1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai hối tiếc vì đã học trường Lam Sơn như tôi?

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi long_bk44, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bạn này học khóa nào?
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Học Lam Sơn quá nhiều cái vui. Thời học sinh quá tươi đẹp, học hành và nghịch ngợm, không gì bằng.
  3. ruouvangTL

    ruouvangTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ?
  4. dtk1983

    dtk1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn cứ chọn học Lam Sơn. Nếu không học ở đấy chắc giờ này tôi vẫn chưa biết mình thiếu sót nhiều.
  5. ghettrong

    ghettrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tôi học LS khoá 98-2001. Hối tiếc lớn nhất của tôi khi học LS là đã tham gia học đội tuyển. Có quá nhiều điều cần phải học và chuẩn bị khi bước vào cổng trường đại học, vậy mà tôi chỉ có đội tuyển, chỉ có luyện thi hùng hục như một "con gà". Và kết quả là, tôi đã dành quá nhiều time, công sức cho môn học đội tuyển nhưng đổi lại tôi đã được gì? nothing! ngoài những cái danh hão huyền. May mắn là tôi vẫn đậu đại học sau khi không được vào thẳng đại học. Bước vào cổng trường đại học, tôi ngơ ngác, ngơ ngác như một chú gà công nghiệp vừa bị thả ra ngoài đường tự kiếm ăn.
    Và: nếu sau này tôi có con, tôi sẽ ko bao giờ cho nó học đội tuyển!
  6. bungango

    bungango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ, kể cả là bạn học đại học cũng thế thôi, cái cơ bản, là phải ra ngoài đời thì mới vỡ lẽ nhiều thứ, chính mình phải năng động đón nhận, có vấp ngã thì mới có thành công, chứ cứ đổ tại cái này cái kia, có lẽ chính bạn vẫn chưa thực sự trưởng thành
  7. ongvannoi

    ongvannoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chỉ dành cho những ai hối tiếc về chính mình....
  8. stone89

    stone89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ko bao giờ hối hận khi đã học ở ngôi trường này, nơi đây có tất cả những j tôi yêu thương nhất . còn những thằng kia thì nói chung tôi khuyên 1 câu " Đái dầm đừng đổ tại bird"
  9. moretolife

    moretolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chảng có ai tiếc việc mình đã làm cả, có chẳng tiếc những j mà mình ko dám làm thôi. Mình ko biết nguyên nhân do đâu mà cậu nói như zậy, đâu phải học LS là kém năng đọng, cái đó là do chính bản thân của cậu chứ, đâu phải đổ lỗi cho môi trường
  10. truonghoanghai

    truonghoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    1
    Chưa bao h mình cảm thấy hết tự hào về đã từng dc học dưới mái trường Lam Sơn. Giờ đây khi không dc ngày 2 buổi cắp sách tới trường nữa mình cảm thấy thèm dc quay lại cái thời áo trắng ấy. Lam Sơn , mái trường đã là niềm tự hào của biết bao thế hệ. Mỗi lần về TH mình đều cố gắng vòng qua con phố Hàn Thuyên ngày nào để trộm ngắm những gì đã một thời gắn bó.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này