1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là dan Nguyễn Trãi không

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi htcuong, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là dân Nguyễn Trãi đây, nhớ trường quá!
  2. siublack

    siublack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là dân Nguyễn Trãi đây (đồng thời là học sinh trường PTNK tỉnh nữa chứ). Lên đây được đọc bài của các bậc tiền bối tự nhiên thấy nhớ trường quá.
    Nhân tiện nhắn mọi người ngày 22/12 này là kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, mọi người có điều kiện thì về nhé ! Hồi kỷ niệm 10 năm tôi vẫn là một học sinh lớp 8, hic.. nhanh thật.
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nói thực đọc các bài của mấy huynh đệ thấy thật bồi hồi xúc động, Xin phép các huynh cho phép đệ chép những bài này qua NGUYENTRAIONLINE để toàn thể học sinh bây của trường đọc được để biết về một thời oang liệt của trường
  4. my_tam

    my_tam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn croccodile với thông tin về anh Thuỷ, hoá ra bác vẫn diễn lại bài xưa. Hồi bọn tôi học cũng hay bị bác ấy thu bóng lắm. Học ở trường cũ, có 2 cái sân bé tí thế mà ra chơi cũng đủ trò, đá bóng, đá cầu, nhẩy dây, nô đùa cứ va hết cả vào nhau khoái thật.
    Cái nhà 2 tầng mà mọi người nói là để làm KTX nay đã bị phá ấy trước kia là nơi để học. Thời tôi mới vào lớp 6 còn đi lao động xách nước đổ hố vôi để xây cái nhà ấy đấy.
    Dạo ấy trường mình làm gì có đủ chỗ để học, một phần phải học nhờ ở trường Hồng Quang, khi xây xong nhà 2 tầng đó mới dồn về đủ chỗ cho cả trường. Tôi lúc ấy còn bé tí mà cũng đi học nhờ HQ, rất sợ bị học sinh ở đó bắt nạt tuy nhiên nghịch ngợm thì tới nỗi hiệu trưởng ở đó còn phải có ý kiến.
    Bây giờ học sinh ở trường mình có được học bổng không nhỉ? Thời tôi học được chút ít nhưng cũng đủ làm khối việc ấy. Vui lắm.
    Nhất trí cho bác gì copy sang nguyentraionline vì ở bên đấy tôi thấy chả có bài nào với ký ức về trường mình cả.
  5. Jukerman

    Jukerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bên đó không có bài nào về kí ức là do toàn là hoc sinh vẫn còn trong trường tham gia, rất ít các bác đã ra trường tham gia vào diễn đàn .
  6. phamminhduc

    phamminhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có ai học khoá 88-91 không, tôi học lớp 12 B do thầy Thạo chủ nhiệm, hình như thầy giáo chuyển lên dạy trường Ams rồi.
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tôi học 12A1 khoá 95-98 nhưng mà là của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cơ. Thầy Thạo dạy lớp tôi Vật lý 3 năm cấp 3 liền .
    Thầy Thạo đã lên Ams dạy rồi sao? Như vậy thì tốt cho thầy quá . Có điều kiện phát triển được mình.Nhưng mà chắc đi lại xa thầy vất vả .Học sinh của thầy ở Hải Dương nhiều lắm . Các thầy Tô Hải( Đại số) , thầy Thông ( hoá) , Thầy Cộng( hình hoc, lượng ) cô Hồng ( Tiếng Anh) , cô Loan ( Văn ) , thầy Thạo ( Vật Lý) Các thầy cô này là đội ngũ giáo viên dạy giỏi của Hải Dương đã dạy lóp mình 5 môn quan trọng của phổ thông trong suốt 3 năm liền . Bây giờ các thầy cô cũng bận với học sinh . Đã mấy năm rồi mà mình chưa có cơ hội gặp , chào các thầy cô và hỏi thăm tình hình sức khoẻ nữa chứ. Có ai biết tình hình của các thầy cô mình đã kể ko? Cho mình biết với ?? Thanks you !
  8. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày nào lơ ngơ đăng ký dự thi, rồi cảm thấy vui khi được học ở một nơi khang trang, rộng rãi như vầy.
    Ngày đầu vào trường là buổi nhận lớp, nhận thầy rồi lao động, dọn dẹp về sinh, cắt cỏ với lớp mới, bạn bè cũ có mới có, mọi việc thấy bình dị thật
    Hix, nhanh quá, trường cũ chắc khác xưa nhiều rồi, bây giờ liệu gặp lại được bao nhiêu nguời cũ đây, họp lớp năm 1 lần cũng chỉ khoảng chục người, đi đâu hết rồi
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có lẽ tại công tác quảng cáo của tụi em còn kém nên nhiền học sinh cũ không biết được. Hic híc em đã gửi mấy bài trên box này giới thiệu mà các bác có thèm vào đâu. Chẳng có tinh thần xây dựng diễn đàn cho trường cũ gì cả
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Vận động lập box Nguyễn Trãi
    http://ttvnol.com/Hoidap/367746.ttvn

Chia sẻ trang này