1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai học Trần Hưng Đạo không?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi funnyman_ndnd, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoebe79

    phoebe79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    A1, khóa 96-99 đây
    Hello cả nhà!
  2. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
  3. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    [@ Hoanglangtu5
    Quê hương NĐ thì rõ rồi, thế "lầm lạc" ở đoạn nào thế? Hu hu nhiều quá. Kể kỷ niệm vui nhất thời cấp 3 đi
    @ Tất cả
    Mọi người có tin tức gì liên quan đến trường, hoặc có cảm xúc bất chợt nào thì vào đây cùng chia sẻ nhé. Sẽ được tặng hoa đấy .
  4. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp về Hội trường đầu năm vừa rồi, tớ có vài dòng ghi lại. Bài này tớ đã post trong trang web của trường rồi, tớ Ctrl V ra đây để mọi người cùng đọc. ( Vì già cả nên gương mẫu trước, mọi người đóng góp cùng nhé).
    Chiều thứ sáu. Vội vội vàng vàng từ cơ quan, chạy ra Giáp Bát và Nam Định tiến. Về đến Cầu Ốc, gọi điện "Mày ra bến xe đón tao nhé, rồi mình cùng đến trường". Đấy, nghe tin hội trường thì chỉ làm được điến thế, chẳng kịp liên lạc gì nhiều, trước đấy chỉ gọi cho mấy đứa thân thân. Cứ về đi, thế nào rồi cũng gặp tất. Đàn chim bây về tổ ấm mà lại.
    Tối 8h, 2 đứa lò dò đến trường. Cơ man nào là đông vui nhộn nhịp. Vì đông quá, không thể gửi xe ở nhà chị Cúc - anh Hải quen thuộc ngày nào được, phải gửi xe ở tận ngoài đường và đi bộ. Vừa bước chân xuống con đường dài để đi vào cồng trường, vừa nhớ lại ngày xưa đó của mình, cũng chưa xa lắm, nhưng cũng không gần lắm - 8 năm - cho thời gian trở về. Mọi thứ xẹt qua đầu, lộn xộn, không trật tự, trình tự thời gian nào hết. Nào là cái hồ nước ngày xưa, bây giờ khác ngày nay; nào là các em ấy trẻ trung thế, chắc mình ngày xưa cũng thế; nào là cái xích lô đạp trên con đường này ngày lớp mình lao động, nào là mình đã mặc áo dài trắng buộc lên chạy ùynh ụych cho kịp giờ chào cờ; nào là đứng trước cổng trường xin thầy Xuân và thầy Tuấn (thể dục) để mình được mang đôi dép không quai hậu vào trường... Ôi ôi vô biên các hình ảnh ùa về.
    Vào đến trường, không khí đã nhộn nhịp lắm rồi. Sân khấu đã sáng đèn, và trên sân khấu đang giao lưu, phỏng vấn về truyền thống của nhà trường. Mình chỉ biết có thế thôi, vì đông quá, mọi người ngồi chật kín, đứng chật kín, không thể nào mà chen thêm được. Với lại cũng muốn lang thang sân trường, tìm thầy cô, bạn bè. Gọi điện thoại mãi (vì tự đi tìm thì chịu) mới tìm được đứa thứ 3 kia cho đủ bộ như ngày nào.
    Lại nói đến lang thang. Trường mình đẹp quá, quá đẹp luôn. ngày xưa cái phòng học của mình ở tầng hai đã được gọi là Hội nghị thượng đỉnh, bây giờ thì xưa như diễm rồi vì đã có tầng ba. Lớp mình học năm lớp 12 bây giờ là 12D, lớp Thầy Đình chủ nhiệm. Về gặp thầy không hiểu sao thấy vẫn nhớ và nói ngay: "Phòng học lớp chúng mày học ngày xưa bây giờ là phòng học của lớp thầy đấy, lên đấy chơi với các em nhé". Vui quá, rưng rưng quá.
    Lại nói đến chuyện gặp thầy cô. Trường mình nhiều thầy cô mới. Nhìn lạ quá đâm ra mình cũng không biết đó là thầy cô mới hay là các cô chú anh chị học sinh cũ về trường nữa (Vì ngay tại lớp mình ngày xưa, bây giờ cũng đóng góp một cô giáo cho nhà trường đấy thôi). Gặp thấy Nhiên văn ( bây giờ thầy là Hiệu Phó nhà trường). Thầy nhắc tên từng đứa một (ba đứa mình, mình biết chằc là thầy vẫn nhớ mà): "Vào đây chụp với Thầy kiểu ảnh". Thế là vào cười hết cỡ (à, trước khi chụp ảnh thầy còn đưa cho mỗi đứa một bông hoa cài áo nữa chứ, ba gương mặt rạng rỡ hẳn lên).
    Cô Nga Sử đâu nhỉ, tìm mãi mới thấy cô. Cô vẫn thế. Mình hỏi đùa cô còn nhớ em không (Nhưng mình biết thừa cô làm sao mà quên được). Cô cũng nói, em vẫn thế nhỉ, chẳng khác ngày xưa mấy (có khi còn xinh hơn ngày xưa ấy chứ cô). Mình vẫn hỏi thăm tình hình của cô (mặc dù mình cũng nói trước với cô là em hỏi chỉ để bổ sung với lại muốn nghe chính cô kể thôi, chứ thông tin về cô em vẫn cập nhật).
    Cô Thủy Đoàn (bọn mình vẫn gọi cô như ngày xưa, mặc dù biết cô là Hiệu phó nhà trường) thấy bọn mình ra chào, cô cười rất tươi nhưng chỉ kịp hỏi sao bây giờ các em mới đến, còn sau đó bị cuốn ngày vào bao nhiêu là câu hỏi cô ơi, cô ơi... của chương trình Giao lưu Văn nghệ. Để nói chuyện được với cô ba câu trở lên vào thời điểm này chắc là khó.
    Vẫn chưa thấy cô chủ nhiệm của bọn mình đâu. Thời bọn mình là chủ nhiệm 3 năm liền. Vì vậy cô là gần gũi nhất. "Thấy cô rồi mày ơi". Nó hét vào tai mình mà mình chỉ nghe như tiếng thì thầm (vì loa đài to quá). Chạy ra chỗ cô thì thấy chắc phải nhường cô cho một anh lớn hơn (vì anh ấy tìm thấy cô trước). Cô nói Doanh nghiệp trẻ đấy các em. "Sao vàng Đất Việt" đấy. Nể quá, cũng là học sinh Trần Hưng Đạo ta đấy thôi. Thôi, anh ấy già hơn, bận hơn, chắc ít gặp cô hơn bọn mình, nhường vậy.
    Còn nhiều, nhiều nữa nhưng không thể kể hết được. Chỉ có gì đang chạy qua đầu thì mình ghi lại. Không thể nhớ hết được bao nhiêu cảm xúc lần lộn chen chúc nhau trở về lúc đó. Ah, lúc đó mình muốn đăng ký hát một bài quá, nhưng lại thôi (kìm nén cảm xúc vậy). "Em đưa anh về thăm trường cũ năm xưa/ Trường TRẦN HƯNG ĐẠO quê em/ Dưới mái trường thân yêu/ Đàn chim bay về nơi sân trường mới..." Các bạn có thuộc bài đó không? Nếu chưa thì chờ Kỷ niệm 45 năm về trường nhất định mình sẽ đăng ký trước và hát bài đó để các bạn nghe nhé. Xin hẹn, xin hẹn...
  5. Kengangbac2003

    Kengangbac2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm lâu rô?i tôi vê? NĐ. Định va?o trươ?ng chụp mấy tấm a?nh đê? gư?i cho thă?ng bạn xa quê. Nhưng hôm đó la? nga?y họp phụ huynh, xin kiê?u gi? lafo ba?o vệ cufng không cho va?o. Quá chán! Chi? va?o chụp kiê?u a?nh, có ăn cắp ăn trộm gi? đâu ma? đuô?i như chó!
  6. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hê, sao bác ko giả vờ làm phụ huynh luôn. Mà mấy lão bảo vệ ấy, mình cứ rụt rè thì ko cho vào đâu. Mặt cứ phải khệnh khệnh 1 tí, khi hỏi mình trả lời rõ ràng rành mạch to tát thì có khi được vào. Em kinh nghiệm mấy lần ở bệnh viện với các thứ.... Nói chung cứ toàn bắt nạt mấy người chân chất hiền lành thôi.
  7. 9037892

    9037892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    12A1 cô phong làm chủ nhiệm lớp đây
    Chuyên ban năm cuối
    Ai cùng lớp nhỉ
  8. Hoanglangtu5

    Hoanglangtu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  9. Hoanglangtu5

    Hoanglangtu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh em 98_2001 đâu rùi nhỉ...2/9 có ai về NĐ kho?
    http://360.yahoo.com/my_profile-5uUb9DAnbq4apuVWtHm0xlrzmE9V2w--;_ylt=ArTvg1ch.Ka1U8heZAZLWFqqAOJ3?cq=1
  10. adachi_mitsuru

    adachi_mitsuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình học khóa 97 -2000 lớp A5.

Chia sẻ trang này