1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai học ĐH bên đức để sau này về việt nam làm việc không.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi vuthanhdong, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethithoi

    thethithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    He he,kể ra thì hôm nay tâm trạng cũng không sung sướng lắm,nên rãnh mồm quá
    Tôi không hiểu ông bạn muốn nói vấn đề gì.Chứ tôi có bàn đến những thằng cong lưng luồn cúi hèn hạ bao giờ.Sống làm thằng hèn thì không cần bàn đến
    Tôi muốn nói sống ở Đức,mình có đủ tài để làm bọn Đức phải nể phuc_cụ thể là triệu or tỉ phú bằng tài năng của mình .Hay lại cuối cùng trở thành cái kiểu Sündenbock tức là công nhân bốc vác lao động máy cày cho chúng nó ,ông bạn ạ.Về VN còn có cơ hội vào CQ này nọ,mặt vênh lên như mõ.Chứ ở Đức thì vênh với đứa nào?Vênh với Ferkel à?
    đói,nghèo---->đê tiện

  2. honvienxu

    honvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lúc ngẩng được đầu lên thì thấy mấy thằng Đức vẫn từ trên cao nhìn xuống và cười vào mặt chú và nói : Mày làm được việc thế thì càng nên ở lại làm nhiều nữa, đóng thuế nhiều nữa cho dân tao nó hưởng hehheh...
    Hastamanana
  3. Gloomy_Sunday

    Gloomy_Sunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    --->ha ha đợi đấy mà được vênh mặt lên ông ạ,ngây thơ ghê!!!! Ở vn hầu như kô có nghề mà vừa làm giầu lại vừa thăng tiến như diều gặp gió.....khi kô có cái Ô, cái dù ,kô phải khom khom cái lưng đi xum xoe nịnh nọt, kô phải luồn lách pháp luật,........mặc cho ông có tài thánh cỡ nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ vùi dập ông một cách kô thương tiếc.....nó đã trở thành cái lệ kô thể bỏ.....đi xin việc phải hỏi con cái nhà ai trước....rồi cái phong bì nhà anh có đáng để xét kô!!.........rồi đến các thủ tục hành chính này khác, nó dây dưa phiền phức ,mất công sức và thì giờ vô cùng.......vân và vân -->>do đó dẫn đến tiêu cực là điều đương nhiên !!!.......thế nên người ta mới có câu
    ...Ở đời cũng lắm cái cay
    những người ngay thì hay chết đứng.
    -->>đừng tưởng ông có bằng ĐH nước ngoài về là người ta tung hô ,tôn ông lên làm vua chắc-->he he tất nhiên phải qua một quá trình rèn luyện, xét tư cách đạo đức, tư cách đảng viên...vv sau đó mới cất nhắc anh lên làm ông này bà nọ<---cái này đừng nghĩ là quá dễ dàng
    --->mật đấy mà ruồi bâu!!
    ----> Để cho người đức họ nể phục ? tôi chả cần điều đó!! điều tôi cần là thái độ cởi mở,đầy thiện cảm của người ta khi đứng đối diện họ là một người việt nam.... tóc đen, da vàng,mũi tẹt
    chứ cần quái gì phải là ông này bà nọ.... và những gì tôi làm và xử sự sẽ kô khiến cho những người sống xung quanh phải phiền lòng,bận tâm về mình......... tất nhiên có những người kô ưa mình ,thì bắt họ phải thích mình làm sao được(cho dù mình có là ai đi chăng nữa...)
    -->thế theo ông thì học xong về vn chỉ để vênh với thiên hạ bằng cái bằng ĐH nước ngoài à.......còn ở đây, nếu có công ti nào ấy rước ông về làm với mức lương nằm mơ thì chắc ông lắc đầu ngoầy ngoậy....
    -->>>nói chung, ai học xong, muốn về VN làm việc thì sẽ được đảng và nhà nưóc hoan nghênh thôi..... cố gắng xây dựng tổ quốc giàu và đẹp là OK! còn ai ở lại làm việc , và quảng bá hình ảnh cờ đỏ sao vàng + hai tiếng việt nam đến bạn bè thế giới thì càng hoan nghênh hơn nữa.......cái gì cũng nên hướng về cuội nguồn một tí !!!
    -->còn việc đóng thuế thì ai chả phải đóng, tôi có lắm tiền tội gì tôi phải ở đức, --->>mấy ông này cứ tưởng ngóc đầu lên được là phải kiếm bạc triệu , với $!!
    suy nghĩ -->đúng là suy nghĩ
    ...Trauriger Sonntag...
  4. girlghettinhyeu

    girlghettinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình thì thấy làm việc ở đâu củng chẳng wan trọng ,miễn là spaY haben
  5. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Ko biết tui ngây thơ hay cô em ngây thơ.Ít ra về VN còn có cơ hội đuợc xét duyệt đảng,chứ ở đây thì cô em chờ đợi cái gì??Chúc cô em thành công với nghề lắc chảo
     


     

     
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ạ, ai muốn ở thì ở, ai muốn về thì về có thế mà cũng cãi nhau. Mỗi người 1 ý thích riêng, cứ gân cổ lên cãi làm cái gì ko biết. Lắc chảo thì ko phải là nghề à, nghề nào cũng cao quý, công nhân vệ sinh còn cao quý nữa là. Mấy thằng chủ công ty rác bên này lên triệu phú hết rồi đấy. Mấy người du học mới sang thì thích về là đúng rồi, còn có những người ở đây lâu chẳng hạn, nói đến về VN thì như kiểu nghe chuyện cổ tích ấy. Người ta không phù hợp với VN thì biết làm thế nào. Như cậu của tớ đây này, từ thời là sinh viên đi làm praktikum ở 1 công ty, người ta đã giữ lại làm rồi, lương lậu còn hơn mấy thằng Đức ở cùng công ty ấy chứ. Đấy chỉ là VD nhỏ thôi, chứ có phải người VN nào cũng lắc chảo với lại bán hoa đâu. Nói thế thôi, tớ thì học xong tớ chạy về VN cho sớm Không, ở lại đi làm 1,2 năm lấy kinh nghiệm cũng hay phết.


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  7. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    theo tui thấy làm ở vn hay ở Đức cũng vậy cả thôi...cái chính vẫn là bản thân mình vận động....không có tài người ta cũng đuổi cổ sớm.....ngoài tài mình phải có đạo đức ứng xử tốt với mọi người..đi đâu ai cũng qúy ...dù vn hay đức cũng vậy cả thôi...
    các bạn có thấy vì sao Trung Quốc trở thành cường quốc như bây giờ không....một phần cũng nhờ những lưu học sinh đi du học nước ngoài của họ về nước làm việc họ đem những ứng dụng học được về xây dựng đất nước.
    nói tóm lại vn vẫn là quê hương mình...ai có điều kiện thì nên về..còn ai chưa có thì như bạn sweet-briar nói đi làm thêm vài 3 năm có vốn thì về vn làm ăn.
    biết đâu chừng trong số các bạn ở đây về vn làm ************* hay thủ tướng nhỉ...lúc đó không biết mình đem phong bì đến có bạn nào nhận giúp tui xin cái chức bảo vệ trong quốc hội không nhỉ.
    còn ở vn cái gọi là con ông cháu cha ư....thử xem ông bà già về hưu xem nào....hehe không biết chừng được người ta cho về hưu non cùng ông bà già..
    - I have Chic, I have Hasch, I have Takak in da Tasch, LSD hab I auch, des is alles was I brauch!! -
    - <SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-GB; ms
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện "vĩ mô" , mấy đứa bạn của tui luôn nói vậy, đúng là chẳng đứa nào quan tâm mấy đến chuyện đất nước nghèo hay đứng ở chỗ nào nữa, chỉ biết cố mà học ra trường xin được công việc ổn định. Còn bi giờ, học và chơi cứ kết hợp thật nhuần nhuyễn, đi học, ko fải học thì đi chơi đi ăn suốt...sướng thật, xe chạy vù vù, tiền ko nhiều nhưng cũng rủng rỉnh để chi tiêu, điện thoại thì nháy nháy..cũng chỉ cái chuyện hẹn đi ăn...tất nhiên là thế mà.
    Chậm tiến so với Thái Lan khoảng 25 năm, khoảng 45- 50 năm so với Nhật Bản, mức phát triển muốn đạt được 1% của Nhật thì ta fải tăng 16% nữa....chuyện "vĩ mô"
    Theo tui làm ở đâu cũng vậy thôi, bằng tri thức và thực lực của mình thì dù mình là người ở đâu cứ làm việc tốt là được coi trọng. Chỉ coi thường những kẻ dốt nát, lười biếng...chắc chắn vậy.
    LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 09/02/2004
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không nên ngại về chuyện học xong rồi về nước, mà chỉ ngại là có những nơi ở VN không biết sử dụng đúng kiến thức của mình thôi.
    &nbsp;
  10. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    99% sv việt nam ra trường làm trái ngành nên chuyện sử dụng sai kiến thức có rất nhiều khả năng xảy ra.
    Kéo lên cho mọi người cãi nhau tiếp. Lâu nay im ắng quá

Chia sẻ trang này