1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai học Lý Tự Trọng không?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tomsawyer, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    1. Đã bảo là "xét một cách tổng thể", thế mà còn tranh luận. Học ở LTT, bạn sẽ phát triển toàn diện hơn ở LQĐ là cái chắc.
    2. Tại sao mọi người lại ghét bác bảo vệ vậy???
    tom
  2. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú rồng bị lIêm cọ cốc đầu chứ gì
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hic...ổng bắt hốt rác cho bằng được mặc dù đang KT chớ..hichic...ác, quên bảng tên chưa kịp đeo là đã bị ổng đuổi ra khỏi trường rùi...hichic
    Love is love, the swelling song of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights
    To await the footfalls of the beloved
  4. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lỗi tại ai hở, ông bạn?
    tom
  5. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chú gì ơi xi trum là con gái mà
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản
  6. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, nhầm, xin lỗi nhé. Hỏi lại đây: Thế thì lỗi tại ai hả, cô em?
    tom
  7. vndigital

    vndigital Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng học từ Lý Tự Trọng ra nè, Nhũng hàng cây xanh trên đường Lý Tự Trọng đẹp qúa nhưng lại bị chặt phá hết rồi. tiếc qúa.
    trước ngày ra trường năm 1995, chính khoá bọn tớ đã trồng thay thế hàng cây xanh mà hiện nay đang mọc hở hàng rào mặt tiền của sân trường đấy
    Ôi nhớ trường qúa
    Tớ đang làm website cho Tỉnh nhà này(xxxxxxxxxxxxxxxxx) link bị xoá vì vi phạm luật của TTVN.
    Nếu sau một thời gian phát triển thành công tớ sẽ làm cho trường ta một forum. Các bạn nghĩa sao?
    Được traitimrong sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 23/06/2003
  8. conanhkhoi

    conanhkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, t? h?c khóa 92-95 co, trong phòng truy?n th?ng có tên t? d?y.
    Mày là đứa nào? học C mấy?
  9. conanhkhoi

    conanhkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy bác khen trường LTT quá! Thiệt tình nếu bác Tom học khoá 92-95 thì có nhớ cái vụ Trường mưọn của mỗi HS 15.000 đ để xây dựng Phòng Lab và phòng vi tính. Thế bác lấy lại chưa?
  10. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Trường Lý Tự Trọng à? Hình như mình cũng là một trong những cựu binh ở đó, tuy chưa xa xưa lắm. Nhưng hồi đó mình còn nhớ có những chiều trốn học ra đằng sau sân banh (bóng/ sân thể dục) chỗ mấy bụi keo tây hay cây gì đó gai góc đầy, chui lỗ chó sang xưởng cơ khí/ mộc và ra đường Đinh Tiên Hoàng thưởng thức món "Nai đồng quê" và nhắm rượu làng vân. Thật không gì bằng. Còn có những ngày đá cầu bay lên nóc nhà thư viện nữa chứ, tiếc cái cầu quá nên trèo lên lấy đến lúc xuống không được báo hại mấy anh thanh niên ở căn tin phải ra chìa vai cho đứng lên trèo xuống, sau đó thì được thầy Bình mời vào phòng hiệu trưởng "dự tiệc trà" nữa chứ. Những ngày tháng đó đẹp làm sao?!
    Giờ này thì cổng đã trổ ra Đinh Tiên Hoàng rồi khỏi phải leo trèo gì nữa nhưng hình như mấy quán Cờ Tây đã dời đi đâu mất hút. Xà cừ / óc khỉ thì bị đẵn trụi lủi nắng quá xá chẳng còn vẻ gì xanh tươi lãng mạn nữa cả. Vườn hồng cạnh trường cũng không còn nữa. Bọn con trai bây giờ chắc chẳng còn có kịp để mà hái trộm hoa hồng tặng bạn gái nữa. Đáng buồn và tiếc thay...
    Hôm nào còn sớm lại tiếp tục, đến giờ giới nghiêm rùi, Hà Nội sắp kỉ niệm 50 năm nên bọn 113 lùng sục ban đêm dữ tợn quá, về thôi, về thôi

Chia sẻ trang này