1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai hay cắn móng tay không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lambchop1308, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Móng tay có nhiều vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy được đấy,cắn làm chi.
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Gớm ai lại đi cắn móng tay chứ, bẩn chết. Lucke chỉ thích cắn tay người iu ( cắn nhẹ nhẹ thôi )
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Gớm ai lại đi cắn móng tay chứ, bẩn chết. Lucke chỉ thích cắn tay người iu ( cắn nhẹ nhẹ thôi )
  4. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
  5. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
  6. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mình cũng có thói quen gặm mấy cái móng, mà ghê lắm kìa. Cắn cho nó hơi xước ra một tí là xẹt tước cái móng ra y như người ta tước mía ấy. Nhưng giờ thì hết rồi vì bị mama la quá trời cái tội đó. Mỗi lần mà cái tật đó trổi dậy đưa tay lên là lập tức chuyển địa điểm lên cái lỗ tai. Riết thành thói quen không cắm móng tay nữa chuyển sang ngắt nhéo cái lỗ tai riết rồi nó cứ đỏ đỏ suốt ngày. Đang cố để bỏ cái tật này luôn nè.
  7. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mình cũng có thói quen gặm mấy cái móng, mà ghê lắm kìa. Cắn cho nó hơi xước ra một tí là xẹt tước cái móng ra y như người ta tước mía ấy. Nhưng giờ thì hết rồi vì bị mama la quá trời cái tội đó. Mỗi lần mà cái tật đó trổi dậy đưa tay lên là lập tức chuyển địa điểm lên cái lỗ tai. Riết thành thói quen không cắm móng tay nữa chuyển sang ngắt nhéo cái lỗ tai riết rồi nó cứ đỏ đỏ suốt ngày. Đang cố để bỏ cái tật này luôn nè.
  8. toimuongi

    toimuongi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cắn móng tay,......nghe quen ghê. Cái tật này sao tui bỏ không được. Ngoài việc cắn móng tay, mình còn ngồi dùng tay bật các móng tay lên, cảm giác thật là sung sướng khi được cắn móng tay. Ngồi trên xe lửa, ngồi xe hơi, hay la đi coi phim, mình cũng cắn, hihi.
    Không bỏ được, đã cố rồi.
    Cho xin tham gia hội
  9. toimuongi

    toimuongi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cắn móng tay,......nghe quen ghê. Cái tật này sao tui bỏ không được. Ngoài việc cắn móng tay, mình còn ngồi dùng tay bật các móng tay lên, cảm giác thật là sung sướng khi được cắn móng tay. Ngồi trên xe lửa, ngồi xe hơi, hay la đi coi phim, mình cũng cắn, hihi.
    Không bỏ được, đã cố rồi.
    Cho xin tham gia hội
  10. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích cắn móng tay, nhất là lúc nào nevous

Chia sẻ trang này