1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai học Lý Tự Trọng không?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tomsawyer, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có ai học Lý Tự Trọng không?

    Tôi đang ở xa, nhưng luôn nhớ NT và nhớ trường Lý Tự Trọng. Ai đang học có tin tức gì mới thông báo lên với.

    tom
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Hầu hết các thành viên của NTC đều là dân LTT ra hết ! Đều là huynh đệ đồng môn hết ! Điển hình là TNCD@ nè ! Hi vọng sẽ gặp người huynh đệ 1 ngày gần đây !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế huynh đệ đang ở đâu đấy. Tớ ở Hà nội.
    tom
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    thế pác tom ở HN a`?? xa thế, các huynh đệ phần lớn ở SG cả thôi.
    mà pác Tom ơi, bác học khoá nào thế>>???
    tôi học khoá 97-2000 đấy
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  5. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tớ học khóa 92-95 cơ, trong phòng truyền thống có tên tớ đấy.
    tom
  6. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thế à bác có vẻ già nhỉ nhưng ở phòng truyền thống sao lại có tên bác bộ bác làm một việc ghê lắm à

    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
    GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN
  7. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hơi già nhưng còn ngon lắm. Tớ cũng chẳng làm gì ghê gớm cả, bình thường thôi.
    tom
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    troi ạ
    sao tôi nghi ngờ wá, tooi phải vào lại trường LTT để xem đã.
    mà bác làm gì mà có tên trên đó vây?? thành tích học tập hay là thành tích ăn chơi như HHYT và TNCD
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  9. yenthanhlangtu

    yenthanhlangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng học Lý Tự Trọng,ra trường năm 97,thời đó sân trường còn đẹp lắm,kiểu nông dân chứ không phải bê tông hóa như bây giờ đâu.Trường mới giờ được mỗi cái sân đá banh,hồi xưa vừa đá banh vừa luyện thiết cước chứ không có cỏ êm ru như bây giờ Thời đó khóa tao bị đô hộ dưới ách anh Bình,bây giờ vẫn vậy,còn ông gác trường già già vẫn đánh đập học sinh như ngày nào,có lần được vinh dự lên báo tuổi trẻ cái tội đó nữa chứ, hình ảnh ngôi trường thân thương ít nhiều bớt đẹp,chứ không như trong thơ tao viết: ông gác trường già run run điếu thuốc trên tay,(bài này hôm nào có dịp về nha trang rủ tao xuống biển nhậu ngắm trăng tao sẽ đọc cho nghe,)giờ về thăm trường cũ sẽ bị một lũ cô hồn chặng lại: anh trai đi đâu đó.Hàng cây năm xưa lâu lâu đá kiệng bị trái rớt trúng đầu cũng không còn . Đã chấm dứt cái thú vừa vui vừa hồi hộp lúc đi đái bậy( cũng vừa mừng mà vừa tiếc cho đám đàn em bây giờ không còn cơ hội có thú vui tao nhã rẻ tiền đó .Phòng thí nghiệm đã đập tan nát, bây giờ, người ta thí nghiệm lên chính học sinh, mấy năm nay hết phân ban rồi lại hợp,bây giờ thầy cô đã 'nghiệm" ra nhiều điều,nghe nói vừa rồi lại tổ chức thi trắc nghiệm nữa chớ, một kiểu lập thành tích chào mừng chủ trương thi trắc nghiệm của bộ giáo dục năm 2005 nữa chớ, học trò càng ngày càng dở,thua đàn anh ngày xưa,chuyện học tỉ lệ nghịch với màu và kiểu tóc.Trong lớp học cũng đã bớt" ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi" mà thay vào đó là các bài hát do cácanh Đờ trường,Lờ trường phát ra từ mấy cái shop CD nhan nhản mới mọc( đường LTT giờ đầy) Thôi buồn quá,lần sau hồi ức tiếp.Giờ phải đi họp Đan Trường fan club ở hẻm 19 đường Hùng Vương đây.Ai không biết thì lên trường,thông báo dán ở cây cột điện trước cổng đó.
    Ta thắp lửa đi qua mùa hạ cũ
    Bằng nhánh phượng già cằn cỗi góc sân
    Mùa hạ đến tiễn bao mùa hạ nữa
    Tiếng ve kêu khắc khoải đã bao lần
    Lầm lũi bước ta về bao lá rụng
    Bóng thời gian theo áo trắng em bay
    Chiều trở lại ngang cổng trường trung học
    Nhặt buồn vui còn đọng lại nơi này
    Kỷ niệm cũ cũng lần hồi phai nhạt
    Em như xa từ bận có tình đầu
    Ta lận đận nên một thời lưu lạc
    Mỗi hoàng hôn hồi ức lại nỗi đau.
    Vinh cọ 12C2 -1997
    vinh
  10. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chào yenthanhlangtu, vay ra khi tôi ra trường thì cậu em mới học lớp 10 nhỉ? Sao có vẻ hằn học quá vậy, đi học mà gọi là "bị đô hộ dưới ách" này nọ, sao bọn tôi đi học thấy thoải mái vô cùng. Hồi học trung học, tôi ở trường suốt ngày, kể cả chủ nhật, các thầy và bảo vệ đều vui vẻ. Về bác bảo vệ già, cũng may là có bác ấy nên Lý Tự Trọng là trường an ninh nhất, không bao giờ có nạn trộm cắp, trấn lột trước cửa trường. Nhận xét khách quan một chút đi!
    tom

Chia sẻ trang này