1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai học Lý Tự Trọng không?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tomsawyer, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ở NT mà không biết LTT thì là bạn ở chỗ nào? Đúng là LTT trước có tên là Võ Tánh, nếu thế thì hay là bạn đã ngoài 40 tuổi rồi. Trường nằm trên đường Lý Tự Trọng, đoạn kẹp giữa đường Hoàng Hoa Thám và Đinh Tiên Hoàng.
    tom
  2. dolores

    dolores Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em vào SG được khoảng một tuần rồi, ở nhà lâu quá đi học lại cảm thấy chán lắm. Bây giờ em chỉ muốn lại được về nhà thôi, ở đây nhiều khi cảm thấy mình thật sự lạc lõng cô đơn giữa cái nhộn nhịp của thành phố. Buổi tối nằm trong phòng trọ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió lùa, em lại nhớ đến tiếng sóng biển vào những mùa biển động. Khi anh Tom đi học anh có những cảm nhận này ko?, mà anh học ở Hn cũng đỡ hơn em rất nhiều. Dù sao HN cũng có cái vẻ bình yên, lãng mạn, nhẹ nhàng chứ ko hỗn độn xô bồ như ở đây.
  3. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Dolores thân mến, mình nghĩ ai đi xa NT mà chẳng nhớ. Những đêm thức khuya (hoặc là để học, hoặc là để chờ xem bóng đá, hoặc đơn giản là không ngủ được) mình đều lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng còi tàu đêm vào ga, tiếng chuông nhà thờ Núi. Đi xa nhớ lắm. Khi mới ra HN, mình hơi bị choáng trước sự đông đúc, chật chội. Nhưng đúng như dolores nói, còn đỡ hơn TPHCM nhiều.
    tom
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    To doreles@ : Thế có muốn tham gia với Nha Trang Club ở Sài Gòn không ???
    To CSC@ : Thằng mama kiếp !!! Mày mà không biết trường LTT chắc có nước tao đi đầu xuống đất !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. dolores

    dolores Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn trăm-năm-cô-đơn nhé, nhưng đồng thời cũng muốn xin lỗi bạn. Từ trước đến giờ mình ko tham gia vào một clb nào hết, thỉnh thoảng vào ttvn gửi bài thôi
    Anh Tom này, anh làm ở bộ ngoại giao à? như vậy anh phải học rất giỏi đấy, bởi vì chị họ em có thi nhưng ko đậu. Mà anh tên thật là gì vậy, để khi nào em về phòng truyền thống của trường xem anh từng đạt thành tích gì
  6. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ rất may mắn thôi, dolores ạ. Có rất nhiều người giỏi hơn mình mà không đậu, trong đó hẳn có chị của dolores.
    Cũng chẳng biết cái bảng đó đã được xoá đi viết lại chưa.
    tom
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    To dor@ : Không có chi cả ! Nếu mai mốt đổi ý cứ việc lên tiếng hoặc PM cho TNCD@ sẽ có người đến chở bạn đi tham gia offline ngay đấy mà !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Thông báo: vào ngày 28/02/2003 đội bóng đá nữ của Lý Tự Trọng của chúng ta đã thắng giòn giã, chắc chắn là có huy chương nhưng chua biết nó màu gì thôi. Nào các bác ơi, vào chúng mừng đi
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt dêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
  9. ngodinhloc

    ngodinhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác Tomsawyer thân mến,
    Nói để bác vui, công trình đường Trần Phú đã hoàn thành và có lẽ cuối năm nay sẽ nối được đường Trần Phú A với đường Trần Phú B. Đoạn đường từ quảng trường đến Bưu điện tỉnh sẽ mở rộng 26m, đường dành cho người đi bộ 2 bên rộng 4m. Trên toàn tuyến đường sẽ lắp các hộp đèn, trang trí lên các cây xanh dọc đường Trần Phú với nhiều loại đèn màu sắc khác nhau, tạo cảm giác rực rỡ vào ban đêm. Ngoài ra các khách sạn, nhà hàng công sở dọc tuyến đường này bắt buộc phải trang trí đèn với nhiều màu rực rỡ (Tỉnh nói là nếu không đủ tiền chi trả tiền điện thì tỉnh sẽ đứng ra chịu tiền điện hết). Hiện nay đang trong quá trình mở rộng và nâng cấp thành phố.
    À, còn thông tin này nữa, đường rút ngắn giữa Nhatrang và Camranh sẽ hoàn thành cuối năm nay, dự kiến hoàn thành xong sẽ đưa sân bay Camranh đón khách đến Nhatrang( sân bay Camranh sẽ có chuyến bay vào ban đêm), còn sân bay Nhatrang có lẽ sẽ phải bỏ để lấy quỹ đất mở rộng thành phố. Nhiều công ty du lịch đã đăng ký đầu tư du lịch vào tuyến đường rút ngắn này.
    Còn nhiều chuyện lắm bác ạ, ví dụ như cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong, cảng nước sâu Camranh, cảng Nhatrang đang nâng cấp và mở rộng để đón các tàu có trọng tải lớn, tất cả các công trình này sẽ được hoàn thành từ nay đến 2004 hoặc 2005. Theo tôi nghĩ thì Nhatrang nằm giữa Camranh và Vân Phong rất có lợi, khi các công trình cảng, sân bay và các khu công nghiệp được hoàn thành thì các chủ đầu tư sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng của Nhatrang, phía trên là cảng quốc tế Vân phong và các khu công ngiệp, phía dưới là sân bay Camranh, cảng Ba Ngòi, các khu công nghiệp, phía Tây (Diên Khánh) là khu công nghiệp Suối Dầu, do đó sẽ biến Nhatrang thành trung tâm thương mại, khoa học, dịch vụ và du lịch.( Nếu bác về Nhatrang vào những ngày này sẽ thấy sự thay đổi từng ngày của TP).
    Mong bác có dịp về thăm Nhatrang.

    Thân chào.
  10. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    To everybody, bóng đá nam và nữ cũng như hầu hết các loại hình thể thao khác, trường ta đều cực mạnh. Nhưng trong khi chúc mừng bóng đá nữ, sao không nghe gì đến bóng đá nam?
    To Ngodinhloc: Những thông tin của bạn là cực kỳ bổ ích đối với những người xa quê, đồng thời thể hiện tấm lòng của bạn đối với NT thiết tha đến thế nào. Tớ cũng mong được mau về thăm NT lắm.
    A, thế tức là cầu qua cửa sông Cái xong rồi à? Nhưng theo tớ cầu ấy thiết kế hơi xấu, đáng lẽ ở vị trí ấy phải xây cây cầu thật thanh thoát.
    Sân bay Cam Ranh thì ngon rồi nhưng từ đó về NT thì hơi xa, phải làm tốt công tác giao thông đưa đón mới được.
    tom

Chia sẻ trang này