1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ko muốn sống nữa ko?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Có ai ko muốn sống nữa ko?

    Cho hỏi .có ai đã từng muốn dừng cuộc sống này lại ko?co bao nhiêu cách để dừng cuộc sống này lại..uống thuốc ngủ.nhảy lầu.nhảy sông.ma tại sao người ta lại tự tử nhỉ..chắc lúc đó não ko còn hoạt động..có người nhảy từ lầu 33 xuống đất..như bị thoi miên..bước đi như người ko còn hồn ..đi từ từ và rồi ......xong kiếp người..mà sau khi chết thì mình sẽ ra sao nhỉ..thiên đường và địa ngục có thật hay ko?..co phải chết la hết ko?..chết la cuộc đời khép lại và chấm hết ko nhỉ?
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đừng như thế chứ.Chết là hết, hay là dừng lại cái bánh xe của cuộc đời quay quá lâu rồi. Đã có lần tôi cũng muốn chết nhưng tôi không thể, xung quanh tôi còn biết bao người yêu thương tôi.Tôi phải ở trên đời để trả nợ cuộc đời này. Tôi muốn rằng khi tôi ra đi thì trên môi tôi là một nụ cười chứ không phải là những niềm đau.
    "Mọi người vẫn tới,ta chưa lạc loài..." Nhạc sĩ TCS đã viết những lời ấy làm tôi thấm thía,và tôi hiểu rằng tôi cần phải yêu cuộc sống này biết bao, tôi phải sống cho đến khi số phận gọi tôi đi. Tôi phải sống và làm cho những người tôi yêu thương Hạnh phúc.
    Thế nhé! bạn đừng bao giờ tuyệt vọng và tìm đến cái chết, diều đó chỉ dành cho những kẻ hèn nhát mà thôi.
  3. IandU

    IandU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã từng à ? Thế thì nhiều lắm !
    Cuộc sống con người có mấy ai bằng phẳng.
    - Tình yêu bất thành....chán không muốn sống.
    - Gia đình lục đục.....chán không muốn sống.
    - Sự nghiệp sụp đổ....chán không muốn sống.
    - Tiền bạc trắng tay.....chán không muốn sống.
    ........
    Nhưng ở đời đâu phải cứ muốn là được. Mà theo như ý mình muốn thì chắc gì đã hơn. Chết ư ? Người chết sướng khổ chả biết. Chết rồi thì biết gì. Có khổ có đau chỉ đổ vào đầu kẻ sống thôi. Thâm tình xé ruột, nhìn người thân nằm đó....chắc cũng chả thiết sống nữa. Mình không muốn sống thì bắt người ta cũng phải chán sống như mình sao ? Ích kỉ ! Đấy là còn chưa tính đến việc giải quyết hậu sự cũng tốn kém chả ít đâu. Làm gì được cho đời chưa mà dám hoang phí như thế .
    Nên muốn thì đôi lúc bức xúc quá cũng muốn đấy. Nhưng nghĩ đến cái chết thì chả nên nghĩ làm gì. Có thời gian để nghĩ đến cái chết thì cũng cần phải nghĩ đến cả người thân nữa. Mà con người có tình có nghĩa thì khi nghĩ đến người thân sẽ chẳng thể chết được. Vậy là phải nghĩ đến làm sao vứt bỏ ý muốn zớ zẩn kia đi.
    Vả lại. Chết có gì khó. Sống mới khó ý chứ. Con người ta thường đi qua cái khó chứ nhảy qua cái dễ roài tự đắc thì ngẩng mặt lên được với ai.
    ******
  4. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bediudang có mấy topic toàn thấy tiêu cực và chán đời thế ! nick hay thế, dễ thương vậy ai lại có những ý tưởng hơi bị "ấm đầu" !!! bạn muốn die ư, chết thì dễ lắm ! từ bỏ cuộc chơi bao giờ cũng dễ hơn tiếp tục cuộc chơi mà. Con người ta sinh ra là để sống và phát triển chứ có phải sinh ra là để tìm đất để die đâu, gặp khó khăn thì ai đó ít nhiều chả gặp trong cuộc sống. Khó khăn thử thách làm con người ta lớn lên, trưởng thành hơn và có như vậy mới phát triiển được chứ.
    Chết đâu đã phải là hết, ít nhất những người thân của bạn sẽ đau khổ, lo cho cái đám tang của bạn là cái nhìn thấy được còn những cái không nhìn thấy còn lớn hơn nhiều. Chết kiểu animal, tự muốn chế thì đâu có gì đáng để sinh ra và sống một cuộc đời con người.
    Tớ không biết khó khăn của bạn là gì, tình yêu ư ? công việc hay học tập ư ?.... đúng là buồn thật đấy nhưng bạn ạ, cuộc sống cần phải dũng cảm nữa, dũng cảm đối mặt với sự thật và khó khăn ! giống như một cái game ấy, có bao giờ là dễ dàng ngay từ đầu đâu nhưng cuối cùng thế nào cũng tìm được cách chiến thắng nó, vấn đề là phải kiên nhẫn và không bỏ cuộc bạn ạ ! có nhiều người đã từng than thở là cuộc sống quá hoàn hảo, không có gì để chiến đấu và như thế họ đang lâm vào tình trạng chán trường và đâu có hạnh phúc. Vì thế có khó khăn đôi khi lại là hay, buộc mình phải nhìn lại mình, suy nghĩ và chiến đấu với nó để giành được một cảm giác hạnh phúc chế ngự, hạnh phúc chiến thắng !
    Tặng bạn đường link này !
    http://www.anhminh.smtp.ru/caumong.htm
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    trời ơi..bdd nói bdd muốn chết hồi nào..chỉ đưa ra cho mọi người thảo luận thôi àh...bdd còn nhiều tương lai ờ phía trước lắm..sao phải chết chứ..trừ khi ko cãi lại được số trời thôi
  6. bohit

    bohit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    U hâm quá. Sống để khẳng định mình thì khó chứ chết thì quá dễ.
  7. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hì, câu hỏi thật ngớ ngẩn bạn à
    "...mà sau khi chết thì mình sẽ ra sao nhỉ..thiên đường và địa ngục có thật hay ko?..co phải chết là hết ko?..chết la cuộc đời khép lại và chấm hết ko nhỉ?"
    Bạn đã sử dụng hết thời gian đang có chưa mà đã nghĩ trưóc đến việc sau khi chết mình sẽ ra sao ? Chẳng biết mọi người thế nào chứ với mình thời gian đang sống là vô giá, chỉ cần còn 1 giây sống thôi tôi sẽ vẫn tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tình yêu thương mọi người dành cho tôi, dành tình yêu cho mọi người... và kiếm tiền .
    Dĩ nhiên là khi chết rùi thì cuộc sống khép lại, còn nếu muốn tin cái gì siêu nhiên hơn thì biết đâu đáy sẽ là 1 cuộc sống mới bắt đầu, nhưng dù có thế thì cuộc sống cũ cũng đã khép lại, phải không bạn ?Còn chết là hết không á ?Cái đó thì chưa chắc đâu bạn à, có những người chúng ta biết đã hiến tặng đôi mắt họ, trái tim họ và cả thân thể họ cho 1 người khác, cho 1 mục đích khoa học... họ vẫn sống phải không ?sống cùng cuộc đời của người khác, cũng vẫn đem yêu thương cho người khác và nhận lại yêu thương.
    Và dĩ nhiên có những con người vĩ đại, như Bác Hồ_ bác vẫn đang bất tử trong trái tim người Việt chúng ta, bạn và tôi, tất cả chúng ta ai cũng biết Bác từ khi chúng ta còn bé xíu, cho đến nay, đã bao thế hệ thanh niên Việt được sống trong hoà, nhưng ít ai không có 1 hình ảnh Hồ Chí Minh thật vĩ đại trong tim mình. Vậy với Bác cái chết có là hết không ?Không hề, 1 cuộc đời như thế là 1 cuộc đời bất tử.
    Vậy thực chất cái chết là gì chứ ?Nếu bạn đang tồn tại mà không sống thì cũng khác gì bạn đã chết đâu ?
    Hì, có những lúc giữa đường đời mỏi mệt cũng có lúc dừng chân để tự hỏi những câu hỏi đôi khi chính mình cũng cho là ngớ ngẩn (hì, mình không có ý gì đâu nha bediudang), nhưng để rồi sau đó lại tiếp tục sống sao cho có ích hơn để khỏi phải băn khoăn sau khi chết mình sẽ làm gì, để chẳng bao giờ nghĩ đến giải pháp tiêu cực tự giết bản thân mình. Katie_cat à, đừng nghĩ mình "phải ở trên đời để trả nợ cuộc đời này", bạn đang được sống chứ không phải "phải sống", đúng có rất nhiều người yêu thương bạn và có rất nhiều người cần đến bạn, rất nhiều công việc đợi chờ bạn, và cũng có rất nhiều người mong được đổi lấy dù chỉ thêm 1 ngày thôi được sống như bạn. Khi cái chết đến mình không thể khước từ nó, thật khủng khiếp, cái cảm giác thấy người thân đau lòng; vậy tại sao lại có thể tự mời cái chết đến khi nó chưa đến cơ chứ ?hì, nói chính xác chết thật dễ mà cũng chẳng dễ đâu bạn à. Lúc nào muốn chết thì nhìn lại mình đi, tự cười sự dớ dẩn đó rùi vui vẻ bước tiếp đến khi thần chết đến đòi mạng mình thật .
  8. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chết cũng ko phải là dễ như mọi người nghĩ đâu.
    Những người quá bi quan yếu đuối, càng chán đời chán sống, thì lại là những người ham được sống nhất. Họ ham sống, khao khát hạnh phúc, chẳng qua vì họ cứ lún sâu trong một nỗi đau khổ và bế tắc nào đấy mà thôi.
    Nếu có cơ hội đứng trước cái chết do mình tự tạo ra, họ sẽ ko thực hiện được 1 cách dễ dàng như họ đã nghĩ (hoạch định) trong đầu.
    Rồi tất cả sẽ qua thôi. Suy nghĩ về cái chết sẽ vẫn ở trong đầu bạn, nó ko mất đi, nhưng nó sẽ được cân bằng lại.

Chia sẻ trang này