1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là dan Nguyễn Trãi không

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi htcuong, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhungsctv

    nguyenhungsctv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không phải dân trường Nguyễn Trãi nhưng là dân ông Nguyễn Trãi có vào được không
  2. my_tam

    my_tam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người.
    Tôi là học sinh Năng Khiếu HH khoá 85-91 đây, rất vui khi nghe các bạn kể lại những kỷ niệm về trường mình.
    Trước hết cần nhắn tqthinh rằng trường NKHH thành lập ngày 22/12/1984 và trường NT vẫn lấy ngày đó để kỷ niệm. Điều này nhất thiết không thể quên được nhé. Năm nay 20 năm thành lập mọi người nghĩ xem về dự thế nào cho vui.
    MỌi người có nói tới cây long não ở sân trong của trường cũ, tôi vẫn nhớ nó có mùi rất hắc và có một cái kẻng treo ở đó. Thời chúng tôi vào lớp và giải lao được báo hiệu bằng các hiệu lệnh kẻng của anh Thuỷ bảo vệ trường. Cho tôi hỏi bây giờ anh Thủy có làm bảo vệ ở trường mới không, hay anh ở đâu?
    Còn rất nhiều truyện sẽ nói sau vậy.
    Yêu các bạn nhiều.
  3. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    he he. . không phải tui
    . .hoá ra bọn tin học cũng kém đấy chứ nhỉ, nhưng nghe nói sinh viên khoa Công nghệ thông tin oai lém cơ mà
  4. Jukerman

    Jukerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em không phải häc nơi trường cũ như các bác, nhưng mà em phải ở cái Kí túc xá cũ ( Ngôi trường mà các bác đã từng học đấy). Một nơi mà cho đến nay em vẫn còn sợ, ở đó 3 năm đến khi ra trường mới thấy mình giỏi. Ở một nơi tồi tàng nh­ư vậy tới 3 năm.
    Anh chị có tưởng tượng được vào những ngày thứ 7 chủ nhật , tất cả về hết chỉ còn lại mấy đứa, đi chơi điện tử về trông cái kí túc xá như một ngôi nhà hoang, không một bóng người, mấy cánh của đập rầm rầm, gió lùa lanh cả người . Không những thế lại còn những mảng vôi trên trần nhà thỉnh thoảng lại rơi xuống như ma làm nữa chứ...
    Nói chung, cái Kí túc xá ấy thật kinh khủng, nhưng mà đây lại là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất, nơi mà mình đã đi hết ba năm cấp 3 đầy tự hào vì mình là một người học sinh của trường Nguyễn trãi thân yêu.
  5. my_tam

    my_tam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Jukerman:
    Em không phải häc nơi trường cũ như các bác, nhưng mà em phải ở cái Kí túc xá cũ ( Ngôi trường mà các bác đã từng học đấy). Một nơi mà cho đến nay em vẫn còn sợ, ở đó 3 năm đến khi ra trường mới thấy mình giỏi. Ở một nơi tồi tàng nh­ư vậy tới 3 năm.
    Thương cho Jukerman quá, tôi tưởng chỉ thời bọn tôi cách đây gần 2 thập kỷ mới phải ở KTX như vậy. Không ngờ tới thời của bạn mà trường mình vẫn không cải thiện khu vực nội trú. Tuy nhiên bạn còn may mắn hơn vài người bạn của tôi, có người đã ở đó trong cả 6 năm học cấp 2 và 3 cơ. Thời chúng tôi học cấp 2 trong trường có cả nhà ở của một số thầy cô giáo và 2 phòng ở cho học sinh nam và nữ (hồi đó truờng còn ít học sinh lắm). Trong đó phòng của nữ ở ngày cạnh lớp học và được ngăn bởi 1 bức vách bằng đất. Tối, ẩm thấp, muỗi, dột nát đó là những đặc đặc điểm của các phòng ở cũng như phòng học lúc bấy giờ. Tôi không ở KTX nhưng rất thấu hiểu các điều kiện mà các bạn phải chịu đựng từ khi mới 11-12 tuổi. Thời bấy giờ, cả xã hội cùng ở trong một điều kiện tương đối như nhau nên cũng dễ chấp nhận hơn.
    Sau này các thầy cô được bố trí nhà ở các khu TT, KTX chuyển ra chỗ ngã ba giao giữa Nguyễn Văn Tố và Đô Lương thì khu học tập mới riêng biệt, chứ hồi trước rất hay có cảnh đang học tiết 5 mà các bạn nội trú đã ăn cơm ở bên ngoài rồi. Rất nhộn.
    Bây giờ không hiểu KTX của trường NT ở đâu, điều kiện ăn ở có được cải thiện nhiều không???
    Hy vọng tất cả những gian khổ đã trải qua làm các bạn có thêm nghị lực để vươn lên.
    Chào thân ái.
    S-Fone Nghe là Tốn
  6. croccodile

    croccodile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến nội trú lại thấy buồn và nhớ. Lâu rồi không về HD không biết cái nhà hai tầng đã bị phá chưa. Sao người ta không giữ lại chứ, sau này mình làm thủ tướng biết đâu nơi ấy lại trở thành nhà lưu niệm hoặc viện bảo tàng.
    Mà nhắc đến nội trú thì nhiều kỷ niệm lắm, em ở đó từ năm lớp 9 đến hết 11(97-99), có bác nào cũng ở nội trú thời kỳ đó không vậy?
    À mà dạo em mới lên ĐH có thấy các anh chị nhắc đi họp đồng hương nội trú NT mà sao bây giờ phong trào xịt vậy. Có bác nào phát động lại phong trào đi.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Báo cáo với bác rằng nội trú bây giờ đã khác xưa, mới xây lại năm rùi. TRông khá oách đấy
  8. my_tam

    my_tam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Vui quá, KTX xây lại cho anh em đỡ khổ chứ giữ làm gì, xấu mặt thành phố.
    Như vậy NT bây giờ chỉ có khối chuyên cấp 3 thôi đúng không? Không hiểu là có những lớp nào. Có còn tiếng Nga không? Trưóc tôi học chỉ có 4 lớp Nga, Văn, Toán và Lý thôi.
    Không thấy ai có thông tin về anh Thuỷ bảo vệ nhỉ, anh ấy gắn bó với trường từ những năm đầu đấy, thỉnh thoảng doạ chúng tôi sợ ra trò.
    Bây giờ cô Phương làm hiệu trưởng có đúng không, thầy Thạo hình như chuyển đi rồi thì phải. Mọi người thông tin cho tôi với nhé.
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nguyễn Trãi giờ có 11 khối chuyên : Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, Nga, Pháp. Thầy Thạo chuyển đi rùi. Hiện giwò cô Phương vẫn làm hiệu trưởng nhưng có lẽ sang năm cô sẽ nghỉ hưu. Chú Thuỷ vẫn là bảo vệ của trường. Càng ngày chú ấy càng khó tính và bị khá nhiều bạn ghét, hì hì
  10. croccodile

    croccodile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    KHịt khịt, nhiều chuyện quá, bây giờ sắp phải đi kiếm tiền mới nhớ lại ngày xưa! Vô tư, thích thật. Lại nhắc đến "anh Thuỷ", lão này moi được của Toán tin 97-00 hơi bị nhiều bóng nhựa, nghĩ vừa cú, vừa buồn cười, trong khi chú thu bóng nhựa của các cháu thì "chị Sinh" lại là người bán bóng nhựa ở ngoài cổng trường.
    Nội trú bây giờ chắc chắn là đẹp hơn xưa nhiều lắm nhưng tôi tin chắc không khí không bằng khi xưa đâu. Dạo tôimới lên ở nội trú, cái gì cũng lạ, thấy các anh lớp trên là sợ lắm, vì các anh lớn lại nghiêm khắc, thằng nào láo là bị bắt đứng hat quốc ca ngay, hoặc ít nhất là bị bắt đấm tầm quất, ngày ấy bộn tre con chỉ có răm rắp nghe lời, cứ như một gia đình vậy.
    Nội trú khi xưa còn trộn cả nam và nữ, nữ sống ở tầng dưới, nam ở tầng trên, mỗi khi có sinh nhật (mà hầu như tuần nào chả có) thì vui như mở hội, các anh lớp 12 quần đùi áo cộc chạy ra trường tắm tự sớm, tối đến cả phòng keo bọt, xơ vin rất lịch sự , đến hát hò ầm ĩ rất là vui.
    Ngày ấy sợ nhất là bị cô Cung vào thăm, thấy cô là nội trú vắng hoe, vì cô nhìn thấy thằng nào là bắt đi rọn rẹp, quét nội trú.
    Nhưng ấn tượng nhất là những tối anh em quần đùi cởi trần, mỗi thằng trong tay một cái thang giường đứng trên gác, bảo vệ chị em. Ngày ấy nội trú nhiều chị xinh lắm, có cả hoa hậu Thành Đông nên có nhiều thanh niên ở ngoài vào xem mặt, thế là nhiều khi để bảo vệ gái làng, anh em lại đồng lòng ...Nói chung là rất vui, nghĩ lại cảnh các thầy ngồi tụ tập ở sân nội trú tính kế mời công an bảo vệ rồi khản cổ kêo gào học sinh "phải hết sức bình tĩnh" mà thấy thương các thầy. Thôi khi nào sẽ hồi tương tiếp. Mong anh em Nguyễn Trãi nhào vô thật nhiều cho vui.

Chia sẻ trang này