1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là fan của chú thoòng kô ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi blessthechild, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BUP_BE_BANG_BONG

    BUP_BE_BANG_BONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện chú Thòong vui chứ bộ, những cái bật cười tự nhiên, đơn giản,... đọc đi, đọc lại, đọc hoài hông chán. Mình vừa đọc xong cuốn 2 Truyện Chú Thòong "Như cá gặp nước" của Nhà Xuất Bản Trẻ. Thử hỏi nếu truyện này không hay, không hấp dẫn bạn đọc thì NXB Trẻ sao lại cho xuất bản, đúng ko? :)
  2. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chú thòong hay chú'.Em đọc chuyện chú thòong hồi 12 tuổi,còn siu tầm nũ'a gho'...Mỗi lần đọc,cu'ò'i chảy cả nu'ó'c mắt!
    Love hates mistake.Tell me what iz goin' on,baby-girl?
  3. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn NXB Trẻ hay NXB Văn Học,NXB Văn Nghệ ra sách thì phải là hay.Biết bao đầu sách do các NXB này in ra bị dư luận và báo chí phê bình !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người cố chấp thế này nhỉ , nếu mà SOICODOC kô muốn đọc thì đừng nghĩ là ai cũng như mình , chắc là SOICODOC thuộc loại chuyên nghiên cứu các thể loại chuyện kinh điển hả ? hay là tiểu thuyết tình cảm với những câu chuyện tình kô bao giờ có thật ?
  5. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đừng cả vú lấp miệng em chứ bạn Blessthechild@ ! Tôi có nghĩ ai cũng như mình đâu,tôi cũng không hề cố chấp,đang tranh luận về một sở thích thôi mà.Ai lại không có sở thích riêng,tôi chỉ muốn cho chủ đề này sôi nổi lên tí thôi, .
    Tôi ư ? Tôi thích đọc những tác phẩm kinh điển thật,vì chúng đáng để đọc,thế thôi ! Tôi hâm mộ Jack London,và yêu cả Sidney Sheldon hay là Marquez. Tôi là thế bạn ạ ! Không cố chấp lắm đâu,vì dẫu sao tôi cũng biết tôn trọng và yêu thích caíu hay cái đẹp mà.Hìhì,chúc bạn vui,chào thân ái và quyết thắng !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Làm cho sôi nổi hơn thì kô bằng tham gia nhiệt tình , với những lời ủng hộ , sao lại nói nó là nhảm nhí đưọc nhỉ , tất nhiên là ai cũng có sở thích riêng , nhưng mà đừng vì thế mà nói kô hay về sở thích của người khác , lúc đầu đọc mấy bài viết trong đó nói là chuyện chó thoòng là nhảm nhí thì quả thực kô chỉ tôi mà những người yêu chú thoòng cũng phải bực mình nữa , thôi bye chút đã , rồi nói sau
  7. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sao có nhiều người lại không thích vậy , Nếu không thích thì thôi tại sao lại cứ chê chú Thoòng vậy, có thể chú Thoòng không hơp với bạn nhưng lại hợp với người khác thì sao. Bạn cứ thử đọc chú Thòong một lần đi, và hãy nghĩ về nó khi bạn buồn bạn sẽ thấy thích ngay mà. Bi..............Bi....
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Sylph nói rất đúng
  9. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    chuyện chú thoòng nói chung là buồn cười
    nhưng em thấy nó hơi thô thô . các bác phải đọc chuyện
    CHÚ BÉ BÚT CHÌ mới hay
    hehe
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mới có 1 chuyện cũng kô buồn cười thôi , chứ đa số là kô thể nào mà kô cười được

Chia sẻ trang này