1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai học ở AUS cho em hỏi chút??

Chủ đề trong 'Du học' bởi TTBlue, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhoanh

    suhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị đã cho vài lời khuyên hữu ích. Hiện em đang đợi kết quả vi sa sang học tại UQ vào tháng 1 (học tiếng Anh trước). Đây là lần đầu tiên em đi xa như vậy, trước giờ thậm chí chưa bước chân khỏi Saigon.
    Em đi theo diện học bổng nên mọi thông tin khá eo hẹp. Hiện giờ em vẫn chưa biết mình sẽ được mang theo bao nhiêu kg hành lý để chuẩn bị trước.
    Em là con gái, hy vọng chị cũng là con gái và chị em mình sẽ gặp nhau tại UQ há.
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này năm trước Lizzy cũng qua Úc 1 mình, từ bé tới giờ cũng chưa ra khỏi HN. Bạn vào đây đọc câu chuyện sang ra nước ngoài lần đâu của Lizzy nhé, hy vọng bạn ko khổ như Lizzy
    http://www.ttvnol.com/Duhoc/163396/trang-39.ttvn
    Tớ ở Mel, ko ở Bris........
    Bạn có thể liên hệ với hãng hàng ko để hỏi về kg hành lý, đi Sing với VN thì được 30kg còn các hãng khác thì 20kg thôi, cái này fone hãng hàng ko hỏi ok ngay
    Cheers
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất......
  3. pinkautumn

    pinkautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em suhoanh vui tính nhỉ , nhìn cái đó tưởng em là con trai ai dè lại là girl ah. Girl hay boy các anh chị đều welcome hết .
    Em đi theo học bổng ADS đúng không. Nếu đúng thì em sẽ mang được 30kg vì ausaid sẽ trả thêm tiền cân quá cho các em, cứ yên tâm, không phải lo lắm về vấn đề cân đâu hihi .
    Chị tháng 2 mới quay lại úc cơ. Khi nào chị sang sẽ báo cho em sau nha. Enjoy mấy ngày ở vn cho thoải mái vào nhá.
    Nothing's gonna change my love for U!
  4. Canberra

    Canberra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nếu là học bổng AusAID mà đi VN Airlines thì mới là 30kg + 5 kg quá cân = 35kg. Ngoài ra xin xỏ được thêm 5 kg nữa la 40kg gửi ( 2 vali ) + xách tay unlimited (Vn Airlines mà ). Cố mà xách em ạ, có đi cùng đoàn anh nào thì nhờ anh ấy giúp.
     
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội
  5. pinkautumn

    pinkautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em suhanh có email add thì gửi lên cho chị chị gửi cái list những thứ cần chú ý trước khi sang cho, bọn chị vừa mới làm trong tuần này xong.
    Nothing's gonna change my love for U!
  6. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To Lizzy: Nhóc Lizzy thì lucky, nhưng mà anh thì... unlucky...hic....hic....nhìn tay em thoăn thoắt chia bài, quật bài, quăng bài và vơ ... gà mà anh thấy đau lòng quá (em này tuổi nhỏ tài cao và còn nhiều bê bối nữa nhưng mà kể ra chỗ công cộng như vầy sau này em ý ko lấy được chồng em ý quay lại bắt đền tôi thì bỏ m...).
    To những bác nào đó sắp đến Brisbane: tôi cũng vừa ở và đi lang thang quanh Brisbane city được một ngày, chưa đi được những vùng xung quanh trừ Goal Coast ở đưọc vài ngày. Bây giờ thì đang ở Sydney nên xin phép giơ tay có chút ý kiến cho những người chưa từng đến Brisbane.
    Ko biết là có phải tôi đến Brisbane đúng vào ngày mưa hay ko, nhưng cảm thấy Brisbane buồn giống như những ai sống ở HN lần đầu vào Huế vậy.
    Thành phố Brisbane bé hơn nhiều so với Mel và bé xúi so với Sydney và người đi lại trên đường cũng thưa thớt hơn nhiều so với Mel "tấp nập" và Sydney "điên cuồng".
    Đến Brisbane vào buổi sáng thì cả buổi chiều và tối lang thang lòng vòng Brisbane trong cái mưa ko dầm dề, xầm xì và ướt át như ở Mel nhưng lất phất, lạt rạt như những ai đã từng ở Huế (tôi khoái Huế nên hay vác nó ra để so sánh hi`hi`).
    Sáng hôm sau đi tàu về Sydney mang theo cái cảm giác như chạy trốn, bỏ lại sau lưng 1 thành phố buồn trong một ngày mưa.
    Nói chung thì đánh giá của tôi về Brisbane chỉ là chủ quan, mang tính cá nhân nhiều hơn cũng như mỗi người đều có cảm nhận khác nhau khi đến đó, nhất là đối với những ai từ Vn đến thẳng Brisbane.
    To các bác sắp đi sang đây: Điều rút ra sau khi lang thang mấy thành phố và cả qua 1 thời gian sống ỏ Aus là cứ vui thì đâu cũng sống được tuốt, tôi ở Mel nhưng sống ở Suburb là chủ yếu chả mấy khi lên city bởi xung quanh chỗ tôi ở toàn bạn bè, rỗi rãi lại party, picnic, đi vòng vòng nhà mấy em bé bé tán tỉnh cưa cẩm, tuy rằng toàn là... thất bại nhưng... vui hề hề....
    To các bác ở Sydney: em nghe nói ở đây có cái đường King Road (nghe kể thì thấy ...king thật) gì đó hay lém tính qua chơi nhưng mấy đứa bạn của em ngoan thí bà nội chả đứa nào dám đi và cũng chưa từng đi bao h cả, nên em muốn thỉnh giáo đại ca nào đã từng qua đây rồi chút kinh nghiệm để em đây đến đấy mà vẫn bảo toàn được tính mạng quay về, thanks trước.
    Forever, trust WHO u are and nothing elses matter
  7. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To anh CXR:
    Chẹp
    Đọc bài của anh CXR viết về Perth, Canada, ....thấy mến mộ lâu rồi mà vẫn chưa thấy ai ở Mel viết về Mel để đến nỗi để anh phải "nghe nói..." thế này, quả thật dân Mel vô tình như gái mười lăm.
    Thôi, văn nát, chữ dốt để hôm nào rỗi rãi tiểu đệ viết về Mel nó buồn thế nào bằng cái vốn từ nông cạn của mình vậy, coi như là đáp lễ, đành phải làm kẻ sĩ 1 lần vậy hề hề....
    Hoặc ít nhất tiểu đệ cũng bảo em Lizzy post lên 1 bài về Mel. Chứng kiến em ấy chát chít thỉ đệ tin rằng sau 3 tiếng thuyết phục em ý và chỉ cần... 3 phút để cho em ý type up, trên TTVN sẽ xuất hiện 1 bài dài 2,3 và có khi là... 4 trang trang về Mel ....kinh điển luôn
    Forever, trust WHO u are and nothing elses matter
    Được luckylude sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 08/12/2003
  8. suhoanh

    suhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Cam on chi truoc nhe. Chi gui cho em vao d/c tranngantuyen@hcm.vnn.vn Em chỉ còn 15 ngày chuẩn bị mà thôi. Có lẽ trong tuần này em sẽ được cấp vi sa đấy.
  9. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    Food Science nên học ở Uni of NSW
  10. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này