1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là dân NGuyễn Gia Thiều không?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi manhogany, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Có ai là dân NGuyễn Gia Thiều không?

    Hôm nay thấy cái topic của dân Kim Liên, tự dưng có nhu cầu tìm đồng minh quá đỗi. Tôi là dân Nguyễn Gia Thiều, từ bé đến lớn học bên Gia Lâm, mãi đến khi học ĐH mới sang Hà Nội. Kể cũng lạ, Nguyễn GIa Thiều cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi thấy nhớ nó quá. Năm tôi vừa tốt nghiệp thì trường xây mới, dãy phòng học đặc biệt vốn chỉ dành cho dân lớp chọn bị phá đi, thành một toà nhà đẹp khủng khiếp. Nhưng mà vẫn nhớ lớp cũ quá, rồi thấy tiếc cái thời mặc áo dài. Híc.
    HÔm nọ xem Đường lên đỉnh Olimpia, thấy có một kẻ được nhận vòng nguyệt quế, hoá ra là dân Nguyễn GIa THiều, thầy Đại vẫn như ngày nào, "tròn trịa" và rất có tướng lãnh đạo, chụp ảnh, bắt tay học sinh. Tự hào ra phết.


    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  2. yumi_hn

    yumi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh cùfng là? dĂn NguyĂfn Gia ThiĂ?u 'Ăy . Cùfng là? dĂn trù ngù dưới cài dàfy nhà? mà? mòi ngươ?i gòi là? dà?nh cho mẮy lớp chuyĂn 'ò . Thới gian trĂi qua nhanh thẶt , vẶt 'Ă?i sao dơ?i . Bàn bè? cùf nay mĂfi ngươ?i 1 phương . Thà?y cĂ thì? ngươ?i cò?n ngươ?i mẮt . Nhớ mù?a thi tẮt nghiẶp nfm 92 , cà? lùf chùng mì?nh ra thf́p hương ơ? gẮc cĂy phương gĂ?n cĂ?ng trươ?ng cĂ?u cho cà? lùf tẮt nghiẶp . Giơ? cùfng chà? biẮt cĂy phượng ngà?y nà?o cò cò?n khĂng , cĂ?ng trươ?ng nagỳ? nay xĂy cao quà
    Được yumi_hn sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 17/09/2003
  3. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ah, vui quá, có người cùng học rồi. Ngày xưa, khoá tôi học có phong trào đội nón đi học đấy, Nhớ nhất là thứ 2 hàng tuần, nhìn thiên hạ đội nón mặc áo dài trông người lớn ko chịu được. Tiếc là hồi đó tôi chẳng có cái nón nào. 3 năm cấp 3 của tôi thì 2 năm ko được khai giảng. Một năm trời mưa, một năm thì bị lôi đi làm lễ tân, bưng bê trà nước. Chỉ được nhìn mọi người thôi.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  4. dongphuongk47

    dongphuongk47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  5. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    dongphuongk47 cũng là dân NGT hả. Thậm chí hình như bây giờ chúng ta còn học cùng trường ĐH nữa đấy.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chẹp,ngồi mòn quần 3 năm cấp 3 ở cái dãy nhà gần ban giám hiệu nhất ....đúng cái nem ra trường thì chúng nó được học ở phòng học mới....chỉ khổ thân mình năm cuối cấp phải lếch thếch sang dãy khác học.....mệt
    MK, Sửa chữ kí trong ttvn khó quá
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Học lớp C. 3 năm thì 2 năm học ở góc cầu thang, tối tăm nhưng được cái gần căng tin. Học cô Tuyết Địa chủ nhiệm đúng là sát thủ.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  8. yumi_hn

    yumi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hồi đó mình học lớp B , lớp B nổi tiếng là có đội ngũ con trai đông đảo và đẹp trai nhất trường hehhehehe
  9. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, tôi cũng học lớp B đấy. Lớp có 49 đứa thì 30 thằng con trai (hic, nhưng mà chả thấy ai đẹp trai hết cả, xin lỗi các chàng trai 12B).
    To Shingo: Lớp C của cô Tuyết hả, ngày xưa tôi cũng phải học Địa cô ấy đấy, kinh khủng dị thật. Nghe đâu cô ấy còn phê học bạ cho một kẻ ko may mắn nào đó là: "Có ý đồ ko trong sáng cơ". Phu`, (may mà ko phải mình), tôi học thầy Vũ Hoa Khôi cơ, thầy giáo có Spacy sớm nhất Hà Nội ấy (híc). THầy Khôi năm lớp 10 bước vào lớp, nhìn cả bọn rồi giới thiệu: "Tên tôi là Khôi, còn tên đệm thì các em biết rồi đấy, ko nên nói ra". Hì
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  10. yumi_hn

    yumi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Con trai lớp B đẹp trai thật ấy chứ ( như tôi chă?ng hạn ,hehehe )Hay la? lớp trước sáng su?a hơn lớp sau nhi? ?!
    Nói chu vui vậy chứ qua? thưc rơ?i mái trươ?ng tới nay đaf hơn 10 năm ma? tựa hô? như mới hôm qua vậy đó . Nga?y xưa khóa tôi học do cô Vân ( dạy văn ) chu? nhiệm va? thâ?y Hafn ( tha?y đaf mất rô?i )dạy toán . Ti?nh bạn thu?a Phô? thông la? thứ ti?nh bạn thắm thiết nhất .

Chia sẻ trang này