1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai hay cắn móng tay không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lambchop1308, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích cắn móng tay, nhất là lúc nào nevous
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thói quen cắt và rũa móng tay thường xuyên, mỗi tuần 1 lần, gần chục năm rồi, kể từ hồi bắt đầu tập đàn. Thế nên không bao h tớ cắn móng tay (vì tay trái ko bao h có móng tay dài, còn tay phải thì ko dám cắn, cắn là nhịn oánh đàn). Thế mà lại hoá ra may, đỡ bị giun như mấy bác trong hội này.
    Ai mà muốn bỏ thói quen đấy tớ khuyên đi học đàn guitar, đảm bảo hết ngay ;)
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thói quen cắt và rũa móng tay thường xuyên, mỗi tuần 1 lần, gần chục năm rồi, kể từ hồi bắt đầu tập đàn. Thế nên không bao h tớ cắn móng tay (vì tay trái ko bao h có móng tay dài, còn tay phải thì ko dám cắn, cắn là nhịn oánh đàn). Thế mà lại hoá ra may, đỡ bị giun như mấy bác trong hội này.
    Ai mà muốn bỏ thói quen đấy tớ khuyên đi học đàn guitar, đảm bảo hết ngay ;)
  4. mongtaymautim

    mongtaymautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cả người , thì kinh dị nhất vẫn là bộ cào , mà hình như làm gì có bộ cào cơ chứ, ý đây là muốn nói đến mấy mảnh sừng bé tẹo còn sót lại trên đầu mấy ngón tay và ngón chân, may là chúng vẫn còn bám trụ được ko bị bọn răng chết tiệt khuân đi, cho nó còn giống tay người một tí chứ. Nhưng sao trông cứ giống cục giò sống viên tròn quá vậy. Đúng là nan y, hết thuốc chữa ..............
  5. mongtaymautim

    mongtaymautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cả người , thì kinh dị nhất vẫn là bộ cào , mà hình như làm gì có bộ cào cơ chứ, ý đây là muốn nói đến mấy mảnh sừng bé tẹo còn sót lại trên đầu mấy ngón tay và ngón chân, may là chúng vẫn còn bám trụ được ko bị bọn răng chết tiệt khuân đi, cho nó còn giống tay người một tí chứ. Nhưng sao trông cứ giống cục giò sống viên tròn quá vậy. Đúng là nan y, hết thuốc chữa ..............
  6. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ơ thật không ạ ^^
    em thi? thấy uýnh guitar cufng không nên đê? móng quá da?i đâu , ti?a nhanh hay bị lập cập lắm
    Gi? thi? nói chứ cái hội con gái tây la? chúa cắn móng tay , ngô?i trên ta?u điện lúc na?o cufng pha?i thấy mấy na?ng đang gặm gặm như tho? ấy dêf xương lắm lắm lắm luôn , thê? có god
  7. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ơ thật không ạ ^^
    em thi? thấy uýnh guitar cufng không nên đê? móng quá da?i đâu , ti?a nhanh hay bị lập cập lắm
    Gi? thi? nói chứ cái hội con gái tây la? chúa cắn móng tay , ngô?i trên ta?u điện lúc na?o cufng pha?i thấy mấy na?ng đang gặm gặm như tho? ấy dêf xương lắm lắm lắm luôn , thê? có god
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ nói cái này hơi lạc đề 1 tẹo nha. Mẹ tớ bảo cắn móng tay nhiều thì cái phần nail sẽ từ từ bị nhỏ lại dần --> một ngày nào đó ko còn nail dể cắn. Không biết là mẹ doạ hay đó là sự thật nhưng cũng thấy móng tay của nhỏ bạn tớ ngắn hơn móng tay tớ thật.
    Tớ thì kể từ khi hết cấp 1 đã không dính vào cái vụ nhấm nháp móng tay... có lần cấp 3 thấy nhỏ bạn trong nhóm cứ cắn móng tay suốt giờ học (có thể nói là 23/24...hix), tớ cũng có ý định cắn thử... may là đã không làm cái phép thử đó, nếu không thì đành giơ tay xin một ghế trong hội cắn móng tay này rồi.
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ nói cái này hơi lạc đề 1 tẹo nha. Mẹ tớ bảo cắn móng tay nhiều thì cái phần nail sẽ từ từ bị nhỏ lại dần --> một ngày nào đó ko còn nail dể cắn. Không biết là mẹ doạ hay đó là sự thật nhưng cũng thấy móng tay của nhỏ bạn tớ ngắn hơn móng tay tớ thật.
    Tớ thì kể từ khi hết cấp 1 đã không dính vào cái vụ nhấm nháp móng tay... có lần cấp 3 thấy nhỏ bạn trong nhóm cứ cắn móng tay suốt giờ học (có thể nói là 23/24...hix), tớ cũng có ý định cắn thử... may là đã không làm cái phép thử đó, nếu không thì đành giơ tay xin một ghế trong hội cắn móng tay này rồi.
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy cắn móng tay là một tật rất xấu, cần bỏ gấp gấp/ Nhưng vẫn thi thoảng cắn lại cho đỡ nhớ, nhất là khi nào quá cô đơn, lẻ loi hay buồn bã, gục ngã vì thất bại, thì việc cắn móng tay lại có tác dụng thật kì lạ, vơi hẳn đi, lại lồm cồm bò dậy mà đi tiếp.. Thiệt lạ kì. BÀn tay so_0 có lúc móng tay dài, có lúc lại cũn cỡn nham nhở chỉ khác là ngón nào trên bàn tay nào thôi. 16 năm có hơn rồi mà vẫn thế, từ khi bé tới giờ, hình như là từ khi 3 tuổi rưỡi thì phải, vẫn nhớ như in tại sao lại cắn, nhưng mà sau đó và tới nay thì...

Chia sẻ trang này