1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là đệ tử của sư phụ Thi mù không?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi phoenixdown, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Người ta lừa cho không sướng à , sướng bỏ xừ đi chứ , con gái thích đc con trai lừa mà , he he , tự nhiên thôi
    Nhấn vào đây nè
  2. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chị thích nhất những anh nhiều tiền lại tâm lý, đánh được tí guitar cho chị nghe càng tốt. Không cần đẹp giai nhưng tất nhiên đừng đui què sứt mẻ gì và năng lực hành vi phải từ trung bình khá trở lên. Các chú tự soi gương xem thế nào !
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường
  3. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hê hê, bác Thi mà biết được rằng đang nói chuyện về bác bạn "bò đói" lại chuyển sang chuyện "năng lực hành vi" thì chắc bác cười đến sáng mắt luôn mất :-D
    Hoàng Long
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hế, em có gần đủ, mỗi thiếu cái tiêu chuẩn "nhiều tiền"

    Yêu làm gì cho đời thêm khổ,
    Sống một mình tẩm bổ còn hơn
  5. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, sao nhiều tiêu chuẩn thế chị ơi,???
    Em soi đi soi lại mãi mà chẳng thấy có được cái tiêu chuẩn nào ngoài cái "không đui què sứt mẻ" cả...
    Gabi
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chị bạn của bạn tớ, lấy anh chồng hiện nay vì "chết" tài chơi guitar của anh ấy, sau này lấy nhau rồi mới biết, hắn ta chỉ biết có hai bài tủ, cứ thế mà tái đi tái lại thôi.
    He he, 2 bản đanf cưa đổ một cô ---> Các bác các chú chỉ cần tập cho nhuyễn độ chục bản, có mà các cô đổ rào rào....
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    He he , có nhiều tiền chắc em cũng chả đi học đàn làm giề , chắc lúc đó gái nó cưa mình chứ chả phải mình đi cưa gái , chị bo doi nhề
    Nhấn vào đây nè
  8. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Các bác định học đàn để cưa gái à? Bỏ ý định đấy đi nhé! Tôi cầm đàn đã mười năm có lẻ rồi, chẳng giải quyết gì đâu. Lúc đánh cho chúng nó nghe thì nó thích thật đấy. Nhưng chỉ có 1 Trương Chi của ngày xưa mà thôi, thời nay ko có Trương Chi nữa đâu. Các bác nên thực tế một chút, để khỏi thất vọng và cũng khỏi làm mất đi vẻ đẹp của âm nhạc.
    Unforgiven
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0

    Đùa chút thôi chú. Chứ ở đây toàn người trong sáng cả. Nhờ.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh Bình này cóc hiểu gì cả, học đàn xong rồi là để lừa cho gái nó đến cưa mình ý chứ !

    Yêu làm gì cho đời thêm khổ,
    Sống một mình tẩm bổ còn hơn

Chia sẻ trang này