1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là dân NGuyễn Gia Thiều không?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi manhogany, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hi`, ừ thì con trai lớp B đẹp trai. Nhưng mà sau này, khi nhìn thấy mấy tên đó hồi học ĐH rồi mới thấy chúng đẹp trai, chứ hồi đó chả thấy đẹp gì cả. Hi`.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  2. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Êh, tớ cũng là dân NGT đây. Mà này manhogany học 12B 96 - 99 đúng không (có 49 học sinh và 30 nam). Nếu tớ đoán không nhầm thì cậu là Tâm teo đúng không. Còn nếu sai thì cho tớ xin lỗi và cho tớ biết quý danh với Xin tự giới thiệu Thành đây
    Đời là bể khổ
  3. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tôi ko phải là Tâm, và tôi học khoá 98-2001 cơ. Hi`. Nhưng không sao, cùng dân NGt cả. Con số 49 có vẻ là một con số đẹp nên nhiều lớp đều có sĩ số thế cả.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  4. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là dân NGT nhưng dã tốt nghiệp từ lâu lắm rồi. Bây giờ quay trở lại lại trường thấy khác quá. Trường kahng trang hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn nhớ những ngôi nhà cấp 4 xưa cũ bởi nó gắn bao kỷ niệm vui buồn tuổi học trò. Những cây phượng nở hoa đỏ rực mỗi khi hè về giờ đã bị đỗn làm tôi bâng khuâng nhớ...Còn thầy cô, giờ cũng khác trước, ngưòi còn, người đã nghỉ hưu, có người đã ra đi mãi mãi...Trở lại trường vừa buồn vừa vui cảm giác đan xen lẫn lộn....
  5. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cũng thấy buồn vì trường mình thay đổi quá, ko giống như những gì mình đã từng trải qua. Nhưng cũng thấy vui vì có thay đổi mới tốt lên được. Và cả tiếc nữa. Có khi có một mơ ước rất trẻ con là giá như mình sinh muộn vài năm để được học ở dãy nhà mới.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  6. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Này dân Nguyễn Gia thiều, có ai thuộc bài hành khúc của Trường không nhỉ ?. Tôi thì quên mất rồi, không tài nào nhớ được.
  7. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    NGT có 3 bài hát về trường mình cơ. Hồi mẹ tôi học mẹ tôi bảo có một bài hay lắm, đại để là: "Vườn trường ao cá xanh tươi..." gì gì đó. Nhưng mà tôi chỉ thuộc có mỗi một bài thôi.
    Gió sông HỒng, ngày đêm ca hát, về những con người là danh nhân đất nước. Nguyễn Gia Thiều, mái trường thân yêu, nơi cho ta khôn lớn và ước mơ.
    Ôi tự hào về trường chúng ta, đất anh hùng ngàn năm rạng rỡ. Quê hương Kinh Bắc nơi sinh ra người, nêu cao gương sáng cho bao thế hệ. Học tập hăng say bên nhau luyện rèn, đẹp một bài ca về trường NGT.
    Life only travelled once. Today's moment is tomorrow's memory.Enjoy every moment good or bad cause the gift of life is precious.
  8. nhocxinh83

    nhocxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng là dân Gia Thiều đây, khoá tớ học là 98-2001, hồi trước tớ học ở lớp M ,cô Việt chủ nhiệm cả 3 năm luôn , có ai ở đây lúc trước học lớp M không?

Chia sẻ trang này