1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai học khoá 93-96 không nhi?

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi hangha_vn, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangha_vn

    hangha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có ai học khoá 93-96 không nhi?

    hôm nay lang thang thế nào mà lại lọt vào đây!
    không biết khoá 93-96 và nhất là hơn 50 đứa của lớp 12A7 có ai ngoài mình biết đến cái room này không nữa.
    mình tốt nghiệp xong thì vào hcm học và sống cho đến bây giờ. Mỗi năm thì cũng có về thăm quê được vài ngày. chỉ đủ để chạy ngang qua trường. mà biết là muốn vào trường cũng khó (không lẽ tự nhiên xin vào chắc bác bảo vệ và mấy em cờ đỏ cũng không cho nên thôi)
    bây giờ thì trường cũng xây dựng nhiều rồi (nhớ hồi đó năm nào cũng đóng tiền xây dựng trường quá trời hihi) chắc không còn cái ao hay vườn cỏ sau dãy nhà C nữa... Hồi đó để dọn cái vườn cỏ và đống gạch đập ra từ dãy nhà cũ nhà trường huy động học sinh đi lao động mấy buổi trời. các em vào sau thì không có cái khoản này đâu nhỉ! nhưng xây dựng nhiều thế không biết còn sân trường để vui chơi không. (Vào HCM đất chật người đông, chẳng có mấy trường có được khuôn viên rộng như trường TP cả)
    Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình lại là ngày làm lễ ra trường. không phải vì xúc động (đứa nào cũng khóc huhu ) mà còn vì một chuyện khác nữa. thường thì lớp nào cũng tổ chức nấu ăn, liên hoan, mang nồi liêu bếp, đồ ăn .... vô nấu ngay tại lớp (om sòm luôn- nhưng mà vui) .đến màn ăn uống mới sinh chuyện, ăn uống thì phải nâng ly chứ, mà hết ly này thì có ly khác, hết bia thì đến rượu... và hậu quả là một bãi chiến trường với các chiến sỹ cả trai lẫn gái say sưa nằm ngồi gà gật trong một quang cảnh bàn ghế ngổn ngang, tường lớp học ,trong lúc hăng say một số hoạ sỹ, kiến trúc sư tương lai còn lấy tương ớt vẽ trên tường (ấn tượng thật). nhìn cứ như trại tỵ nạn ấy ). một số bàn ghế (vốn đã cũ kỹ ) của nhà trường bị mất chân hoặc thất lạc chỗ nào không biết.
    hôm sau khi tỉnh táo các cán sự lớp vào để dọn dẹp thì nhận được một tin: giữ nguyên hiện trường để làm biên bản phạt nhằm giáo dục lại học sinh tinh thần kỷ luật và cũng như đền bù các thiệt hại cho nhà trường trước lúc học sinh thi tốt nghiệp, (do lúc còn học trường quên chưa dạy hết kịp hehe ). bản án kỷ luật mỗi lớp nộp một số tiền, lớp mình hồi đó là hơn 500 ngàn thì phải, nếu không thì không cho học sinh thi tốt nghiệp.(mặc cho học sinh và chi hội phụ huynh năn nỉ quá chừng
    thế là cán sự lớp quèn như mình thay vì phải ngồi ở nhà học ôn thi tốt nghiệp thì phải đi đến nhà từng bạn trong lớp thu mỗi đứa 10.000 (mà học sinh thì phải xin bố mẹ tiền, vì thế đi mỗi nhà mấy đứa lại phải giải thích, thanh minh, năn nỉ... còn bi nghe mắng nữa chứ)
    bây giờ nghĩ lại thấy đó cũng là kỷ niệm, cũng vui. đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò!!
    lâu lâu cũng thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thời học sinh lắm ...
  2. thuyengiay_hp

    thuyengiay_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    55
    [b]hôm nay lang thang thế nào mà lại lọt vào đây!
    không biết khoá 92-95 và nhất là hơn 50 đứa của lớp 12A9 có ai ngoài mình biết đến cái room này không nữa.[/b]

  3. ducdungkmk

    ducdungkmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị 2 ơi chị có cháu ngoại roài thì nhớ cho nó vào thái phiên nha
  4. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Tiếc nhỉ, cũng khóa 92-95 đây nhưng khác lớp - 12A2 cơ.

Chia sẻ trang này