1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là đệ tử của sư phụ Thi mù không?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi phoenixdown, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Có ai là đệ tử của sư phụ Thi mù không?

    Tại hạ mới nhập môn được mấy tháng, xin được các cao thủ chỉ giáo!

    Vô Danh Khách
  2. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, cậu này chưa gì đã gọi thầy là ...Nghe chưa thật là "tôn sư" lắm. Đúng là bác Thi ưa kiểu dạy phong trào nên không chỉnh được các động tác cơ bản của ghita nhưng mà lý luận hoà thanh khúc thức thì hết ý luôn.! Học đàn muốn hay thì trước hết là biết nghe các cao thủ quốc tế, thế nào là hay, rồi thì trước sau chơi cũng hay!
  3. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Có tôi đây. Học thầy Thi hết ý. Bọn tôi thường học vào mấy hôm rất vắng nên học xong thường nghe bác nói chuyện về âm nhạc, nghệ thuật, xã hội... Thật tuyệt vời.
    Mà công nhận bác hiểu biết rộng và ham học hỏi kinh khủng. Mấy lần bác nhờ đọc từ điển Anh - Việt để bác tự học tiếng Anh.
    Tôi học cách đây 5,6 năm rồi nhưng hôm nọ dẫn mấy đứa em đến bác nhận ra ngay lập tức.
    Hoàng Long
  4. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    này, mấy bác cho hỏi thầy Thi dạy ở đâu vậy, tôi đang tầm sư học đàn đây. ngồi nhà chán quá rồi, đi học đàn cho đỡ buồn vậy! à học phí thế nào nữa chứ nhỉ,khoản đấy cũng quan trọng đấy!
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Bác Ricci nói đúng đó, em thấy học trò bác Thi thường hay bị hỏng tay !
  6. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nhưng các chú học để nghe hay học để chơi? Chị thấy các chú tốt nhất là học để biết nghe cho tốt, rồi thỉnh thoảng cầm đàn lừa cái loại như bọn chị là được rồi. Chứ để đánh cho tử tế thì có vào Nhạc Viện học chính quy cũng chưa chắc. Anh Ricci bảo em nói thế có đúng không ạ?
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Ồ, sao gọi là lừa ? Chơi đàn có cái thú của chơi đàn, vừa để thư giãn, cũng là để thoả cái tôi nữa mà !
  8. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đúng là học bác Thi thì kỹ thuật không thể tốt được, vì bác không nhìn thấy mà, nên dù có giỏi đến mấy cũng không thể chỉnh tay được.
    Bạn gì nói là bị hỏng tay cũng không đúng, nếu học bác Thi ngay từ đầu thì đã có gì đâu mà hỏng :) Tốt nhất là nên học một thầy dạy bài bản Carulli để luyện ngón, sau đó theo học bác Thi, vừa học đàn vừa mở rộng hiểu biết về âm nhạc.
    Mà học bác Thi khoái nhất là khi hai thằng chơi bè lead và bè đệm, bác chơi bè bass, thật là sảng khoái tinh thần!
    Còn về chuyện lừa mấy chị gái, em gái :) Thì tốt nhất là nên học vài bài hát tủ, hát cho thật ngọt, đệm cũng thật ngon vào, như thế hiệu quả hơn. :) Chứ chị gái em gái nào khoái nghe và hiểu cổ điển thì đúng là phải học Nhạc viện may ra mới lừa nổi :))
    P/S: Bác Thi ở Ngõ Liên Việt, trên đường Tây Sơn (gần cây xăng Nam Đồng). Vào ngõ rẽ trái đi uốn éo vài chục mét nghe thấy tiếng đàn bập bùng là đến.
    Hoàng Long
  9. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thì đằng nào cuối cùng chẳng để lừa gái, chị còn lạ các chú.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường
  10. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên lừa chị bo-doi hehe

    đời mình là 1 khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang MUFC

Chia sẻ trang này