1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai học Judo không nhỉ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sevenlove_t, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prince_judo_new

    prince_judo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    địa chỉ : khổng hữu cương
    ht 6nh 348 an nhơn , bình định
  2. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ehehehehh.....Thi xong rồi, thứ bảy này đi tập Judo thôi !!! Sướng quá, thế là sau 1 năm trời xa cách giờ cũng đã được trở về Dokan !!!
    Oh yeahhhhhh..... Thế Thứ 7 này Anh Đạt "Kim Dung" có lên 10-10 không nhẩy ???
  3. night_earl1987

    night_earl1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn trong box judo cho tôi biết có ai là võ sư NGYỄN VĂN TRINH ở trên đây o ạ
    nếu ai biết thì xin được hậu tạ
    bao nhiêu cũng chiều
    LÀM ƠN NHẮN VỚI BẠN VINCENT VALENTINGR
    CÁM ƠN NHIỀU
  4. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Võ sư Nguyễn Văn Trinh à ... nhưng võ sư đó dậy ở đâu vậy? hình như làm gì có ông võ sư Judo nào ở Hà nội tên như vậy? mà thường thì các "võ sư" ít "lên trên" này lắm
  5. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Giải Judo Đông Nam Á lần 8 năm 2004: Việt Nam quyết bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn
    Giải vô địch Judo Đông Nam Á lần thứ 8 năm 2004 sẽ khởi tranh vào ngày 28.7 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM), với sự góp mặt của 71 thành viên đại diện cho 6 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (ĐNÁ) gồm: Thái Lan, Singapore, Myanmar, Campuchia, Lào và nước chủ nhà Việt Nam.

    Theo kế hoạch ban đầu của Liên đoàn Judo ĐNÁ thì giải Judo ĐNÁ lần thứ 8 năm 2004 được tổ chức tại Campuchia nhưng đến giờ chót nước bạn gặp một số khó khăn và VN đứng ra đăng cai tổ chức. Vì nhận tổ chức đột xuất nên Đài Truyền hình TPHCM cũng như Liên đoàn Judo VN phải hoàn toàn chịu mọi chi phí tổ chức. Còn giải lần trước cũng tại TPHCM, do kế hoạch đã lên trước cả năm nên được sự hỗ trợ kinh phí của Ủy ban TDTT VN. Tại giải Judo ĐNÁ lần này vắng mặt 2 cường quốc mạnh trong khu vực là Philippines và Indonesia, do tình hình kinh tế nước bạn gặp một số khó khăn trong thời điểm hiện nay. Riêng đoàn Campuchia đến VN bằng đường bộ và sẽ được BTC đón tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).
    So với giải Judo ĐNÁ lần trước, thì giải lần này có số lượng võ sĩ tham gia tranh tài ít hơn và chỉ có 47 VĐV góp mặt (27 nam, 20 nữ). Đoàn nước ngoài đông nhất tại giải lần này là đoàn Thái Lan, với 22 thành viên, trong đó có 15 võ sĩ (7 nữ, 8 nam và chỉ vắng ở hạng cân nữ 70kg). Đoàn ít nhất là Campuchia có 1 trưởng đoàn và 3 VĐV.
    Ông Nguyễn Hữu Huy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Judo VN cho biết: "Các đoàn trong khu vực tham dự với thành phần VĐV khá trẻ như đoàn Thái Lan chỉ có 1 võ sĩ từng đoạt huy chương (HC) vàng SEA Games 21 và HC đồng SEA games 22; Đoàn Lào có 1 VĐV giành HC đồng SEA Games 22; 2 đoàn Malaysia và Singapore thì mới hoàn toàn...". Còn nước chủ nhà tham dự đủ 16/16 hạng cân bao gồm các võ sĩ nằm trong thành phần đội dự tuyển quốc gia có phong độ ổn định nhất như: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Văn Ngọc Tú, Đỗ Khánh Vân, Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Trúc Uyên, Nguyễn Thị Dinh, Trương Nguyệt ánh, Đinh Thị Diễm Tuyền (nữ), Bùi Đình Tiến, Trần Văn Đoạt, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Duy Hải, Phạm Quốc Lập, Lê Việt Dũng, Lâm Song Toàn Văn, Thang Chí Thượng.
    Như vậy, trong thành phần trên chỉ vắng võ sĩ trụ cột từng đoạt huy chương vàng SEA Games 22 ở hạng cân 60kg - Nguyễn Linh Sơn (Hà Nội), do bị chấn thương trong tập luyện. Còn 5 VĐV từng đoạt quán quân SEA Games 22 có mặt tại giải lần này gồm: Văn Đoạt (55kg), Việt Dũng (90kg), Ngọc Tú (48kg), Trần Thị Yến (57kg) và Nguyễn Thị Dinh (70kg). Với thành phần trên, giới chuyên môn hy vọng đoàn chủ nhà sẽ bảo vệ thành công chức quán quân giải toàn đoàn Cúp Judo ĐNÁ.

  6. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Judo Việt Nam thắng lớn tại giải vô địch Đông Nam Á

    Văn Ngọc Tú đoạt HC vàng ở hạng cân dưới 48 kg. Ảnh: Nguyễn Tuấn
    Đoàn chủ nhà chiếm ưu thế hoàn toàn khi giành được 10 HC vàng ở 15 hạng cân thi đấu. Các nhà đương kim vô địch SEA Games vẫn thi rất thành công, trong đó có không ít trận thắng tuyệt đối trước đối phương. Quốc ca Việt Nam liên tục vang lên tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM) tối qua.
    Giải năm nay chỉ có 6 nước tham dự: Thái Lan, Myanmar, Singapore, Campuchia, Lào và đội tuyển chủ nhà Việt Nam. Trong đó, chủ nhà tham dự với 15 võ sĩ, trong tổng số 45 vận động viên tham dự giải.
    Trình độ kỹ thuật vượt trội, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà giúp các vận động viên Việt Nam rất tự tin phô diễn tài năng của mình. Văn Ngọc Tú (-48 kg); Trần văn Đoạt (-60 kg) - hai nhà đương kim vô địch SEA Games - không khó khăn gì khi có HC vàng trong hạng cân mà mình thi đấu. Các vận động viên trẻ khác của chủ nhà cũng có dịp đứng trên bục cao nhất như: Trương Nguyệt Ánh (-78 kg); Đinh Thị Diễm Tuyền (+78 kg)...
    Đối thủ chủ yếu của Việt Nam là Thái Lan, Myanmar đưa sang các vận động viên trẻ và thi đấu không được thành công. Sự non nớt về kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh của họ lộ rõ trong các trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Nguyễn Quốc Hùng (-66 kg); Thang Chí Thương (+100 kg) đã tận dụng rất tốt điểm yếu này của đối thủ và thắng tuyệt đối trong thời khắc quyết định.
    Ông Nguyễn Quốc Trung, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển judo Việt Nam cho biết: "Giải năm nay có ít đội tham dự hơn SEA Games vừa rồi, nhưng các vận động viên của Việt Nam vẫn vào trận với quyết tâm rất cao. Chuyến tập huấn 19 ngày ở Trung Quốc vừa qua tuy ngắn ngủi nhưng rất bổ ích. Kết quả đã được thể hiện rõ ràng trong ngày hôm nay. Các võ sĩ vẫn duy trì được phong độ của mình. Tôi cũng hy vọng trong tương lai sẽ cho xuất hiện hàng loạt vận động viên tài năng hơn nữa cho judo nước nhà".
    Ngay sau khi kết thúc giải vô địch Đông Nam Á, các võ sĩ sẽ được nghỉ một ngày. Tới ngày 30/7, các võ sĩ sẽ thi đấu giải judo quốc tế TP HCM với các đối thủ có trình độ, đẳng cấp cao hơn. Hy vọng các vận động viên đẳng cấp thế giới đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau sẽ mang đến cho người hâm mộ TP HCM các pha tấn công đẹp mắt hơn nữa. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời cho các võ sĩ Việt Nam trau dồi, nâng trình độ của mình lên một tầm cao mới. Ông Trung cho biết thêm: "Tuyển Việt Nam đã từng qua xứ sở hoa anh đào tập huấn. Trình độ kỹ, chiến thuật của họ thì tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn hy vọng Việt Nam sẽ tạo được một bất ngờ nhỏ nào đấy, góp phần cho thành công của giải năm nay".
    Các vận động viên Việt Nam giành HC vàng trong giải vô địch Đông Nam Á:
    Nữ: Văn Ngọc Tú (-48kg); Đỗ Khánh Vân (-52kg); Trương Nguyệt Ánh (-78kg); Đinh Thị Diễm Tuyền (+78kg).
    Nam: Phạm Quốc lập (-81kg); Lâm Song Toàn Văn (-100kg); Thang Chí Thương (+100kg); Bùi Đình Tiến (-55kg); Trần Văn Đoạt (-60kg); Nguyễn Quốc Hùng (-66kg).
    Nguyễn Tuấn
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/07/3B9D4E93/
    Chúc mừng các bạn Judo Việt Nam
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    <Anh duckhang đâu sao không post tin nữa thế ?Cara mạn phép làm hộ anh chút nhé.>
    Giải judo quốc tế TP HCM: Việt Nam mới chỉ có 1 HC vàng
    Có tất cả 5 võ sĩ Việt Nam giành quyền thi đấu 4 trận chung kết, nhưng chỉ có Văn Ngọc Tú bước lên bục cao nhất nhận giải thưởng của giải judo quốc tế tổ chức tại TP HCM. Giải diễn ra từ ngày 30/7 đến 1/8, với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
    Chỉ trong vòng 3 ngày, nữ võ sĩ xinh đẹp Văn Ngọc Tú (dưới 48 kg) đã mang về hai HC vàng cho đội tuyển Việt Nam. Chiếc thứ nhất ở giải vô địch Đông Nam Á, và chiếc thứ hai thậm chí còn đáng nể hơn vì cô đã vượt qua đối thủ đến từ đất nước khai sinh ra môn judo - Nhật Bản. Tú đối đầu với Rumi Kouda trong trận bán kết. Võ sĩ Nhật Bản rất nhanh nhẹn và chơi tấn công ngay từ đầu, cô muốn chứng tỏ với vận động viên nước chủ nhà rằng mình không coi thường đối phương. Nhưng Văn Ngọc Tú làm cho cả nhà thi đấu Phan Đình Phùng muốn nổ tung khi vượt qua đối phương bằng điểm ippon. Vượt qua đối thủ trực tiếp này, Tú dễ dàng có được HC vàng khi trong trận chung kết chỉ gặp Đinh Thị Tố Loan của tuyển TP HCM.
    Sau trận đấu, Văn Ngọc Tú tâm sự: "Em thật sự rất bất ngờ khi có được HC vàng tối nay. Đối thủ Nhật Bản Kouda đánh rất nhanh, và em rất may mắn khi thắng cô ấy. Chuyến tập huấn 19 ngày ở Trung Quốc vừa qua rất bổ ích, sự tự tin của em hiện nay rất lớn. Em cũng hy vọng mình sẽ đạt được thành tích cao hơn nữa dưới sự dìu dắt của các thầy, các chú lãnh đạo, sự quan tâm lo lắng của gia đình và các bạn trong đội".
    Các trận chung kết còn lại là Trần Thị Thu Thảo (TP HCM) gặp Nwe Nwe Than (Myanmar) ở hạng cân dưới 45 kg; Shin Woo Cheol (Hàn Quốc) gặp Phạm Mạnh Anh Vũ (TP HCM) ở hạng cân dưới 55 kg; Yoon Kang Sik (Hàn Quốc) và Trần Văn Đoạt (Việt Nam 1) ở hạng cân dưới 60 kg. Nhưng tất cả các vận động viên nước chủ nhà này đều không vượt qua được đối phương, đành chấp nhận HC bạc.
    Hôm nay, giải sẽ tiếp tục diễn ra với các hạng cân còn lại. Hy vọng khán giả sẽ tiếp tục được nghe Quốc ca Việt Nam vang lên tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng.
    Source:http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/07/3B9D4FA3/
    Nguyễn Tuấn
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Judo Nhật Bản vô địch toàn đoàn giải quốc tế TP HCM
    Với 9 HC vàng trong 3 ngày thi đấu và bỏ xa đội đứng thứ nhì Hàn Quốc (5 vàng), Nhật Bản đứng thứ nhất trong bảng tổng sắp huy chương. Trong khi đó, các võ sĩ Việt Nam vẫn chỉ có 1 HC vàng, bằng với kết quả ở giải năm ngoái.
    Ngày thi đấu cuối cùng của giải, có 2 võ sĩ Việt Nam vào tranh chung kết: Nguyễn Thị Như Ý (dưới 70 kg) và Đinh Thị Diễm Tuyền (trên 78 kg) gặp lần lượt hai võ sĩ Nhật Bản Yuko Nakano và Akiko Kai. Nhưng không ai gây thêm bất ngờ nào của giải khi lần lượt bị các vận động viên của đất nước khai sinh ra môn võ này quật ngã. Mặc dù đoàn Nhật Bản chỉ tham dự với thành phần là sinh viên, học sinh, nhưng họ vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Thi đấu cùng hạng cân với các vận động viên Việt Nam, nhưng họ lại có thân hình gọn gàng, động tác nhanh nhẹn, kỹ thuật ra đòn hoàn chỉnh hơn.
    Làm mưa làm gió ở giải vô địch Đông Nam Á vừa qua khi đoạt 10 trong tổng số 15 HC vàng của giải. Nhưng vào đến giải quốc tế TP HCM này, các vận động viên Việt Nam liên tục thất bại trước các võ sĩ đến từ các quốc gia có trình độ vượt trội là Hàn Quốc, Nhật Bản.
    Các vận động viên TP HCM có thành tích tương đối tốt khi có được 6 HC bạc, 1 HC đồng, giành vị trí thứ 5. Thậm chí, họ còn đứng trên cả Thái Lan (thứ 6) và Việt Nam 2 (7), Đài Loan(8).
    Bảng xếp hạng chung cuộc của các đoàn như sau:
    Vị trí Đội Vàng Bạc Đồng
    1 Nhật Bản 9 0 4
    2 Hàn Quốc 5 1 4
    3 Myanmar 1 3 1
    4 Việt Nam 1: 1 2 4
    5 TP HCM 0 6 1
    6 Thái Lan 0 2 1
    7 Việt Nam 2: 0 1 8
    8 Đài Loan 0 1 5
    9 Hà Nội 0 0 1
    9 Lào 0 0 1
    9 Singapore 0 0 1
    12 Cambodia 0 0 0
    12 HongKong 0 0 0
    12 MaCau 0 0 0
    Tổng 16 16 31
    (Source:http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/08/3B9D5002/)

Chia sẻ trang này