1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai hối tiếc vì đã học trường Lam Sơn như tôi?

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi long_bk44, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 43v3rA1

    43v3rA1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thì chú lập topic đi, gì anh cũng chiều or vào đây chém nhau http://www.ptthlamson.net/forums/showthread.php?t=7439
  2. hadethanhhoa

    hadethanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    dân ls máu chiến quá nhỉ. giông như vừa rồi đội th đã vơi đà nẵng, xem cđv tràn vào sân sợ vãi hàngcác bác có ai có mặt lúc ấy ko nhỉ
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    có tớ
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    LẠC ĐỀ NHỈ. CÓ THẰNG CHA CĂNG CHÚ KIẾT NÓ KÊU LÀ HỐI HẬN KHI HỌC LAM SƠN. NGHE MÀ NGỨA CẢ CÁI LỔ TAI. CÓ GIỎI THI NÓ KHẮC PHỤC HOÀN CẢNH DÀNH GIẢI NÀY GIẢI NỌ CHO TRƯỜNG.
  5. 43v3rA1

    43v3rA1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cả tớ nữa
  6. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn ko học Lam Sơn mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn. Mình nghĩ bạn ko thành công la do bản thân bạn. Hoặc bạn đang ko nhìn thấy sự thành công quá chóng vánh của những người bạn của bạn. Một cô gái sẽ giúp bạn chăng
  7. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc vì đã học trường Lam Sơn ư? Tại sao bạn có thể suy nghĩ như vậy được? Nếu bạn đã có suy nghĩ như vậy thì dù bạn có học trường nào bạn cũng sẽ hối tiếc mà thôi! Tôi đã xa trường 10 năm rồi nhưng tôi không thể quên những kỷ niệm, vui có, buồn có dưới mái trường... Tất cả các kiến thức ngày đó học được đến giờ tôi vẫn có thể vận dụng hiệu quả. Mặc dù học khối C nhưng không có gì ngăn cản được tư duy của tôi. Dù thành đạt mới chỉ bước đầu, tôi vẫn tự hào: đã có một thời là học sinh Lam Sơn.
    Mỗi lần đi qua trường cũ, tôi vẫn thấy ngậm ngùi. Chắc chẳng bao giờ có thể quay về thời xa xưa được nữa. Cái mặt cũ kĩ như tôi, chẳng lẽ có thể dắt xe đạp, ôm cặp đi vào lại trong trường ư?
    Dù tôi có quen biết, xin phép thầy cô giáo cũ được làm như thế, thì ai sẽ trò chuyện cùng tôi, và tôi biết nói chuyện gì với các em học sinh đang tuổi trong sáng, hồn nhiên, lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mà giờ đây, tôi có dốc toàn bộ gia tài và sự nghiệp cũng không tìm lại được?
    Xa quê, nhưng tôi vẫn biết trường không còn ở chỗ cũ nữa. Khuôn viên đã trả về trường Đào Duy Từ, ngôi trường "anh em sinh đôi" vẫn xưa nay gắn bó. Có gì quan trọng đâu, tôi vẫn là học sinh Lam Sơn. Tôi còn biết trường có nhiều vấn đề trong tuyển sinh, giảng dạy (chẳng hạn mở lớp chuyên 1, rồi lại chuyên 2 để tuyển thêm phần còn lại mà đa số là con ông cháu cha...). Cũng chẳng có gì quan trọng, kinh tế thị trường mà! Miễn là chúng tôi, sau 10 năm đều nhìn thấy nhau thành đạt, đó một phần do cố gắng của bản thân, một phần lớn do thầy cô ở Lam Sơn, vun đắp cho chúng tôi lớn lên từ tình yêu mái trường, để chúng tôi có thể bay xa...
    Lần này về thăm quê, chắc chắn tôi sẽ trở về thăm góc sân trường. Ôi, Lam Sơn yêu dấu của tôi!...
    (Do công việc bận rộn, tôi chỉ kịp lướt mấy dòng. Có điều kiện tôi sẽ trở lại tâm sự với các bạn nhiều hơn).
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều người hối tiếc vì cậu cũng học học Lam Sơn cơ đấy !
  9. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào đấy! Nghe giống giọng Tấn Khâm nhỉ
    Vừa mới add nick chú đấy! Hôm 15-7 tao vừa đi Sầm Sơn với 5 thằng là Tuấn Nh; Đậu Phộng; Minh L; Tùng Dung; Hải Tặc; 3 đứa con gái là Huyền LTr; Trang Gl và Thúy BT...
    Phóng 60Km/h mà deck có thằng công an nào sờ gáy
  10. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Học trường Lam Sơn chán chết. Học Lam Sơn ra nè. Trường xấu mù, con trai chán mù , học thì buồn chán. Nói chung chán toán tập

Chia sẻ trang này