1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co ai ko ....Help me .....( gửi nhầm tin nhắn)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonie_vespie, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Co ai ko ....Help me .....( gửi nhầm tin nhắn)

    Biet giai thich the nao khi gui tin nhan cho nguoi con gai khac ma lai gui nham cho nguoi yeu minh bay gio ????
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn nhắn cái gì. Nếu bạn nhắn là : "em yêu quí, anh cám ơn vì những gì em trao cho anh tối hôm qua" thì...thiện tai, thiện tai. Bạn đi xưng tội luôn đi kẻo muộn
  3. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hummmm
    Hết thuốc chữa, đi đêm lắm có ngày gặp ma mà
    Mình làm mình chịu thôi
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn có ghi tên người kia trong tin nhắn không, nếu không thì còn đường mà biện hộ, còn lỡ ghi rồi thì coi như an chay 1 năm đi nếu cô ấy chịu bỏ qua chuyện này. Thật hết biết, đàn ông thời nay linh tinh quá.
  5. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Umh... theo tớ thì "muốn người khác không biết thì mình đừng có làm"
  6. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thế là tốt đấy chứ....chứng tỏ lúc nào bạn cũng nghĩ đến người yêu bạn.... hạnh phúc nhá....
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thế thì tiếp tục gửi cho cô người yêu tin nhắn này "Em ơi, anh nhầm em ạ. Cái tin nhắn anh gửi em vào ngày...giờ...là anh gửi cho người yêu anh em ạ." như thể là bạn gởi nhầm tin nhắn lần 2. Hehe.
    Hoặc bạn nhờ anh bạn nào đó của bạn(từ máy của anh ta) gửi tiếp tin nhắn vào máy người yêu của bạn tiếp theo tin ngày hôm qua, trong tin nhắn nói là "Em ơi, ngày hôm qua anh nhắn máy cho em từ máy thằng T. Em có nhận được không sao không thấy em trả lời? Hay là em trả lời vào máy nó?" Làm như thể bạn của bạn mượn máy bạn nhắn tin cho cô gái kia nhưng lại nhắn nhầm cho người yêu của bạn.
    Trường hợp thứ 3 là trong tin nhắn của bạn có đề cả tên của bạn và tên của cô gái kia. Bạn cứ để cô người yêu bù lu bù loa lên còn bạn cứ cố thanh minh là bạn không biết gì về tin nhắn đó. Sau đó trong lúc tình hình căng thẳng nhất bạn lại tiếp tục nhắn vài tin mùi mẫn như thế nữa vào máy người yêu của bạn(vẫn như là gởi tin nhắn cho cô kia nhưng gởi nhầm cho người yêu của bạn). Sau đó vài ngày bạn nhờ ông bạn nào đó nhắn vào máy cô người yêu xin lỗi rằng ông ta không biết trò đùa như thế lại làm hai người xích mích với nhau.
    Vài lời với chúa:
    Chúa ơi, con chỉ là người thích giải quyết các vấn đề và có đôi chút khiếu hài hước, nếu con đang giúp một ai đó dối lừa người yêu của mình thì chúa hãy tha thứ cho con.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 22/09/2004
    thangmo thích bài này.
  8. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Text--------------
    Thật hết biết , đúng là con trai, còn vẽ đường cho hươu chạy nữa
  9. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Thế thì tiếp tục gửi cho cô người yêu tin nhắn này "Em ơi, anh nhầm em ạ. Cái tin nhắn anh gửi em vào ngày...giờ...là anh gửi cho người yêu anh em ạ." như thể là bạn gởi nhầm tin nhắn lần 2. Hehe.
    Thật hết biết , đúng là con trai, còn vẽ đường cho hươu chạy nữa
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Olala...mấy bác nghĩ ra cái cách chạy tội khéo thật đấy, bái phục...! E hèm giờ thì tớ biết rồi nhé, bác nào càng tỏ ta mình vô tội thì chị em coi chừng đấy, kẻo lại đang bị cho ăn thịt...lừa mà không biết.

Chia sẻ trang này