1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai hiểu được con gái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thangtt1983, 30/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangtt1983

    thangtt1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có ai hiểu được con gái

    Tôi nghĩ chỉ có 2 loại người hiểu được con gái. 1 la những thằng đã chết, 2 là những thằng điên! Các bác nghĩ sao????????

    T^3
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tui nghỉ thế này, có ba loại người hiểu được con gái: một là những thằng đẹp trai nhưng không thông minh, hai là những thằng thông minh mà không đẹp trai, ba là những thằng vừa đẹp trai vừa thông minh. Còn theo như lời thangtt1983 nói thì chắc bạn thuộc loại thứ tư rùi !!! Có cần tui phải kể rõ ra nữa đó là loại gì không ?

    có em là thế gian thêm một ngày thắm

  3. congnuong_bexinh

    congnuong_bexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thế a'. em ko tin là có người hiểu được em đâu
    côngnương_bexinh
    wait_4u_4eve
  4. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Trời mình dữ hồi nào nhỉ, ông này chỉ được cài ngậm máu phun người thôi à, mình dữ lại cứ đổi cho người ta là sao, sao lại có người vô duyên thế nhờ.
    Mà gặp tui hồi nào mà bảo khác chả hiểu gì cả.
    Girl_codon85
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Hình như có anh Ngọc Lễ hiểu được tương đối nhiều về con gái. Anh ấy biết được khi nào "con gái nói không là có", biết được khi nào "con gái nói có là không". Nhưng hạn chế của anh ấy là ở chỗ anh ấy không biết được khi nào con gái nói không là không thật (có thể để tránh trường hợp không cho một vài người con trai ăn dưa bở).
    Mà con gái các bạn cũng khó hiểu lắm cơ. Đọc ở đâu đấy thấy có cô bé gì "đi ngoài đường mà nước mắt cứ trào ra, buồn muốn khóc" ..."... mà cũng chẳng biết vì sao mình buồn thế nữa...". Như thế chẳng trách gì con trai không hiểu được là phải. Khổ cái không hiểu được thì lại bảo vô tâm, không tinh tế, ...
    Hôm nào đến
    Xuong_rong_78
  6. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Thấy nick xương rồng lại nhớ đến 1 người.
    hời......
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Anh tidiga, em bít rùi nhé, mai em đi mua cái no fear về dán xe !!!

    có em là thế gian thêm một ngày thắm

  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rùi mà . Không phải chỉ con gái là khó hiểu mà ngay cả con trai cũng khó hiểu . Ai cũng vậy ai cũng muốn có một khoảng trời riêng cho chính mình . Mọi chuyện thực lòng rất muốn nói ra . Nhưng miệng lại không thể mở . Vì vậy muốn hiểu cũng chẳng thể được . Bất cứ ai cũng vậy không riêng gì con gái hay con trai . Bởi vì 2 phe không thể hoà chung là 1 . Nên mọi chuyện Muốn hiểu được thì phải TỰ BIẾN MÌNH VÀO HOÀN CẢNH thì có thể ta sẽ hiểu dễ dàng
    thien than be nho
  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mua được chưa em Beengoan của anh? Nhớ mua choanh 1 cái nữa nhé
  10. thangtt1983

    thangtt1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai xa lạ, hoá ra là em girl_xavang "I'm a slave 4 U". Ai anh ko hiểu được chứ girl_xavang thì hiểu tốt. Em đang buồn ah` be', anh cũng thía ne`, chia sẻ chút đi cho đỡ buồn nhỉ? HIHI

Chia sẻ trang này