1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai hâm mộ Nguyễn Minh Tiệp không?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi emchiyeuanhthoi, 25/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Minh Tiệp mà có nhiều người hâm mộ zậy ha? Giờ mới biết
    Cái mặt vừa hám gái lại vừa hèn (ngoài đời cũng vẫn hèn).
    Dáng thì gù xuống (cái này chắc vì luồn cúi nhiều quá).
    Tiệp thì không gay đâu mà có gay thì vẫn tỉnh lắm.
    Giới tính là vấn đề cá nhân chỉ có chuyện Tiệp yêu em trông rõ ****, rõ giàu rồi lấy ô tô của em này đi chơi lấy le với em khác thì quả là thiên hạ vô địch....bỉ! Xin lỗi các fan của anh Tiệp.
    Nói chung phẩm chất trên thì có gọi là đàn ông cũng không đáng mà gay thì chưa chắc đành gọi thằng hèn
  2. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chú Tiệp "****" thế mà cũng có fan cơ đấy! Chú này mẫu mã tốt nên lắm em mê, với lại đóng film cũng được! Khổ mấy em mê chú ấy rồi!
    Chú ấy thì cũng là người thường thôi! Đừng thấy người ta nổi tiếng mà soi mói, là người thì cũng phải tò mò, táy máy cái nọ cái kia chứ. Suốt ngày chỉ biết nhìn vào scandal người ta mà fán => chán chết
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ anh Tiệp này cũng gây tranh cãi cả trên mạng nữa nhỉ?
    Tớ cũng có biết biết anh này vì lúc trước có chơi cùng mấy người bạn (không hiểu sao bây giờ mấy bạn ấy không cùng Tiệp nữa). Tốt xấu thế nào thì không rõ vì cũng không chơi thân nhưng tớ tin là chàng ấy không gay hoặc có thì chỉ là theo phong trào hoặc vì điều gì khác. Vì thực tế là anh Tiệp này rất có vẻ gì đấy giống con công (không rõ công cái hay đực có bộ lông đẹp hơn), mỗi lần thấy bạn khác giới được mắt cái là xoè lông ra thật lớn để khoe... hơi thái quá! Thêm nữa là lượn đi lượn lại, nhìn lên nhìn xuống... soi trái soi phải... rất rõ ràng là giới tính nam rất trội Không thể nào thực sự là gay được, có thể là đang bị anh Khải silk nứt đổ đổ vách cưa kéo thôi. Mong là chàng ý kiên quyết giữ chặt giới tính của chàng không để mất vào tay anh Khải.
    Được thế thì chắc phần không thiện cảm của tớ đối với chàng mới giữ vững, không nhiều hơn lên được vì đôi mắt không minh bạch hay soi trái soi phải lén lút của chàng.
  4. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi nhầm rồi, những thằng trông manly nhất vẫn có thể là GAY bình thường. Xem lại George Michael đi, còn ty tỷ ví dụ sinh động nữa
    Nói chung là không thể xem mặt mà bắt hình dong được, thời buổi lẫn lộn lỗn lận này.
  5. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    À, thì có bằng chứng như thế nên tớ tin là như vậy, còn thực sự thế nào thì có Chúa mới biết được ấy nhỉ! 8D]
    Cũng nói chung là tớ luyên thuyên thế thôi, còn anh ấy là gay hay không thì mặc xác anh ấy
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 13/12/2005
  6. nhanhmanhchinhxac

    nhanhmanhchinhxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mông to vú xệ thì đàn bà nên tránh xa kẻo ôm trường hận 1 GS người nhật khuyên vậy...xem cảnh sát hinh sự chú Tiệp làm tui liên tưởng câu này
  7. MBS

    MBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em biết bác này, có cái hân hạnh ấy, híc, tiếc là chưa kịp xin chữ ký.
    Bác này học văn bằng 2 Báo chí. Cho nên tờ báo nào nói bác í học ĐH Báo chí là láo toét. Bác này còn có kỳ tích là thuê ông xe ôm gần nhà đi học hộ để điểm danh, vì cả năm có học ngày nào đâu. Có lần đúng hôm kiểm tra giữa kỳ, ông này cũng lôi giấy bút ra viết (à không, chép), viết rõ to: Lịch xử. Vụ này tất nhiên lòi đuôi, vì ai chả biết Minh Tiệp, nên khoa đã đuổi thẳng thừng, xuống học tại chức. Giờ bác í có học nữa không thì em chịu. Bác í cũng rất nổi tiếng vì nịnh bợ các thầy cô để đủ tư cách thi, híc, lý do cũng là vì nghỉ học quá nhiều.
    Em nói chuyện với bác í một vài lần. Đọc báo thấy bác í trả lời hệt những gì nói chuyện, tóm lại là theo một kịch bản hết. Có lần em đọc tờ báo nào nói bác í được em nào hâm mộ viết lên xe Anh yêu em ấy mà, em cá là bịa.
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Link lấy từ http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/03/3B9E7CFE/
    Thứ ba, 21/3/2006, 14:26 GMT+7

    Minh Tiệp - Can Đình Đình ''phim giả tình thật''
    Cùng đóng cặp trong bộ phim "Hà Nội, Hà Nội" (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, Lý Vĩ), chàng hướng dẫn viên bảnh trai từ chỗ rắp tâm lừa cô gái xinh đẹp người Hoa, đã chuyển dần sang tình yêu. Minh Tiệp - Can Đình Đình đã tìm thấy mối lương duyên "trong mơ" mà có thật như thế.
    Can Đình Đình là sinh viên năm thứ 3 Học viện Hý kịch Bắc Kinh, đã đóng một số phim truyền hình, nhưng là lần đầu tiên đảm nhiệm vai chính trong bộ phim nhựa này. Cô gái sinh năm 1985, dáng vẻ bé nhỏ và dịu dàng đậm chất Á Đông giờ đang là người mẫu độc quyền cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng Trung Quốc.
    Ngay lần đầu gặp mặt, Minh Tiệp đã bị Đình Đình hút hồn bởi vẻ đẹp trong sáng. Sự thông minh, hồn nhiên và phong cách làm việc chuyên nghiệp của Đình Đình trong những ngày sau đó khiến chàng trai vốn kín miệng phải thú nhận rằng anh đã hoàn toàn bị "đốn ngã". Minh Tiệp bảo, dù Đình Đình còn trẻ, nhưng sức chịu đựng và tính chuyên nghiệp của cô trong công việc đã khiến anh phải nể phục. Chưa kể nụ cười lúc nào cũng tươi như hoa, tính cách vui vẻ và rất dí dỏm của người mẫu này khiến cho anh không muốn rời xa. Như duyên trời định, cặp đôi này kết hợp rất ăn ý, chuẩn xác ngay từ đúp diễn đầu tiên. Trong những đoạn thoại tiếng Trung, Đình Đình không ngại chỉ giáo cho Minh Tiệp nói thật chuẩn, còn Tiệp lại nắn nót cho Đình Đình môn tiếng Anh. Chỉ sau 10 ngày "tình trong như đã mặt ngoài còn e", Minh Tiệp - Đình Đình "dính" chặt bên nhau "trừ lúc ngủ", đến nỗi trong đoàn phim ai nấy cũng phải tròn mắt. Họ đã bắt đầu một tình yêu bằng sự khâm phục lẫn nhau như thế.

    [​IMG]
    Minh Tiệp - Can Đình Đình và các diễn viên nhí trong phim "Hà Nội, Hà Nội". (Ảnh nghệ sĩ cung cấp)
    Tuy là một gương mặt đang ăn khách tại đất nước đông dân nhất thế giới, tới đâu cũng có vệ sĩ đi kèm, nhưng sang Việt Nam, Đình Đình sẵn sàng ngồi sau xe của Minh Tiệp đi khắp Hà Nội, sà vào hàng ốc luộc, nem chua... Hòa đồng với mọi người, không coi mình là một ngôi sao, những điều này khiến cho ai tiếp xúc với Đình Đình đều có cảm tình với cô.
    Minh Tiệp thổ lộ, sau mối tình đầu kéo dài 6 năm, Đình Đình là người con gái thứ hai mà anh có cảm giác thực sự yêu thương. Nhưng khoảng cách địa lý xa xôi khiến cặp đôi này phải đối mặt với nhiều khó khăn. Phim kết thúc, Đình Đình về nước, cuộc chia tay của hai người chan đầy nỗi nhớ. Về Trung Quốc, nhưng hầu như ngày nào Đình Đình cũng gọi điện sang Việt Nam cho Minh Tiệp, dù chỉ hỏi anh đang làm gì, nhớ đừng đi vũ trường, đừng thức khuya... khiến Tiệp cảm động vô cùng. Minh Tiệp cũng vậy, chỉ mong chóng gặp lại cô gái khiến trái tim anh xao động. Niềm vui vừa được dịp bùng nổ, khi Đình Đình thông báo hai tháng nữa cô sẽ trở lại Việt Nam gặp anh, cũng là để chuẩn bị cho một bộ phim mới.
    Mơ ước về tương lai "có nhau trong đời", nhưng cả Đình Đình và Minh Tiệp đều hiểu rằng, họ sẽ phải vượt qua rất nhiều ngăn trở để đến được kết thúc đẹp. "Tôi sẽ cố gắng để gìn giữ, nhưng tương lai là điều không ai có thể đoán trước, vì thế tôi chỉ còn biết đặt niềm tin", Minh Tiệp tâm sự.

    Bảo Lê

    ?
  9. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ người yêu của chú này hơn.Hình như là cái em Minh Trang dẫn chương trình Tuổi Đời Mênh Mông thì phải.
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa hay chưa, MT chả bao giờ đến lớp mà bạn lại có cái vinh dự "nói chuyện 1 vài lần". Hay vật, nói ở đâu dzậy?
    Đi học hay không cũng chẳng quan trọng lắm, lắm đứa đến lớp chỉ để điểm danh, quan trọng là học gì ấy chứ. Nịnh bợ các thầy ư, cũng phải có mồm mép và nhiều cái nữa đấy, như thế nếu mà đúng sư thật thì cũng đã giỏi hơn ối thằng rùi.
    Mới đọc báo thấy MT yêu Can Đình Đình của Trung Quốc, Gay ư? Đừng có nói đây là trò lăng xê nha.

Chia sẻ trang này