1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai hiểu được lòng người không nhỉ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sakura2004, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có ai hiểu được lòng người không nhỉ???

    Khi tôi có tiền tôi cho chú tôi vay để chú tôi có thêm vốn đầu tư vào công việc.
    Nhưng đến khi tôi trắng tay, tôi có việc quan trọng phải dùng đến đồng tiền, tôi quay lại hỏi vay chú tôi, cho dù là vay có lãi suất, vậy mà chú tôi lại vẫn không cho tôi vay, dù số tiền đó chẳng phải nhiều nhặn gì, chỉ là mấy triệu đồng. Cuối cùng tôi đã phải vất vả đi tìm người ngoài để vay với lãi suất cao.
    Và bây giờ lại là lúc tôi có một chút vốn. Chú tôi lại quay sang tìm cách hỏi vay tôi, vẫn với một bài mà trước đây chú tôi dùng khi hỏi vay tiền tôi.

    Ngày trước nói chuyện với chú tôi, tôi cảm thấy chú tôi rất tốt, và nói điều gì cũng đúng, và dễ lọt tai.

    Nhưng bây giờ tôi đã nhìn chú tôi với một con mắt khác mất rồi. Những khi tôi có những việc quan trọng vô cùng, tôi nhờ mà chú tôi lại nhìn nó với một con mắt bàng quan.

    Tôi đã chán ghét những con người như thế, mà nhất là đó lại là người nhà tôi.

    Tôi muốn quên. Tôi muốn gạt nó ra khỏi suy nghĩ của tôi. Tôi muốn coi như người đó không còn tồn tại để làm phiền suy nghĩ của tôi. Và cuối cùng, tôi chẳng còn muốn gặp một người như thế nữa.
    Nhưng đó lại là người nhà của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ???
  2. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chả làm gì cả :) bạn có đọc "Thiên đường mù" không ? cô gái cũng có một ông cậu như thế, cũng khinh gét người ta, nhưng người Việt vẫn là người Việt, một giọt máu đào ...
    Cứ bình thường thôi nhỉ, một câu cũ rích "tha thứ là cách trả thù .. ", nhưng mấy ai lại nghĩ chuyện đó với người thân của mình? Chán ghét hay không thì đó là quyền của bạn, nhưng bạn đâu có quyền lựa chọn người thân, cá nhân mình nghĩ là ai cũng có những khó khăn riêng, và cách nhìn nhiều khi ảnh hưởng rất lớn đến việc đánh giá con người. Thân ái.

Chia sẻ trang này