1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI LÀ CON DÂU THÁI BÌNH THÌ VÀO ĐÂY NHÁ !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi phanthuy908, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI LÀ CON DÂU THÁI BÌNH THÌ VÀO ĐÂY NHÁ !!!!!!!!!!

    CÁC BÁC HÃY VÀO ĐÂY KỂ CHUYỆN VỀ LÀM DÂU THÁI BÌNH ĐI NÀO.
    RẤT THÚ VỊ , ĐẦY HƯƠNG LÚA, ĐỒNG QUÊ.
    NHƯNG ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CHÀO THẬT TO .
    CON TRAI THÁI BÌNH THẾ NÀO NHỈ , NẾU TÔI NHẬN XÉT SỢ KHÔNG KHÁCH QUAN LẮM VÌ LÀ NGƯỜI NHÀ CẢ MÀ.
    NÀO MỜI VÔ ĐÂY ..............................
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy còn trai TB yêu vợ, thương con, ít nhất là trong số những người tớ biết. Họ còn có sự gắn kết chwtsj chẽ với quê hương, mặc dù sống ở xa.
    Sắp rồi, đề nghị bạn nào có kinh nghiệm, phổ biến cách làm sao để làm con dâu TB được tốt nhất không? Mình lo nhất khoản này, vì mình muốn Mẹ sẽ là người Mẹ thứ hai của mình, mà mình thì lại không được khéo léo lắm.
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Khó gì đâu a. ! Dù làm dâu Thái Bình , hay Thái Nguyên ....thậm chí là Thái Lan đi nữa thì cũng chỉ cần có TẤM LÒNG là được mà ! Hơn nữa người Thái Bình vốn dễ tính và ..xởi lởi trời cho ...
  4. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế người Thái Bình cực kỳ xởi lởi, bạn nào sắp làm dâu Thái Bình yên tâm đi . CHỉ cần mình niềm nở , dễ gần, chăm chỉ và chào cho thật to vào là các bác, bố mẹ và họ hàng sẽ thấy con dâu thật dễ mến.
    cố gắng lên /......................

  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ cũng ...sắp!
    Là con gái TB, sinh ra và lớn lên ở TB nhưng nghĩ đến cảnh phải đi làm dâu TB vẫn thấy ....sợ! Uh, đúng rồi, chỉ cần một TẤM LÒNG lo gì không làm được Bố mẹ anh ý coi như con, anh chị em coi như người trong nhà, phải không? Mà điều quan trọng hơn nữa là mình luôn có anh ý bên cạnh mà!
  6. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Uh, me chong Thai Binh...hoi bi duoc day cac bac a. Kho noi, chang co chang trai Thai Binh nao chiu ngo nghieng den than phan nha em. The la danh vay, mai em theo chong lam dau xu la... Hic .
    Cac bac oi, co bac nao chi cho em vai tuyet chieu de em "xu ly" khi lam con dau... me chong xu la khong?
  7. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt !!!!!!!!!!!!! Em cứ bám chặt lấy thằng chồng em để nhỡ mẹ chồng có đánh thì đánh vào con trai bà nên phải thôi ngay. Còn chồng em chắc chắn là bênh vợ rồi nếu như em khéo léo.
    Thôi nhiều kinh nghiệm lắm , em còn phải học mệt . Hay cho địa chỉ chị đến làm gia sư cho cũng được ...

  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu chồng mình là người sống một mình với mẹ từ nhỏ, và trên đời chỉ có Mẹ là No.1 thì sao đây? Đến cả cách pha nước chấm rau muống cũng phải giống Mẹ... mà mẹ thì chắc chắn là không dễ tính rồi (hoàn cảnh thổi)
  9. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    The thi bac cho xu beo mum mim chac chan la phai van dung het cong nang thi moi mong tro thanh mot nang dau hien trong mat me chong duoc. Cai vu nay thi cuc ky kho, ma lai con...hen xui nua. Nhung neu ma bac qua duoc thi coi nhu "thien ha trong tay "bac roi . Co len, co len...
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã cố gắng hết sức rồi, ặc ặc... mà bình thường thì cũng có nhiều người quý mến tớ, nên tớ tương đối tự tin, nhưng... chẳng biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
    Hi vọng rằng khi mình tốt với mọi người thì mọi người sẽ nghĩ tốt về mình.

Chia sẻ trang này