡ phụ ngưởi tốt như bác
    Cách mạng nhất định thắng lợi
  10. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết khuyên bác chủ topic thế nào. Nhưng em biết một đôi giống hệt chuyện nhà bác. Chị ý bằng tuổi anh nhưng xinh đẹp sành điệu, con một, nhà giàu, đi đâu cũng khoe bọn cháu cưới nhau, bố mẹ cháu cho 1 tỷ và sau này cho cái nhà to đùng. Thế là mọi người đều nghĩ là anh kia vì tiền. Khổ thân anh ý, bố anh ý trước cũng làm to, nhà cũng khá giả, anh ý thì giỏi giang kiếm ra tiền, chứ chị ý có đi làm đâu.
    Hồi 2 người yêu nhau, gia đình và bạn bè anh ý can ngăn, cấm đoán nhưng không được, vẫn dính chặt, tha thiết lắm. Yêu mà. Đến lúc lấy nhau, anh ý chiều vợ như chiều vong, đến mức bố mẹ phát điên. Chị ý có bầu vẫn đòi lên sàn nhảy, rồi khi không may ... vẫn đòi lên bar chơi. Ai nhìn vào cũng bảo không chấp nhận được, nhưng họ vẫn yêu thương gắn bó lắm. Cảm giác như họ chỉ cần yêu nhau là đủ, còn gia đình, bố mẹ chồn cũng chẳng làm anh chị ý bận tâm đâu.
    Em nghĩ bác chủ topic cứ thế mà sống thôi, cứ chấp nhận đến khi nào chịu được. Còn không được thì bỏ. Có khi cũng tốt, bác đỡ phải nghĩ nhiều.

Chia sẻ trang này