1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là đệ tử của sư phụ Thi mù không?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi phoenixdown, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Hic, tôi đã có mấy bài tủ chứ chẳng phải hai bài, thế mà vẫn chẳng ma nào thèm, tội không? Mà anh hltd này, học sư phụ Thi nếu mình ở nhà suột nagỳ chạy gam thì chắc chả sao đúng không? Mà thỉnh thoảng sư phụ lại cho mấy bản trong tập carulli đấy chứ.
    Vô Danh Khách
  2. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ừ, học bác Thi hay quá đi chứ. Nhưng mà học phải chăm tập, vì nếu không tập được bác cũng không mắng lắm, nhưng dần dần sẽ chẳng tập được bài nào đâu.
    Mình thấy hệ thống giáo trình thầy soạn rất hay và công phu đấy, rất khoa học, qua mỗi bài tập lại học thêm một số kỹ thuật, đồng thời lại chơi được nhiều bản rất hay.
    Quả thực nếu học để chơi guitar nghiệp dư thì học bác Thi là tuyệt vời.
    Tuy nhiên nếu tập cơ bản trước ở đâu đó rồi đến học thì tốt nhất, bởi vì bác không nhìn được, nên mình đánh lên âm thanh đúng nhưng tư thế sai thì bác cũng không biết để sửa cho mình được.
    Mình rất cú vì không học được của bác chiêu đệm theo tai nghe. Hôm học bài hoà âm, bác cho mình cầm đàn đánh ngẫu hứng linh tinh, không cần là bài gì cả, bác ngồi đệm theo ngọt lừ. Còn bài nào đã có sẵn, bác giảng giải tại sao chỗ này nên dùng hợp âm này để biểu lộ tâm trạng nào trong câu hát, nghe sướng thế. Mình cũng tự luyện nhưng không được thành công lắm, mới chỉ đệm theo tai nghe dùng 3 hợp âm thôi. Nhân tiện có ai biết cách mà giúp đỡ thì tốt quá.
    Hoàng Long
  3. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    that la em cha hieu gi ca, Hoc dan gian kho lam, neu khong co niem say me, thi lam sao theo den cung duoc. Neu chi vi lua gai thi viec quai gi phai hoc dan. Con gai yeu tu te thi kho chu lua thi kho gi

    TS

  4. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Nhưng mà như chú hltd thì cưa đến bao giờ gái đổ?
    Chị biết học đàn thì đam mê và gian khổ rồi. Khổ quá nhưng tập như chú Khang toét cả tay ra rồi đi thi lấy cái giải nhất cái giải gì như giải đại hội Guitar toàn quốc ấy nhỉ. Hì hì chị thấy bùn kuời vật, cả cuộc thi ngoài hai đồng chí B.T.Anh với Khang ra thì toàn bọn trẻ ranh, mà cái giải của anh Khang chị thấy cũng là giải hữu nghị thôi. Ai lại để SG nó lấy sạch giải thì bỉ mặt dân HN mình quá các chú các bác nhẩy. Chứ nói thật ngoài anh T.Anh và phần nào là anh Khang ra có cái đứa quái nào trong đám đấy chơi ra hồn?
    Chị nói thế là để các chú ở đây cũng toàn dân đàn đóm cả hiểu là đánh cho tử tế một bản nhạc kể cả chục năm đào tạo chính quy Nhạc Viện còn chẳng ra cái thể thống gì. Chứ lõm ba lõm bõm mấy cái hợp âm như chú hltd thì đến bào giờ cưa chị em được nhở?
    Hì hì chị đùa tí chú đừng giận không lại méo cái mặt nam nhi đi!
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Hợ, Bà chị nói đúng cái phần là " ngoài anh T.A và anh Khang ra thì chả có chú nào ra hồn "
    Còn cái câu sau ý chị ạ, cái gì mà "hữu nghị" ý, thì chị em ta ở đây mấy ai có tư cách nói câu đó nhỉ ?
    Bản thân em thấy T.A kĩ thuật rất hay, nhưng em tin là đánh Tiếng hát giữa rừng Pắc bó thì rất khó có thể vượt Khang đấy. Mỗi người có cái hay riêng, có con đường riêng. Các nghệ sĩ chả nói gì thì thôi, chị em ta phọt phẹt với nhau ở đây cần gì phải đá xiên đá xẹo thế ?

    Yêu làm gì cho đời thêm khổ,
    Sống một mình tẩm bổ còn hơn
  6. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Kìa chị đã bảo chị đùa chú lại vặn vẹo chị làm gì?
    Chú pim chắc cũng tham gia thi hả, ờ mà chị cũng không bảo anh Khang đánh không hay, nhưng mà chị bảo là so với BTA thì chưa thể cùng trình độ được. Chú nhỉ.
    Các bác HN nhà mình hay ỷ vào cái gọi đại loại là tuy kỹ thuật chưa bằng nhưng "xử lý nội dung", "thể hiện tình cảm" tốt .v.v. và "khen" các bác SG là kỹ thuật thì kinh nhưng đánh thiếu tình cảm, đại loại thế ... Cái gì mà chẳng dựa trên nền tảng kỹ thuật, chú nhở. Kỹ thuật tầm tầm thì thể hiện tình củ thế nào cho nó siêu đẳng? Kỹ thuật kém hơn thì cùng lắm là đánh bằng, chứ bảo đánh hay hơn, khó.
    BTA thì nó dân miền nam, lại không tập bài kia, khác với anh Khang hàng ngày đèo cụ Phúc đi cafe lĩnh yếu quyết, tất nhiên bảo nó ra Bắc ngồi giữa rừng Pắc pó thi với anh Khang thì khó rồi. Nhưng hai thằng tập như nhau thì chị sợ anh Khang còn chạy dài. Mà chú ạ, đỉnh cao nhạc G không phải là hát giữa rừng Pắc pó.
    Với lại chú bảo phân biệt giọng hát Đan Trường với Trọng Tấn, hì hì cần gì phải đến nghệ sĩ nhân dân Hội viên hội Âm nhạc VN, chú nhở.
    (Tất nhiên là chị nói thế không có ý chê anh Khang đến thế, thực ra G.ist HN chị cũng thích nghe anh ấy lắm).
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hô hô, thôi khỏi cãi nhau chi cho khổ. chị nghĩ một kiểu, em nghĩ 1 kiểu, thế thì khó bàn lắm bà chị nhể !
    À quên nói thêm : tất nhiên cái bản Pắc bó thì đâu có phải là đỉnh cao, tuy nhiên xét trên bình diện của cuộc thi thì phải nhìn khác bà chị nhể

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  8. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, chị bodoi, thế mới bảo là học đàn, nhất là học cổ điển để cưa gái thì khó lắm, mà không hiệu quả. Hát được vài bài lâm ly một tí hiệu quả hơn <--- Kinh nghiệm thực tế rồi. Mà thực tế là em cũng chẳng cưa gái bằng đàn đóm, cưa bằng cái khác, đàn chỉ là tay trái thôi, lúc nào đã lung lay thì lấy tay trái ủn cho một phát đổ hẳn.
    Thực ra em chỉ học để biết thôi, và để biết cách nghe là chính. Cũng vì thế mà không dám đi sâu vào cổ điển. Học cổ điển mà chỉ học nghiệp dư vớ vẩn thì cuối cùng cũng chả đi đến đâu hết.
    Còn mấy cái hợp âm vớ vẩn của em, thì đúng là vớ vẩn thật. Nhưng mà nói thật, nếu cứ học cổ điển đơn thuần, đánh được các bài rất khó đi nữa thì cũng chẳng dễ gì mà đệm theo tai nghe được đâu. Vì chơi cổ điển gần như chỉ đánh lại cái người ta đã soạn thôi, khác nhau lắm.
    Nói có gì sơ sót mong mọi người chỉ giáo.
    Hoàng Long
  9. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cái ấy thì rõ Chú cứ tiếp tục nghĩ theo kiểu của chú. Làm chú thay đổi suy nghĩ đâu phải là trách nhiệm của chị.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  10. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hello , tui cũng là học trò chú Thi "mù" đây . Tui cũng mới chỉ học có mấy tháng thôi . Lúc đầu mới tập thấy nản lắm , nhưng càng học càng hăng , bây giờ ngày nào cũng ôm đàn , tuy rằng dánh chán đễn nỗi bà chị kêu gào ầm ĩ .
    Ai bảo đánh đàn để cưa gái , học đàn khổ bỏ xừ đi được , nếu giành thời gian đó để kiếm tiền thì hehe lúc đó ối em theo
    Nói thế thôi , nhưng học đàn thực sự thú vị , tuy thầy Thi không thể dạy cho mình một cách chuyên nghiệp , nhưng ở một mức độ nào đó thì tui nghĩ sẽ được thui mà
    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai

Chia sẻ trang này