1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai học ĐH bên đức để sau này về việt nam làm việc không.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi vuthanhdong, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ 2, Đức nó cũng còn thất nghiệp đầy ra mưh, quan trọng là đời mình trc đã, chứ.... còn thực mà vì thế hệ 2 mà phải bồi bàn phu phen chạy giấy tờ, tha hương cầu thực thì vì mà làm gì.
  2. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Có 1 điểm mà ở lại Đức hơn về VN là ở Đức sẽ ko bị chết đói :D, chứ về VN ko có việc đảm bảo các bác chết đói :D
    Được cái này phải mất cái kia, ổn định về vật chất nhưng thiếu thốn tinh thần hoặc ngược lại ^^


    (Em sẽ về khi học xong vì em nhớ mẹ lắm =(( )
  3. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    E chỉ sợ bác Mốt theo chồng bỏ cuộc chơi ^^ hổng về nữa :D.
    Đúng là đc mặt nọ mất mặt kia, nhưng e thấy bệnh tinh thần mới là khó chữa, ở đây e cũng chứng kiến nhiều người rồi..........lúc nào cũng đau đáu nỗi nhớ quê, làm hùng hục như trâu đầu tắt mặt tối, tiền nhiều nhưng có bao nhiêu mua nhà mua đất hết.......nhưng vẫn phải ở bên này vì con cái nó đã "trót" lon lên ở đây
  4. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Những người học hành tử tế tốt nghiệp và tìm được đúng việc với chuyên môn mình đã học để ở lại cũng là 1 điều tốt, chứ em nghĩ mất bao nhiêu công học hành vất vả xong ra đi làm việc tay chân thì chán lắm :(, thà về VN, lương = 1/10 cũng được, khỏi phải làm công dân hạng 2, hạng 3 ở Đức... Auslaender chắc vẫn mãi là auslaender thôi :D

    Em cũng tiếp xúc 1 ít với các thế hệ 2 ở Đức rồi, chúng nó như kiểu bơ vơ giữa 2 nền văn hóa ý, Tây cũng ko hẳn 100% tây, tiếng đức muttersprache rồi nhưng ko hiểu văn hóa đức biết được tới 80% ko, ta thì cũng k phải 100% ta, tiếng Việt thì biết nói, văn hóa tết nhất cũng biết 1 tý. Nói chung là em thấy tội nghiệp hơn là ghen tị :D
    Thế nên với em, chuyện theo chồng bỏ cuộc chơi là hơi bị khó xảy ra hehe...
  5. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, dù kể cả chính hãng Asia nhưng vẫn bị gọi là Halbasiate......tức là cũng k đc liệt vào dạng đức k phải dạng á, và ở dạng lưỡng tính. Đó 100% á còn đỡ, con lai còn.....tệ nữa. Thế nên, đúng là chỉ thấy từ tội nghiệp, bởi bản thân e.........dù k phải bảo thủ nhưng e vẫn quan niệm cái gì đó quê hương, cái gì đó gọi là gốc rễ van hơn, dù có bẩn, ô nhiễm tí.....đi nữa. Nói chung tây sôngs đc đến 8 chục, ở ta sống 7 chục là ok roài :D,sống lâu làm rì ^^, mà ở VN giờ có thiếu gì đâu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngoài ra ở Vn làm cho công ty nước ngoài lương và chính sách đâu phải đến nỗi tệ đâu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên, trừ khi biết trc đc con e sau này làm bộ trưởng bộ Y Tế thì em mới hi sinh... k thì còn lâu hehe, kể cả có dc việc ở đây đi chăng nữa (1%)
  6. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Về VN bây giờ lại phải lo quả 3,4 tỷ nhà hà nội cũng vỡ mặt.
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    cươi xin tầm + tuần chăng mật : 150 triệu
    nhà cửa : 3 tỉ
    dự phòng vợ ốm con đau : 1 tỉ
    chạy công ăn, việc làm : 1 tỉ

    nói chung ...cỡ khoảng : 5 tỉ ..thui mà ...:(


    trong tay em hiện tại chỉ có 20 triệu :( bọ

  8. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Bác em bên này, mở cửa hàng ăn, một tháng thu nhập tầm 4, 5 nghìn (cầm đến tay) thì ăn tiêu cũng gần hết , để ra được một chút về VN mua nhà cửa.

    Cơ mà cuộc sống buồn tẻ, chán nản, ngày đi làm đến tối khuya mới về, 2 thằng con lớn lên như cỏ dại, hiền lành ra đường bị Đức nó bắt nạt chả dám nói gì về kể vs mẹ. Mặc dù tiếng Đức giỏi hơn cả bọn đức (sinh ra ở đây) nhưng vẫn bị phân biệt chun chút, nhiều chuyện kể ra mà buồn.Em hỏi bao h bác định về VN, trả lời rằng k biết nữa, vì hai anh đã lớn lên ở đây...

    Nghĩ lại cuộc sống như thế đâu để được gì, 30 năm xa gia đình, người thân chỉ để đổi lấy cái tương lai cũng chả đến nỗi sáng lạng cho đời 2.
  9. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ở đức k có tiền cũng k lấy đc vợ, còn đi thuê nhà mỗi tháng 600-1k. hè hè. Về nhà ở ké bố mẹ chả sao, ở đây......chả ké đc ai. Mua cái nhà trả góp chung cư rẻ cũng vài chục K.... nhà Grundstueck còn khuya mới với tới.
    Ngoài ra 5k đó là quán bác bán chạy có khách, trg hợp một vài người xì đểu thuế má, bác oằn lưng trả, thì thu nhập cũng tèo.
    Những người e biết ở lại đa số chỉ là dân IT, lương 7-10k, những dân khác, kỹ thuật máy và BWL, cơ hội gần như chua tới 1%.
    Trg hợp dân tị nạn, k nói vì dô dô cs và lương ở đây hơn hẳn ở nhà.

    Thế hệ 2, nó cũng vẫn chỉ đc là coi là công dân hạng 2 và lưỡng tính mà thôi....chả thuộc về xứ sở nào cả
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mà Việt Nam 30 năm tới........ cũng phát triển lắm rồi, và ở VN có cái gọi là làm ăn theo mối quan hệ, nếu ở đây tự dưng các mối quan hệ của mình càng ngay càng mất, nhưng về nhà, mở rộng mối quan hệ, chịu khó làm ăn đánh quả, thì kiếm cái nhà trong 5 năm cũng chẳng phải là khó.
    Ở đây mà mua nhà, thuế nó rờ cho vỡ mặt :))
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    nắng Hà Nội trùm chăn bông
    hai hàng cây mỏng áo Đông gió ùa
    mà anh còn khéo trêu đùa
    ở bên Nắng ấm chả mua gửi về
    mai này trên nẻo đường quê
    gặp nhau đừng trách: em chê Việt Kiều

Chia sẻ trang này