1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai khổ hơn mình kô, hic, chán vật vã, 2 lần đều kêu đau- 2 lần mình đều chỉ dám làm 15 giây rồi k

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi NhaGiauCungKhoc, 09/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có ai khổ hơn mình kô, hic, chán vật vã, 2 lần đều kêu đau- 2 lần mình đều chỉ dám làm 15 giây rồi kô dám làm ti

    Có ai khổ hơn mình kô, hic, chán vật vã, 2 lần đều kêu đau- 2 lần mình đều chỉ dám làm 15 giây rồi kô dám làm tiếp- - Chi tiết quá trình em kể ở trong ạh-Các bác chỉ giúp nhá
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    em nó sinh năm 88- Nói chung là em yêu em nó lắm, hiền lành, ngoan, học chăm chỉ, Nói chung là gia đình cực kỳ khó tính- Nên em tin em nó còn Nguyên
    Sau 1 time cưa cẩm lâu lâu em cũng đã zụ zỗ đc em nó xx với em
    Lần đầu khi quan hệ với em nó , thì cũng kô dám chắc em nó còn nguyên- khi cho vào thì em nó kêu ầm lên- Ở trong Ký túc xá- Mình sợ quá bịt miệng em nó lại- Vẫn kêu- hình như đau lắm, đc đúng 15 giây- kô dám làm tiếp - Lúc mình nhìn lại chiến trưòng đang ZANG ZỞ- chưa xong thì thấy có khá nhiều máu dính vào thằng Bé của mình- Có cả mấy cái màng mỏng mỏng- nghê chết đi đc, kô bít là jì- đoán là **********
    Em nó kêu là đau lắm, và rồi trong 2 ngày tiếp theo- Máu thỉnh thoảng bị ra- Theo như lời em nó nói- Mình cũng kiểm tra và thấy đúng- Tối qua đi chơi- còn bị ra 1 ít ra quần ngoài, fải thay quần gấp - và dùng miếng lót
    Chiều nay là ngày thứ 3, mình lại làm tiếp, em nó vẫn kêu đau, và máu vẫn ra, lại chỉ dám làm 15 giây rồi ngưng, hu hu, đời còn ý nghĩa jì nữa đây
    Lúc chiều nay mình vẫn thấy máu có 1 ít nhưng mình cứ làm bừa xem sao, giống hệt làn đầu

    Có fải vết thương lần 1 chưa lành nên thế fải kô, lần đầu mình cũng làm cho em nó đê mê rồi mới xx mà, có cả nưóc nữa cơ mà, nên ấn 1 cái là zô lun, , lúc đó em nó kêu àm lên,- Trước khi quan hệ lần đầu tiên, mình OS cho em nó mà có thấy máu jì đâu - Sau khi cho vào mới thấy máu mà ???
    Dài dòng quá ạh, thông cảm
    Có 2 câu hỏi monng các Bác giúp kô đời này vô nghĩa quá
    Thứ nhất em nó có vấn đề jì với chỗ ấy ạh, sao đau hoài vậy, và máu sao vẫn có là sao - Tháng của em nó fải đến 20 này mới có mà, còn cách 10 ngày nữa cơ
    Em nó vẫn rất có cảm xúc nhá, chứ kô vô cảm, vì mình mà ôm hay dùng tay di chuột là em nó kô bít jì nữa,
    Câu 2 là Nếu fải đi khám thì khám ở đâu bây giờ ???
    Xin cảm ơn nhá
    Chắc 1 tuần nữa mới dám làm jì em nó-
    Sau khổ thê này, hic
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật 1 câu, bạn than khổ cho bạn hay bạn than khổ cho em nó? Đọc từ đầu tới cuối thấy em gái đó thiệt là tội nghiệp. Bạn là đàn ông con trai không biết ý tứ nhẹ nhàng tránh làm tổn hại người ta thì chớ, lại còn lên đây kêu than à? Đọc phản cảm ghê.
    Biết em nó bị đau thì cố mà nhịn 1 vài tuần đi. Kêu khổ vì không hùng hục tiếp được nữa à?
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 09/10/2007
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Điêu wá cha nội ơi!!!
    Mà ông yêu thương kiểu gì mà ngày nào cũng vật con ng ta ra thế? Có mà yêu con trym của ông thì có. Chỉ đc xoen xoét cái mồm yêu mí chả thương.
    Ông chịu khó đợi vài hôm nữa đê. Em nó wen dần thì mọi thứ sẽ ngon nghẻ thôi.
    Mà nghĩ cũng tội nghiệp con bé kia. Lần đầu lại gặp fải 1 tay ích kỷ, tham như mõ và chả tâm lý tẹo nào. Trình lại kém.
    Túm lại là tôi chỉ thấy con bé ấy khổ thôi. Ông thì khổ cái nỗi gì mà ngoác mồm lên kêu!
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hãy cầu Chúa để Chúa phù hộ trả lời bạn rằng cô bé ấy đang trong chu kỳ và cái màng đấy là lớp nhầy tử cung bong ra
    Vì nếu không phải mình đành thẽ thọt nói rằng hình như bạn điêu ,và nếu bạn không điêu thì có khả năng xảy ra :TH 1 : cô ấy nhét bong bóng cá vào để đợi cái giây phút hạnh phúc với bạn , TH2: Cô bé này là 1 trường hợp kì dị về cấu tạo bộ phận sinh dục . Cậu thật may mắn được nhìn thấy cái màng tọt ra ngoài
    Thêm câu chốt là nếu không phải là do chu kỳ thì cậu phải đưa cô bé kì lạ này đi khám thôi ,máu ra nhiều đến mức 2 ngày sau vẫn phải thay quần đóng bỉm là không ổn chút nào đâu
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Xin thề là có màng nhầy
    bắt đầu thấy sợ, hic
  7. haunghe78

    haunghe78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    He he. Ông đưa em nó đi khám đi thôi. có khi trường hợp bạn ông là phát hiện mới của y học thế giới đấy chứ.
    Chúc ông và bạn gái sớm tìm ra nguyên nhân.
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    khộ quá ở cái toppic cũ thấy ông bẩu tối nay xem thía lào .
    Đang nghi là ông chiến đấu tiếp .
    Định vào can ông để cho ng` ta xin 2 chữ bình yên
    nhưng chưa có cơ sở chắc chắn nên k0 dám khuyên
    oài . Thui zậy ....

    k0 bít ông bao nhiu tuổi mà kưa gái giỏi thía ?
    chỉ cho tui vài chiêu nào
  9. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Nghe phét thế
    Nhưng nếu đúng thì đưa nhau đi khám đi. Cho nó chắc ăn chứ như thế ko bình thường tẹo nào
  10. dao_hoa_tac

    dao_hoa_tac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này