1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là dan Nguyễn Trãi không

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi htcuong, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có ai là dan Nguyễn Trãi không

    Co bac nao o day la hoc sinh Nguyen Trai khong vay?Vao day tan phet cho vui

    Đất Hải Dương hàng trăm cô gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp nhất sao em
    Mất em rồi anh còn bao người khác
    Để sau này chớ tiếc nuối nghe em
  2. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Có em là cựu dân Nguyễn Trãi đây ạ. Em học lớp Văn ở đó từ năm 97 tới năm 02. Còn bác thì học khoá nào thế?
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  3. tqthinh1975

    tqthinh1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    À, có tớ là dân Năng khiếu Hải Hưng đây, có phải dân Nguyễn Trãi không nhỉ?
  4. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hic, cũng là một thôi mà bác. Trường cũng mới đổi tên được 7 năm thôi mà. Chẳng hay bác học khoá nào thế ạ? Chắc là cũng xa xưa lắm rồi!
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  5. tqthinh1975

    tqthinh1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nói vui vậy thôi, tôi học khóa 89-92, ra trường đến nay là 11 năm rồi, khi bọn tôi còn học thì trường đang đào móng, bốc xương (xây dựng trên khu nghĩa địa mà), tháo bom mìn. Khu nội trú ở ngay trong trường bây giờ, cứ buổi trưa, ăn cơm chay và nhìn xương người bốc lên mà nghĩ giá như ...
    Các bạn sau này được học trường đẹp, chúng tôi học trường xấu (sát trường Ngô Gia Tự bây giờ - hình như được chuyển thành Ký túc phải không) nhưng thầy cô giáo của chúng tôi ngày xưa tuyệt vời lắm. Cô An dạy Hóa, sau đó là cô Hà, thầy Quang với nhiệt tình tuổi trẻ, ôi, bao giờ tai lại được về trường xưa, với câu đa cổ thụ, với bếp ăn tập thể ngay trong trường, mỗi tiết thứ tư lại ngào ngạt hương thơm (mẹ ơi con đói). Bao giờ cho đến bao giờ.
    Một thời để nhớ
    Thôi chào nhé những đêm chong mắt với ngọn đèn
    Chào những mùa thi cãi nhau vì chuyện vặt
    Chào cô gái anh thương chưa một lần hò hẹn
    Đành xa nhau thôi trong nỗi thẫn thờ
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bác tqthinh1975 thuộc vào diện đàn anh thuộc những khoá đầu của trường rồi.Bây giờ khu đó thuộc về trường NGT.Năm nay ký túc được xây mới đẹp lắm .Nghe đâu trường cũng sắp được xây mới ở tận chợ mát lận
    Định rủ các bác vào đây buôn chuyện về trường và bình loạn về các thầy cô giáo nhưng chẳng nhẽ dân Nguyễn Trãi ở box hai duong ta it vậy sao ạ
    Đất Hải Dương hàng trăm cô gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp nhất sao em
    Mất em rồi anh còn bao người khác
    Để sau này chớ tiếc nuối nghe em
  7. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hic bác tqthinh1975 nói đến cây đa bnào thế ạ? Hic, có phải bác nói cây long não trong sân trường Lê QuiíĐôn bây giờ không. Chứ ở đó làm gì có đa cps đề gì.
    Bác htcuong ơi, khu đó giờ thuộc Lê Quí Đôn chứ không pahỉ thuộc BNgô Gia Tự đâu.
    các bác cứ buôn đi chứ. em mới rời truờng hơn 1 năm và còn biết nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện hay lắm!
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  8. tqthinh1975

    tqthinh1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ừ, có lẽ mình già cả nên quên rồi, thực ra thì không nhớ cây đó là cây gì, trước hay ngồi gốc cây đó thôi, mà sao mọi người biết cây đó nhỉ. tôi kể chuyện trường cũ chắc mọi người không khoái vì có bạn trẻ chưa một lần đến đó.
    Lớp tôi học năm lớp 11 là cái nhà mái ngói, ngay gốc cây đó, gần bể nước và đối diện một căn nhà cấp 4 nho nhỏ ngày xưa là bếp ăn của học sinh trong trường. Cái sân trước đó là nơi chúng tôi chạy nhảy và nô đua. Lớp học có một cửa sổ thông sang vườn nhà bên cạnh, mà trong đó thì có nhièu cây ăn quả. Mà khổ thế không biết, tại sao mấy chấn song cửa sổ lại hỏng hết mới chết chứ.
    Không biết bây giờ thầy Đạo còn dạy không nhỉ, thầy Tấn dạy sử nữa chứ. Tôi ngày xưa khối A (không như Hoacuctim) nên mấy môn phụ đó gần như không học. thầy Tấn vui vẻ, lúc nào cũng cho điểm cao chót vót, mà có cần biết nhiều đâu, kiểm tra 15 phút là thầy cho tự do xung phong. Thế là cả học kỳ, chúng tôi chia nhau ra, hôm nay ai kiểm tra, mai ai xung phong để về còn học nữa chứ - cười.
    Thầy Quang không biết từ khi lấy vợ vào còn nhiệt tình như xưa không nhỉ, vẫn cái cặp kính dày cộp, khi nhìn sách thì cách mắt có vài centimet, cái dáng thầy có vẻ khổ khổ nhưng khuôn mặt luôn vui.
    Cô Hà cũng bị cận, cô dạy nhiệt tình, có lẽ đó là bệnh của tuổi trẻ. Giờ đây có nhiều cô thầy mới về trường, các thầy cô cũ cũng về hưu, buồn nhỉ.
    Cô Thìn còn dạy văn ở đó không, hồi cô mới chuyển từ trường huyện lên (hình như 1991) cô dạy lớp tôi đầu tiên và cũng hăng hái lắm. Khổ, dân khối A có đứa nào học văn đâu, thế mà cô cứ thao thao trên lớp, lại còn ra bài kiểm tra, mỗi đứa một tờ giấy nhỏ - một đề - để không ai bắt chước ai.
    Ôi, còn nhiều nữa, sẽ hầu chuyện các bạn vào lần sau.
    Thân mến
  9. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa tôicũng học trong khuôn viên của trường Năng khiếu cú nhưng dưới danh nghĩa là học sinh năng khiếu thị (Nhường đất cho nhau mà). Hồi đó mới vào cấp 2, trườnng thì nhỏ xíu. Bọn học trò lít nhít cũng suốt ngày nhìn xuống vườn cây ăn quả bên cạnh mà ao ước. Hic hic, khi đó hàng rào thành tường rồi nên chẳng làm thế nào được.
    Thầy Tấn và thầy Đạo vẫn dạy ở trường. Năm vừa qua thầy Tấn có học sinh được giải nhất quốc gia. Có lẽ thầy cũng mong thế lâu lắm rồi. Thầy Tấn thì hiền và tốt như tất cả những thầy giáo già khác của trường. Chẳng bao giờ thầy cho điểm quá kém cả.
    Kính thầy Quang có lẽ đã dầy hơn xưa. Từ ngaylấy vợ thấy thầy trẻ và vui vẻ hẳn ra ( Phụ nữ quan trọng thật).
    Cô Thìn đã dạy tôi 2 năm cuối cấp 2. Ngày xưa cô rất haymặc váy. Không biết giờ còn thế không.Nhưng có một điều chắc chắn là côbéo hơn ngày mới lên trường nhiều.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    cháu anh là Dân NGuyễn Trãi thì có được vào buôn không ? nó vừa thi vào xong ..tý nữa thì đỗ thủ khoa đấy 1 đúng là ..cháu MÌnh , giống mình ra phết he he !
    Minh

Chia sẻ trang này