1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là đệ tử của sư phụ Thi mù không?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi phoenixdown, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Quái, sao nghe giọng thím bo-doi giống giọng cái thằng .. thế nhỉ? Không biết có ...gì với nhau không mà giọng nưỡi hao hao.

    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
    Được nông dân sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 14/11/2002
  2. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nói đúng lắm .Em cũng vì lý do này nên đi học đàn Ghita đây . Khổ quá chị ạ ,không có đứa nào bị lừa .Bọ con gái bi rờ khôn lắm ,đang DZô măng mà nhầm sang Mun lai sô nát ta là chúng nó bít ngay.
    Nếu không biết rì về Ghita thì có lẽ đã có người nâng khăn sửa túi rồi . Chỉ tại cái lần biểu diễn bản :Bài ca hy vọng định nghe xem bao giờ phía dưới có tiếng :Zdầm một cái là ổn . Em nhẹ nhàng nâng cây đàn Ghita lên ,tay phải đặt lên dây ,tay trái đã định phím ,bắt đầu "vê" đoạn "từng đôi chim bay đi" Thì nàng thỏ thẻ bảo :" Anh gì ơi ,em nghe thì hình như là bài Chạy Tây của cụ Nguyễn Đình Chiểu sao ấy ,cái đoạn " mất ổ bầy chim dáo dác bay đây mà" Em chạy một mạch mà cái đàn (Vũ khí diệt Girl xinh) nó rơi đâu cũng chẳng rõ nữa . Chỉ tại ý đồ học tập không trong sáng ấy mà .

    Chén rượu, cuộc cờ, cần câu trúc
    Bó củi, cành hoa, chốn nước non

    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 20/11/2002
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chú tài thật đấy, đang từ Romance mà lại đánh nhầm sang được cả Sonata Moonlight thì đúng là tuyệt chiêu còn gì. Chỉ tội cái cô kia lại còn tài hơn cả chú. Thế mới khổ chứ!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. bacsicuaem

    bacsicuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một trong những học trò của sư phụ Thi đây. Nhưng tôi chỉ là một học trò rất Amater: học 3 tháng rồi "bùng" không để lại một dấu vết nào. Nhưng với tôi, sư phụ Thi là một người vừa đáng kính, vừa đáng quý.

    T.Thanh
    [/size=10]
  5. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hehhe đọc bài của bác chết cười mất
    I'll never find anyone to replace you
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    em cũng là đệ tử bác Thi nè nhưng em mới học được đến bài đôi bờ thì em té à
    I'll never find anyone to replace you
  7. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    OA , bài đôi bờ là bài đầu tiên mà , thế mà đã bỏ rùi
    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai
  8. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Hôm 20 đến nhà sư phụ chúc mừng nhân ngày nhà giáo. Đến gặp toàn tiền bối. Hình như có một ông gì trông cũng già già thế mà lại là học trò của sư phụ Thi. Sau đấy bao nhiêu thế hệ học sinh đến chúc mừng. Công nhận mấy tay đó đánh hay thật. Sau sư phụ Thi cũng biểu diễn, nghe đúng là đỉnh của đỉnh luôn. Không hiểu mình tập bao giờ mới được như thế.
    Vô Danh Khách
  9. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    phoenixdown học thầy THi dược bao lâu rùi
    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai
  10. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Dạ, không dám. tại hạ mới tầm sư học đạo được mấy tháng, không dám múa rìu quá mắt thợ đâu.
    Vô Danh Khách

Chia sẻ trang này