1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co ai ko ....Help me .....( gửi nhầm tin nhắn)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonie_vespie, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Msg gì mà nhiều thế. Đúng là yêu đương có khác. . Tôi có nhắn nhầm thì tui cũng nhận luôn. Hãy sống thật với lòng mình. Hãy yêu thật với trái tim.
  2. rocks_neverdie

    rocks_neverdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cho chết vì cái tội bắt cá hai tay à không một tay bắt hai con cá ki chứ,ban cũng giống mình nhưng mình chưa bao giờ gặp phai vấn đê nay cả,chia buon nha
  3. babybuon_hp

    babybuon_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hhehhehe, cứ được gọi là nhá , nếu mà bạn đã làm như vậy thì hãy xưng tội với chùa đi..........AMen. không có cách giải quyết nào khác là mua một bông hồng thật đẹp rồi đến nhà cô ấy để.......(chắc đã hiểu) , còn nếu nhà cô ấy ở xa thì đành phải nhờ bưu điện rồi, okie.:)>-
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cứ giả sử như trường hợp này có thật đi! Là mình, chẳng phải giải thich làm gì, càng thanh minh càng chết. Im lặng, vài tiếng sau lại "nhắn nhầm " cho cô ấy phát nữa, rồi lại im lặng. Cứ theo chu kỳ này, khoảng 10 tin thì cô ấy phát chán! Tung hoả mù mà! Có điều không nên để khoảng cách giữa tin đầu tiên và tin thứ hai lâu quá kẻo cô ấy lại ầm ỹ lên (tuỳ từng người, nếu bạn biết cô ấy là người thẳng tính, muốn làm rõ mọi chuyện thì có thể nhắn tin thứ 2 ngay sau đó, đừng để cô ấy kịp phản hồi lại sau khi nhận được tin nhắn nhầm đầu tiên!)

Chia sẻ trang này