1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp tôi với khong? Problem khó gỡ - _ -

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh3182, 20/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tới đoạn này tư vấn chán thế! Cứ tưởng ......
    Sao bạn không đi cùng cô ấy xem ?
  2. Butbixanh

    Butbixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ nhỏằng ngặỏằi nhặ tiỏằfu thặ này, ai câng khuyên "thôi", cac co^ ko có chỏằ- nào dỏằông chÂn à? Vô lẵ
  3. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bác giống một ông ở công ty em. Yêu một đứa như người yêu của bác. Em nhìn chẳng hiểu tại sao ông ý có thể yêu được các bà ý. Nhìn như nô lệ, nhục ko chịu được. Bây giờ đôi bên lấy nhau về rồi thỉnh thoảng ông ý bị bà vợ chửi, về nhà sớm đón con và thỉnh thoảng rửa bát. Thế mới biết đàn ông sợ vợ thì như thế nào
  4. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bình thường phe kia "ngoan" lém hê hê, nhưng lúc him nóng thì tớ còn nóng hơn hè hè, nên rút cục vẫn phải nhường tớ thoai, ko thì tớ ngúng nguẩy bỏ đi . Mà phe kia sợ nhất đang iên đang lành tớ ngùng ngoằng bỏ đi lém nhá hê hê, cộng thêm bộ mặt hình sự tru mỏ lên của tớ nũa thì thui rùi, sợ xanh mắt . Cứ phải đi său tớ dỗ dành hè hè (bụng thì vờ vịt giận lém nhưng thấy phe kia lãng nhãng theo său đuợc vài buớc tớ lại cười toe thui) ...Mà thường thì tớ ko giận lâu đâu hê hê, phải cái tuy nguôi rùi tớ vẫn cứ giả vờ cho hắn dỗ mỏi mồm .
    À còn hắn có chán hăy nghĩ gì á hihi, tất nhiên tớ bít tỏng rùi, ko thì làm sao hành giữ thế . Mà tớ nói rùi, cháo hành ko phải là cái cố hữu trong tính cách của tớ, mà tớ mún nũng nịu hắn thui.
    Tớ cũng bít nhìu lúc hắn nhức đầu và bó gối với tớ lém hê hê. hôm rồi rủ tớ đi chơi, đưa hắn ra ga, nhưng vì tớ ko tìm đuợc cái quần tủ của tớ nên nhất quyết ko chịu đi Rồi thì bị phe kia té tát kêu nào thì là con gái đúng là thế nè thế nọ, là đồ trẻ con ...Thế là tức wá tớ quyết tâm trả thù hè hè ...
    Thế củ cải của cậu có yêu gét bất chợt và thất thường ko ? Tớ đặc biệt có hiện tượng "lạ" vậy đó . Đôi lúc làm phe kia dơ tăy đầu hàng chịu thua ko biết phải xử trí ra sao . Ờ mà tớ gọi đó là thử phản ứng của hắn ntn thui, phần lớn hắn toàn nhường nhịn tớ vì bít ko nói lại và ko làm gì đuợc tớ mà hehe....Cách tốt nhất là đợi tớ nguôi ngoai đi rùi nhảy vào tình cảm - tất cả lại vui vẻ, tớ lại cuời toe thui.
    Thôi học đây, chúc củ cải và củ đậu vui vẻ hè hè
    [/quote]
    "Nhà tớ hả?" cũng vậy đó, tính tình thay đổi theo thời tiết bên ngoài, ngũng nguyẩy hả?nhiều lắm, đang đi đâu cùng với mọi ngưòi nhưng ko thích là bà về luôn, khủng lắm....tớ nói :"sao lớn rồi cư xử như thế?ko biết tôn trọng ai cả, sống muốn người khác tôn trọng thì mình cũng phải tôn trọng người ta chứ? em sống chỉ có biết mỗi mình em thôi."khi đó hả "nhà tớ lại nín thinh, im thin thít",nhà tớ khác với bạn là cô ấy đôi khi thấy tớ điên lên cũng biết đường mà nhịn.Bởi với tớ, dù chiều cũng phải có trừng mực, ko có chuyện quá đà (nghĩ thế mà tớ còn bị lầm vào tình cảnh ntn đấy, nếu tớ ko nghĩ thế ko biết tớ sẽ ra sao nữa).Thế nên cái gì tớ nhịn đc thì tớ sẽ nhịn còn cái gì tớ ko nhịn đc thì nhất định phải nhịn tớ."Có qua có lại mới toại lòng nhau mà".FF à! Tớ lo cho bạn đấy, bạn còn hiếu thắng hơn cả cái đầu củ cải nhà tớ, nếu bạn cứ đòi hơn thua như thế thì thật ko công bằng đâu....Tớ lấy ví dụ thế này nhé..mỗi lần nhà tớ làm gì sai lại hỏi tớ câu này "thế anh còn yêu em nữa ko?". Tớ mói nói thế này "Anh hỏi em nhé, nếu 2 đứa mình yêu nhau và em yêu anh rất nhiều..em ko làm gì sai, anh tát vào mặt em, sau đó anh biết anh sai thì anh lại hỏi em là "em có yêu anh nữa ko?",em bảo "em vẫn yêu anh", rồi lần sau anh lại đánh em và anh lại hỏi thế,em vẫn trả lời như cũ, rồi lần sau nữa, càng về sau anh càng đánh em ác hơn nhưng em vẫn trả lời như vậy...và đến một ngày em ko còn trả lời đc nữa, em nằm ra đấy thì thử hỏi khi đó anh biết sự thật là "em vẫn yêu anh"để làm gì, bởi vì khi đó em đã nằm ra đấy rồi, anh biết cũng quá muộn,.bởi thế, thấy làm việc gì sai thì phải sửa chứ đừng ngoan cố nếu ko thì chẳng sống đc với nhau đâu. Ko vị tướng nào ra trận có thể thắng mãi cả đời, ko mặt trời nào có thể chiếu sáng cả 24h, thế nên mọi thứ phải có lúc này lúc khác ...bạn hiếu thắng quá sẽ mất cân bằng. khi nào rảnh tớ sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện nữa, chuyện này tớ đã kể với nhà tớ rồi...để chỉ ra cái đúng cái sai cho nhà tớ biết mà.
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ à, tớ cũng chảng biết trong t.y tớ có phải là kẻ hiếu thắng hăy ko . Có lẽ dùng từ hiếu thắng cũng chưa đúng lắm với trường hợp của tớ, tớ cứng đầu và cố chấp thì có vẻ đúng hơn đấy hè hè ..
    Đúng, ko có vị tướng nào ra trận mà có thể thắng mãi cả đời, tớ thà thắng nếu ko thì chịu 1 nhát giao cho chít nhăn răng lun chứ ko có kỉu nhường cho phe địch hê hê .
    Tớ chỉ hiếu thắng trong học tập thoai, vì ko thích bị người khác coi thường và dưới ai cả Trong tình cảm tớ cũng biết nhường nhịn lắm đó chứ - tất nhiên đấy là những lúc tớ ngoan và hiền dịu, mà phe kia muốn tớ ngoan ngoãn cũng dễ thôi - đừng bao giờ khiến tớ phải đa nghi him như Tào Tháo là okie hết
    Nếu kể chi tiết hơn có lẽ tớ còn tệ hơn củ cải của cậu đấy - cậu đã bị người iêu oánh bao giờ chưa ? (nói thầm giữa cậu và tớ bít thui đó nhá hê hê).
    Xét một cách toàn diện tớ có lẽ phải là 1 thàng con trai thì đúng hơn, còn phe kia nên làm con gái . Tớ đầu óc khô khan và như 1 cỗ máy, cháng có tí gì 1 chút lãng mạn như phe kia , phe kia thích thơ ca và nhạc nhiếc thì tớ thích máy móc, những bài toán lập trình, tớ liều bao nhiêu phe kia nhút nhát bấy nhiêu . Cái xấu cúa tớ là rất máy móc,....ôi kể ra có mà hết ngày hê hê ....Cậu đọc qua cũng thấy với tính cách như chúng tớ thì ai sẽ là người cầm trịch, ai phải nghe ai là chính chứ .
    Tất cả mọi người ai cũng sẽ nói cậu và bf của tớ ko nên nuông chiều chúng tớ, là bọn tớ quá đáng hăy thế này thế nọ, ai chảng có ưu và khuyết điểm chứ, tớ thừa nhận tớ có hàng tá khuyết điểm đấy, và củ cải của cậu cũng đã làm cậu phải bực nhưng cả cậu và phe kia của tớ có bỏ nổi đâu (những người trong cuộc tự hiểu).
    Tớ ko mún ngồi đây hót hăy như khướu rồi thiên hạ rủa tớ là 1 ngày nào đó thàng kia sẽ bỏ mày thôi , tớ chỉ mún tâm sự với cậu và củ cải kia (mặc dù đek biết tớ)
    Nếu rảnh tớ sẽ nhảy vào tâm sự thêm vậy, buồn ngủ roài
  6. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh tè tường cứ bưng bít thông tin, chuyện của anh và chị Angelika thì nói thật ra đi, văn vở nhiều quá.
    http://www9.ttvnol.com/forum/Nhungnguoithichdua/706228/trang-72.ttvn
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xỉn xỉn xỉn...Chắc mai Mod khóa nick tui quá...Tui spam 2 bài rồi...
    Thèm có người ở bên cạnh...
    Là nữ, xỉn cũng là cái khổ...Chúc anh tetuong khỏe...PM lần trc Angelika vẫn chưa trả lời...Vì khó trả lời quá...Trc khi đi uống, đã định trả lời anh, vậy mà rồi lần này cũng k còn sức mà trả lời...
  8. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tại vì tc mà tụi tớ phải chấp nhận thôi, cậu đối xử thế nào với bf của cậu tớ cũng hiểu đôi chút từ những gì mà gf của tớ đối xử với tớ.
    Nhưng xét cho cùng thì gf của tớ có vẻ vẫn ok hơn cậu vì đôi khi tớ khùng lên thì gf của tớ cũng phải lùi một bước, còn nếu muốn những người như cậu mà vui vẻ, hiền dịu thì cũng đc nhưng chỉ đc một lúc một nhát thôi, tính nết các cậu thay đổi theo thời tiết bên ngoài...lúc trước có thể vui vẻ thật nhưng đôi khi chỉ vì một cái gai mùng tơi đâm vào tay là thể nào cũng dài cái mỏ ra và lúc ấy thì...nhẹ thì mặt sưng lên, nặng thì dám vác cái gì mà táng bf lắm (người mà phải chịu đựng nhiều nhất chính là bf của các cậu,các cậu ngang bướng với bố mẹ 3-4 thì với bf phải ngang bướng 10 ---những người như tớ và bf của cậu, nếu có ai hiểu biết, hiểu chuyện thì cho bọn tớ là những thằng can đảm, còn những kẻ ko hiểu biết thì ... tớ ko quan tâm )...các cậu ngang bướng, hiếu thắng và liệu cậu cũng có cái kiểu ăn nói ko mấy suy nghĩ như gf của tớ ko?(cái kiểu thích thì nói mà nói cái gì mà thích còn dek cần quan tâm đến người khác nghĩ gì ấy) ...bf của cậu toàn phải nhường cậu nếu cậu ko nhường lại thì đâu có công bằng. Nếu cậu muốn thắng với tỷ số áp đảo thì chẳng hay chút nào.
  9. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    em công nhận bác giỏi, quá giỏi. Kính bác một ly ạ
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Uầy tớ lại chảng ngang bướng tí teo nào với bố mẹ, chỉ ngang và cứng đầu với phe kia thôi hê hê ..
    Tớ cũng bít ngang bướng quá chảng phải hay ho gì, và tớ cũng biết nhiều cái mình làm ko fải đấy chứ, nhưng nhiều khi vẫn cứ theo cái đà mà hành hung phe kia hê hê .
    Thôi từ giờ phải cải thiện lại chút xíu vậy Ko khéo phe kia thấy tớ đột nhiên ngoan ngoãn lại ko quen ấy chứ.
    Đi học cái đã, mai thi roài . Chúc hai nguời vui vẻ hạnh phúc nha

Chia sẻ trang này