1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai hâm mộ Bức Tường không?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi tam_hon_cua_da, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nói như mấy bác thì người ta còn đẻ ra trò liveshow làm quái gì nữa?
    Mà sao lại điên khùng đi so sánh ĐT với TW nhỉ?Khập khiễng thật.
    ...Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau...Đừng nên cố bước cùng nỗi đau...Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn....
  2. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Trời ai điên đâu mà so sánh kiểu đó hả em?
    [​IMG]
  3. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, 14h 30' Phỏng vấn trực tuyến TRẦN LẬP và NGUYỄN ĐẠT trước Live SHow 26/04.
    Bà con ai thích hỏi Trần Lập và Nguyễn Đạt thì vào đây nhá:
    http://www.i-today.com.vn/pls/itoday/Cate$.htnoidung(2000,48232)
    hoặc:
    www.buctuong.com
    ROCK NEVER DIE!
    WE WILL ROCK U!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  4. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    TW hả nghe cũng tạm nhưng chưa phê lắm ,nghe DA VÀNG phê hơn nhiều, nếu mà ở HN thì tôi cũng đi xem cho nó có không khí
    Nothing.........
  5. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đĩa Tâm hồn của đá theo như lời của Trần Lập nói thì cũng chưa thể hiện được hết "cá tính".Phần nó là Album đầu tay,phần vì chất lượng âm thanh chưa tốt.Trong Album tới Bức Tường khẳng định đã khắc phục được những nhược điểm của Album trước.Bây giờ Album mới đã thu xong chỉ chờ ngày phát hành.
    he he đối với Rockfan thì Album này chắc sẽ chất hơn nhiều,còn với những fan ở thể loại khác có thể sẽ cảm thấy khó nghe.
    Lần này Nguyễn Đạt của band Da Vàng chơi bài "CHIM HÓT TRỜI XANH" của TW trong Live Show + màn solo guitar bốc lửa==>phê.
    Da Vàng được bài "Tấm gương kì diệu" nghe cũng ổn.
    ROCK NEVER DIE!
    WE WILL ROCK U!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Pác đọc mấy bài trước khắc rõ.
    [​IMG]
  7. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    To an_an_an:
    Bạn nhìn thấy Topic The Wall's FC ở Box NB chưa!
    Hôm nay đã là 23 rồi!
    Chỉ 3 ngày nữa thôi là ban nhạc biểu diễn!
    Phê quá bà con ơi!
    Let's go!!!!!!!!!!!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  8. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Rock cái kiểu của The wall thì có khác gì nhạc của lam,đan là mấy,sến bỏ đời đi được
    Everybody needs somebody,you're not the only one!
  9. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tuỳ quan niệm của từng người!
    Nhưng bạn đã coi nhạc Đan,Lam sến thì hãy thử điểm lại xem ở Vn có nhiều ban nhạc như TW ko?

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  10. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Trước Live Show tui xin trich 1 bài Sơ Lược về TW cho bà con đọc nhá!
    (trich trong www.buctuong.com)
    Giới thiệu sơ lược về ban nhạc The Wall
    Ban nhạc The Wall thành lập ngày 26/3/1995 từ cái nôi Đại học Xây dựng Hà Nội. Sáu thành viên ban đầu gồm Tuấn Hùng - bass, Huy Hoàng - guitar rhythm, Quang Hà - guitar lead, Thanh Hải - keyboard, Đức Hiệp - drums và Trần Lập hát chính. Ra đời và trưởng thành trong phong trào âm nhạc sinh viên, cùng thời với Đại Bàng Trắng, Cỏ Dại, Những Bậc Thang, Desire, The Light, Gạt Tàn Đầy..., The Wall là ban nhạc rock duy trì được phong độ đáng nể nhất.
    Thời gian đầu thành lập, The Wall thường đánh lại các ca khúc của những ban nhạc nổi tiếng thế giới như Metallica, Guns n?TRoses, Led Zeppelin, Judas Priest... Những bản rock ballad thuộc dạng kinh điển như Nothing else matters, November rain, Stairway to heaven, Before the dawn... được họ chơi khá chuẩn, đủ để làm hài lòng các rockfan. Tuy nhiên, không muốn chỉ dừng lại ở việc cover nhạc nước ngoài, The Wall cũng rất chú trọng đến việc khai thác những ca khúc Việt Nam theo phong cách hard rock, có thể kể đến Oh Mardrak (Nguyễn Cường), Nếu điều đó xảy ra (Ngọc Châu)...
    Lợi thế lớn nhất và cũng là yếu tố quyết định đưa The Wall đến với thành công là khả năng tự sáng tác. Với quyết tâm nâng tầm ban nhạc, chỉ 2 năm sau ngày thành lập, họ đã có hơn 10 ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt. Chính những Tell my girl, Nếu em hiểu, Cây bàng, Rock xuyên màn đêm, Bài ca đất Việt, Bông hồng thuỷ tinh (Trần Lập) và Swear I love you, Never let you go (Nguyễn Hoàng) đã giúp The Wall nhanh chóng được khán giả công nhận.
    Những năm cuối thập niên 90, phong trào âm nhạc sinh viên đi xuống, rock thoái trào. The Wall, cũng giống như nhiều ban nhạc rock lúc đó, rơi vào những tháng ngày bế tắc. Họ không nhận được hợp đồng biểu diễn nào trong suốt một thời gian dài. Sau khi hai trụ cột là Tuấn Hùng và Trần Lập tốt nghiệp đại học, The Wall đã tổ chức một đêm nhạc solo Nói lời chia tay với Đại học Xây dựng và quyết tâm làm một ?ocuộc cách mạng? trong ban nhạc. Để tồn tại, mỗi thành viên đều vừa đi làm bằng nghề tay phải, vừa tiếp tục duy trì tập luyện với ban nhạc theo những kế hoạch và đường hướng cụ thể đã được bàn thảo và thống nhất.
    Ra đời và trưởng thành trong phong trào âm nhạc sinh viên, rồi chính những sân chơi của sinh viên đã mang cơ hội đến cho họ. Sau khi thành lập được gần một năm, đầu năm 1996, The Wall đã có dịp giới thiệu mình trước đông đảo sinh viên và khán giả truyền hình cả nước với ca khúc We?Tre the wall tại buổi thi đấu khai mạc SV96 giữa 3 đội Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Xây dựng. Để rồi 4 năm sau, trong đêm chung kết SV2000, bằng giai điệu lạc quan, sôi nổi của Bình minh sinh viên 2000 và Đường tới ngày vinh quang, The Wall đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả cả nước. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của họ.
    The Wall nhận được nhiều lời mời biểu diễn, được báo chí dành nhiều thiện cảm, nhiều đạo diễn ca nhạc tiếp xúc đề nghị thực hiện video clip cho các ca khúc của họ. VTV3 cũng đã có một chương trình riêng giới thiệu ban nhạc The Wall và họ cũng trở thành ?ocộng tác viên? thân thiết của nhà đài thông qua các ?ođơn đặt hàng? ca khúc dành riêng cho SV2000 (Bình minh sinh viên 2000); lễ trao giải SV2000, Trí tuệ Việt Nam... (Đường tới ngày vinh quang 1); chương trình truyền hình Bình luận thể thao (Đường tới ngày vinh quang 2)...
    Năm 2002 là năm có nhiều ý nghĩa đối với The Wall: Ngày 3/2 phát hành album riêng đầu tay với tựa đề Tâm hồn của đá gồm 10 sáng tác của Trần Lập, bán được hơn 8.000 bản sau 6 tháng. Ngày 12/7 khai trương website chính thức của ban nhạc, thu hút gần 3 triệu lượt người xem sau 3 tháng. Ngày 8/11 thực hiện liveshow đầu tiên Tâm hồn của đá, đây cũng là liveshow đầu tiên của một ban nhạc rock tại Việt Nam.
    Bằng những nỗ lực bền bỉ, The Wall đã tìm được một chỗ đứng riêng xứng đáng trong lòng người yêu nhạc, đặc biệt là các rock fan.

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!

Chia sẻ trang này