1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là dan Nguyễn Trãi không

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi htcuong, 11/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Híc híc em đâu có nhầm .Năm nay trường Lê Quý Đôn sẽ chuyển ra trường mới ở chỗ Nguyễn Lương Bằng nên toàn bộ khuôn viên trường LQĐ trước đây và khu kí túc cũ thuộc về trường NGT . Em học chuyên tin nên học thầy Tân khá lâu (mà thầy dạy cũng hay lắm) Cô Phương từ khi lên hiệu trưởng có vẻ ghét các lớp tin lắm Phải đồng ý với hoacuctim rằng từ khi lấy vợ thầy Quang trẻ và vui vẻ hẳn ra (nhưng kính thầy lên 11 rồi). Em thấy gần đây trường có thêm thầy Nghị dạy toán(sinh năm 1979 ).Nghe nói dạy hay và đẹp trai lắm. À mà các bác có học thầy Tố không?
    Đất Hải Dương hàng trăm cô gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp nhất sao em
    Mất em rồi anh còn bao người khác
    Để sau này chớ tiếc nuối nghe em
  2. LongX

    LongX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em, em cũng là dân Nguyễn Trãi đây ạ. Mấy bác đi làm rồi cho em cái địa chỉ để em đến nhờ vả mới chứ
    Visit us at www.haiduongonline.net
  3. tqthinh1975

    tqthinh1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng chẳng biết Trường Nguyễn Trãi (Năng khiếu HH) được thành lập từ bao giờ nữa, chỉ biết là khi mình vào học thì đã có trường rồi. Thế nên không dám nhận là những khóa đầu đâu.
    Chúc mừng thầy Tấn có học trò đỗ đạt. Thầy Tấn là thầy giáo đáng mến vì tính tình của thầy hiền khô, nhưng có lẽ cách đào tạo của trường ta hơi bị lệnh nên học trò ra trường đi toàn nghiêng một bên vai - không biết bây giờ ra sao rồi. Cứ như ngày xưa, khối A thì không biết tí tẹo tèo teo nào về tiếng Nga, hay văn, sử, địa. Ấy nên khi đi thi tốt nghiệp, kiểu gì mỗi phòng cũng phải có đầy đủ người của bốn khối: A-B-C-D. Không biết bây giờ còn thế không nhỉ.
    Thầy Tân là thầy giáo tin đầu tiên của trường, khi chúng tôi học, môn tin không là môn bắt buộc, ai thích học thì đăng ký, thầy dạy. Và với môn tin, có thể nói chúng tôi là lứa đầu tiên, bậc đàn anh đó (ngày ấy tôi cũng học mà). Rõ khổ, có cái đĩa mềm to tướng phải gửi tận Hà nội mới mua được, còn chương trình chạy thì vẽ được cái vòng tròn là sướng lắm rồi, máy thì đen trắng, chạy chậm rì rì, nhưng là cả ước mơ của chúng tôi.
    Những hôm học lý thuyết, chỉ mong sao cho chóng hết giờ còn lên phòng máy (trên tầng hai), được chạm tay vào bàn phím, úi giời ơi, thời gian trong phòng máy sao nhanh thế.
    Ấy thế mà bây giờ cũng có khối chuyên gia máy tính rồi đó, bao người học Bách khoa (như tôi chẳng hạn - cười) hay học Học viện kỹ thuật quân sự (anh Thắng lớp A) ...
    Khóa chúng tôi học ngày xưa chỉ có 100 người thôi, gồm 4 lớp: Lớp A (Gà nòi đi thi Toán, lý toàn quốc); lớp B (chúng tôi gọi đùa là con rơi - lớp luyện thi đại học); lớp Văn và lớp Anh-Nga. Mỗi lớp có chừng 24-30 người, đông nhất có lẽ là lớp A: 28 học sinh.
    Vui thật đấy, thế ra Hoacuctim học chuyên từ cấp 2 à, giỏi nhỉ.
    Thầy Tân có còn gầy như ngày xưa không? ngày xưa thầy Tân gầy khẳng khiu, như thầy Tấn và Thầy Đạo ấy (nhưng Thầy Đạo là gầy nhất à gầy như thầy Vị dạy toán). Thầy Quang chắc vẫn vui tính như xưa, rất quý học trò. Khi mới về trường, thầy chưa có nhà, thầy phải ở trong một phòng cấp 4 ngay dưới tầng 2, đối diện bể nước, trên đường từ sân ngoài vào sân trong của trường, chỗ lối đi hẹp. Không biết giờ còn không nhỉ?
    Thôi, vài kỷ niệm về trường cũ.
    Thân mến
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Trãi thì nhiều - nhưng có còn đứa nào lên đây không mới là quan trọng!! That''s all!!
     
  5. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Lớp Văn của tôi là lớp Văn cấp 2 cuối cùng của Nguyễn Trãi. Thật ra bắt đầu từ năm đó người ta bỏ chuyên cấp 2. Vì thế không được là 8 Văn mà là 8C. Học lớp văn nên chỉ biết nhiều các thầy cô xã hội. Mà biết nhièu thầy cô trẻ hơn thầy cô già. Trường mỗi năm mỗi khác, giáo viên mỗi năm mỗi nhiều mà.
    Hình như ai cũng thấy trường càng ngày càng tệ. Thật là buồn. Ngày còn học trong trường tôi đã có nhiều cái không thích lắm. Nhưng dù sao cũng ở đó năm năm, cũng có nhiều kỉ niệm. Thấy yêu quãng đời đó của mình hơnlà yêu trường nhiều.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  6. LongX

    LongX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là dân IT nè. Bác có vụ làm ăn nào gọi cho em với nhé.
    Visit me at http://duclong.vietkey.net
    Visit us at www.haiduongonline.net
  7. croccodile

    croccodile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình la dân Nguyễn Trãi đây, mình học toán tin khoá 98-00 , sao trường mình ít thế thôi à, mọi người tiếp thị them cho mọi người cùng biết forom này nha!
  8. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thầy Tân dạy Tin năm ngoái cũng "trúng quả " có học sinh được giải nhì QG mà ở bảng A hẳn hoi ,còn thành tích đội Tin thì nằm ngoài mong đợi .
    Thày Vị thì nghĩ hưu rồi , thày dạy em 1 năm , hichic hồi đầu mới học thày , nghe tiếng thày đã khó nói chi đến hiểu , nhưng về sau quên rồi cũng thấy thích , dù thật sự học thầy làm Toán năm lớp 11 em chẳng hiểu gì .Thầy tốt thật mỗi tội lại gặp khó khăn về đường gia đình .
    Thầy Quang thì vẫn thế , cái kính dày cộp , có cái dáng rất kham khổ .
    Cô Hà cũng có cái kính dày côp , công nhận cô dạy rất hay và rất nhiệt tình , dù chúng em chỉ là đi học thêm chứ chẳng phải học chính ở lớp .
    Năm nay cô Hà và thầy Quang đều dạy đội tuyển , hi vọng cả 2 thầy cô đều có kết quả tốt .
    Cô Thìn mới có em bé năm ngoái nên khá béo , cô giáo dạy em mấy năm nên quý em lắm . Cô giáo có đặc điểm là rất hay buộc tóc kiểu trẻ con nên học sinh hay nói cô cưa sừng làm nghé , nhưng còn em thì em thấy thế cũng hay đấy chứ .

    Bayern Munchen sẽ thống trị cả thế giới bóng đá .
  9. croccodile

    croccodile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody, minh là dân Nguyễn Trãi thứ thiệt đây. Cho mình tham gia một bài về các thầy cô đáng nhớ của trường nha.
    Có ai nhớ thày Vị không? mình còn nhớ một giai thoại về thầy mà khi nhắc lại tên thầy thì hầu như các bạn trong lớp mình đều nghĩ ngay đến, năm mình học lớp 10 mình ở nội trú, cuối năm, các anh chị khoá 12 chia tay nội trú, mời hầu như tất cả các thầy cô trong trường, riêng các thầy thì được mời đến trước tù chiều để ăn bưa cơm chia tay và tất nhiên là không thể thiếu rượu, mà rượu lại là món khoái khẩu của thây Vị thì mọi người biết rồi. Thế là tối đó mọi người lần thứ ?? được chứng kiến các thầy dậy toán cũng lãng mạn như ai. Thầy tặng các em trước ngày lên đường bài thơ mà tôi chỉ nhớ một câu ai thuộc thì cho tui chép lại:
    Mai em đi rồi sao
    Trên cành cây cao cao
    Có con chim chào mào....
    cái gì nữa thì tôi không nhớ nhưng chác chán bài thơ đó đã được đóng dấu bản quyền thầy Vị mà không ai trong chúng tôi có thể quên.
    Còn thầy Tố, có anh nào còn nhớ dạo thầy còn o nội trú ( trường Lê Quý Đôn) không? có nhớ vợ thầy dùng bát tô úp lên đầu thầy để cắt tóc không? Nhưng em thì còn nhớ thầy vì cach mà thầy cho điểm học sinh theo hàm random , nhưng chẳng có đứa nào ít hơn 8,0 . Và năm bọn tôi chia tay lớp 12, lớp lý đã chúc thầy đến nỗi thây Tố và thầy Cộng phải xiêu vẹo rìu nhau đi lên văn phòng trong khi thầy Tố vẫn lẩm bẩm, " ee mm không say .. anh để em làm với chúng nó thêm vài cốc nữa"
    Nói chung theo một vài quan niệm thì việc thầy say trước mặt học sinh không phải là hình ảnh dẹp lắm nhưng mà với bọn tôi , bọn tôi sẽ nhớ mãi những hình ảnh như vậy, vì nó chỉ cho thấy các thầy luôn hết mình với học sinh như thế nào, khác hẳn lúc lên lớp hay nhất là lúc kiểm tra bài cũ. Hình ảnh đó chắc chán là những hình ảnh đáng nhớ của một đời học sinh. Và mọi người có biết tại sao tôi là một học sinh lớp toán (lớp thầy Tô Hải chủ nhiệm) mà lại không có một hình ảnh đẹp nào để kể về thầy không?...
  10. kisp

    kisp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Minh cung la dan Nguyen Trai, NP khoa 99-01, chao ba con
    Sometimes life maybe hard on u, do not blame anyone, try your best!

Chia sẻ trang này