1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là fan của Skid Row không? Vào đây chơi đi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi FengFeng, 17/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. r_keetek

    r_keetek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    SKID ROW là ban nhạc yêu thích nhất của mình, hehe
    BACH chỉ xếp sau MILI (Steel heart) về cao độ thôi, nhưng mức độ truyền cảm thì khỏi nói, hơn đứt.
    Bài mình thích nhất vẫn là WASTED TIME, mot clip vô cùng ấn tượng, và xúc động nữa.
    BACH gây ấn tượng cho mình ở chỗ hình như trong hắn ta tồn tại 2 hình ảnh - ở những khúc nhẹ nhàng, hắn sở hữu một khuôn mặt thiên thần, có phần hơi nữ tính; nhưng những khúc lên rất cao hoặc xuống rất thấp, hắn lại là một devil, khuôn mặt tự nhiên xương xẩu, góc cạnh hẳn ra, mắt long lên sòng sọc, tóc rối bùi, nam tính và đầy cảm xúc. Hảy nghe thử MONKEY BUSINESS một lần đi.
    BACH là cái đích để mình cố gắng, biết là không thể đạt được, nhưng còn hơn là ko có cái gì để đam mê, band mình đang tập WASTED TIME + YOUTH GONE WILD, mình sẽ hát hết mình như hắn ta, thế là đủ, vì cũng ko thể bằng được con quái vật - MONSTER OF ROCK - đó! KEEP ROCKIN'' U GUYS
  2. r_keetek

    r_keetek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    SKID ROW là ban nhạc yêu thích nhất của mình, hehe
    BACH chỉ xếp sau MILI (Steel heart) về cao độ thôi, nhưng mức độ truyền cảm thì khỏi nói, hơn đứt.
    Bài mình thích nhất vẫn là WASTED TIME, mot clip vô cùng ấn tượng, và xúc động nữa.
    BACH gây ấn tượng cho mình ở chỗ hình như trong hắn ta tồn tại 2 hình ảnh - ở những khúc nhẹ nhàng, hắn sở hữu một khuôn mặt thiên thần, có phần hơi nữ tính; nhưng những khúc lên rất cao hoặc xuống rất thấp, hắn lại là một devil, khuôn mặt tự nhiên xương xẩu, góc cạnh hẳn ra, mắt long lên sòng sọc, tóc rối bùi, nam tính và đầy cảm xúc. Hảy nghe thử MONKEY BUSINESS một lần đi.
    BACH là cái đích để mình cố gắng, biết là không thể đạt được, nhưng còn hơn là ko có cái gì để đam mê, band mình đang tập WASTED TIME + YOUTH GONE WILD, mình sẽ hát hết mình như hắn ta, thế là đủ, vì cũng ko thể bằng được con quái vật - MONSTER OF ROCK - đó! KEEP ROCKIN'' U GUYS
  3. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    Mình nghe bài đầu tiên của Skid Row là 18 and Life kể từ đó mình phê bởi cách hát lời lẽ đều rất chân thực . Hơn cả là Skid Row có người chơi trống rất tốt , rất phê . Tiện thể xin mọi người lời bài Rêmnbẻ You được không ?
  4. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Lời của "Remember You"
    Woke up to the sound of pouring rain
    The wind would whisper and Id think of you
    And all the tears you cried, that called my name
    And when you needed me I came through
    I paint a picture of the days gone by
    When love went blind and you would make me see
    Id stare a lifetime into your eyes
    So that I knew you were there for me
    Time after time you were there for me
    Remember yesterday - walking hand in hand
    Love letters in the sand - I remember you
    Through the sleepless nights and every endless day
    Id wanna hear you say - I remember you
    We spend the summer with the top rolled down
    Wished ever after would be like this
    You said I love you babe, without a sound
    I said Id give my life for just one kiss
    Id live for your smile and die for your kiss
    Remember yesterday - walking hand in hand
    Love letters in the sand - I remember you
    Through the sleepless nights and every endless day
    Id wanna hear you say - I remember you
    Weve had our share of hard times
    But thats the price we paid
    And through it all we kept the promise that we made
    I swear youll never be lonely
    Woke up to the sound of pouring rain
    Washed away a dream of you
    But nothing else could ever take you away
    cause youll always be my dream come true
    Oh my darling, I love you
    Remember yesterday - walking hand in hand
    Love letters in the sand - I remember you
    Through the sleepless nights and every endless day
    Id wanna hear you say - I remember you
    Remember yesterday - walking hand in hand
    Love letters in the sand - I remember you
    Through the sleepless nights and every endless day
    Id wanna hear you say - I remember you
    [​IMG]
  5. minhduong7

    minhduong7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có link down bài 18& life và i remeber you ko ??? cho em với !!! thanks các bác nhìu !!!
  6. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    có bài nào hay hay thì link lên cho anh em thưởng thức với. quanh đi quẩn lại thì tui mới nghe 2 bài mà các bạn đề cập là nổi 1 tí.
    ờ. mình cũng phải nói thêm mình rất thích clip bài 18&life.
  7. lafayette

    lafayette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thật vui là mọi người vẫn quan tâm đến Skid Row. Giá mà tớ đã được đọc topic này từ mấy năm trước, khi đó Skid Row ,cùng với Guns n'' Roses, là một niềm mơ tưởng đối với tớ.
    Đầu tiên là do vẻ đẹp của Baz làm cho tớ choáng ngợp, điều này thì ai cũng phải thừa nhận, nó làm tớ coi thường hầu hết tất cả những chàng ca sĩ tóc không dài hoặc là may mắn có chất giọng mượt mà kiểu như ... anh Bo mà bây giờ tớ đang phải nghe đây.
    Ca khúc đầu tiên của Skid tớ biết đến là " 18 n Life", và tớ vẫn nhớ cảm giác vui sướng khi rêu rao nó với mấy đứa bạn gái, với hy vọng là chúng nó sẽ thích bài hát sau khi xem video clip . Có thể nói là tớ đã thành công.
    Nhưng phải đến " Wasted time" mới gây cho tớ ấn tượng tuyệt vời nhất về Skid. Nội dung và clip của bài hát tớ không hiểu khi mới xem lần đầu tiên. Và thật tình cờ vào một buổi sáng sớm, tớ đã không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những hình ảnh mù mờ đó thực chất là cái gì : kim tiêm, con ngưạ giãy giụa tuyệt vọng, và đáng tiếc nhất là một tình bạn bị huỷ hoại.
    " I never thought we get this far boy...."
    Sau khi biết " Wasted time", tớ không chỉ nghĩ về những drug addicts với sự ghê sợ và ghét bỏ nữa. Trước đây, đó là những định kiến mà tớ không nhận ra,và cũng không mảy may nghĩ đến. Đó cũng là kỉ niệm tớ nhớ nhất về Skid Row.
    Uhm, ngoài 2 bài trên thì tớ cũng rất thích màu sắc huyền bí của Quicksand Jesus. Chỉ có điều lyric khó hiểu quá .
  8. sonmetal

    sonmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng quan tâm đến SR nhưng lâu lắm rồi kô nghe lại ^^
    Mấy đĩa cũ hỏng cả rồi ^^
  9. manowarfan1604

    manowarfan1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ai thích Video Clips của Skid Row thì liên hệ với mình:
    manowarfan1604@gmail.com

    Mình sẽ upload rồi gửi link vào mail cho các bạn.
    Brothers Everywhere
    Raise Your Hands Into The Air
    We?Tre Warriors
    Warriors Of The World
  10. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Skid Row là lại nhớ đến ông Quân Quắc. Hôm nọ đi đường gặp hắn. Trông cái áo chim cò nhìn ghét vãi. Chắc hẳn Rockfan Hà Thành không quên được band nhạc "Bão lửa" lóe sáng một lần rồi tắt ngấm. Hì hì. Trêu mấy anh thế thôi chứ sự tan rã của Bão lửa và Orion là 1 trong những điều đáng tiếc của Rock Hà thành. Ah mà hiện h anh Phươg đang vác đàn theo hầu anh Thành ĐN ah. Hay thật. Lão ấy giỏi quá. Hì hì. Tớ vẫn nhớ cái ngày tháng 9 nóng nực ở nhà văn hóa Tăng Bạt Hổ năm nào. Hị hị. 18&life không okie cho lắm nhưng cái cảm giác hàng nghìn cánh tay giơ cao đồng thanh hát vang: "Ricky was a young boy" thật tuyệt. Có thằng già già, lúc đầu còn chửi "Mấy tuổi rồi còn hát 18" nhưng sao đó cũng gào ghê lắm. Một cảm giác tuổi trẻ thật sự chia sẻ với nhau. Cái cảm giác của cái đêm mà Rock-show Hà thành trở lại với sự sẻ chia sức trẻ của các Rock-fan nhiệt thành.
    Hì hì, một số người chắc sẽ chửi bới tớ vì đoạn này chả liên quan gì đến Skid cho lắm. Xin lỗi nhé. Chẳng qua là nhớ người cũ việc cũ quá mà thôi.
    Xin được phép trở lại với ban nhạc của chúng ta. Nhắc đến Skid Row thì chắc chắn rằng ko một Rock fan nào chưa từng biết đến tên. Vì sao vậy. Đó chính là sức trẻ và sự ngang tàng. Đức tính mà cả Rock fan và Rock-er đều có (và nếu ko có thì đều cần). Chúng ta ko thể bỏ qua bộ 3 :"18 & life" , "Wasted time" và "Youth gone wind" mà trong đó "Youth" một thời được coi là tuyên ngôn của giới trẻ (Giống như thời The Who với My Generation). Clip của "Youth" tôi chưa xem (Mà chả biết có không nữa - tôi ko fải fan của Skid), nhưng 2 cái 18 và Wasted thì đúng là rất rất hay. Phân tích thì rất mất thời gian với lại cơ bản là tôi cũng chẳng nhớ rõ từng chi tiết. Cái 18 thì nói rõ được bản chất nông nổi của tuổi trẻ. (Mình thích cái đoạn thằng Ricky đi cầm chai rượu gặp bọn bạn, đưa tay vào nhau bốp 1 cái với lại cái đoạn đạp cửa - rất nổi loạn). Nhiều cảnh nó làm hay thật như cảnh cha đẩy con, cảnh lấy súng, cảnh quăng chai rượu. Còn cái Wasted thì rõ ràng được dựng lên từ khói cần sa - tuổi trẻ sa ngã. Như con ngựa bất kham. Chạy lông nhông rồi bỗng nhiên sập bẫy - gãy chân. Ko đứng dậy nổi. Cuộc đời chỉ là viết nhòa trong kí ức. Nói chung clip làm rất hay. Hồi mới học trống 2 cái bài này thích lắm. Nhưng bắt mãi chẳng chuẩn được cái Wasted. Hí hí. Hồi đấy ngộ thật. Còn cái bài tuyên ngôn ko ấn tượng cho lắm. Chỉ được cái đoạn hát đồng ca với anh em là ngộ thôi. Cái hôm ở cung văn hóa Hà nội, lão Quân hát Skid làm mình mất giọng đến mấy hôm. Hí hí hồi đấy fê ghê cơ. Ah mà không biết ở đây có ai còn nhớ cái hôm tập kết tạm ở Cung Việt-Xô ko nhỉ. Hôm đấy sau Tết (năm con j ko nhớ). Có lão Nhân hát cho cái của khỉ j mà có Quang xù - trống (em anh Kiên 3D) chơi bài 18 của Alice Copper. Hôm đấy nhìn lão Quân chất vãi. Đúng chất metal cuối 8 đầu 9.
    Àh mà nhắc đến Skid chúng ta cũng không thể bỏ qua bài "I remember you" được. Không biết ai đã có cái cảm giác: thức dậy với cơn mưa buổi sáng mùa hè. Và bỗng nhiên trong đầu mình ngập tràn giai điệu "I re U" chưa nhỉ. Cảm giác đó thật tuyệt, thật tuyệt vời. Hì hì. Chúng ta còn có thể kể đến một số bài khác như :"Breaking down" , "In a darkened room" , "What you''re doing" , "Quicksand jesus" , " Piece of me", ... Tuy nhiên sức sáng tạo của ban nhạc lại có hạn hơn nữa cái tư tưởng ngông nghênh của ông Bach lại phá hỏng mối quan hệ với mấy thằng cha còn lại. Hị hị. Bach được sinh ra là để hát cho Skid và Skid được sinh ra là để chơi cho Bach hát. Cái quan hệ cá nước y như Lưu Bị - Khổng Minh. Thế mà lũ khốn đấy không nhìn ra cái đấy để tan đàn xẻ nghé. Chán thế. Àh mà hình như các bác cho rằng Skid là cái thằng Bach quan trọng nhất thì fải. Bé nhầm rồi. Thằng bass Rachel thì fải. Thằng này mới cầm trịch của ban. Mya. Sao toàn thằng bass nhỉ. Ít có band như Metallíc thằng trống nắm quyền.
    Hẹ hẹ. Mà chốt lại là cái ban nhạc này đêck có nhiều bài hay cho lắm nhưng cái thời điểm mà nó xuất hiện cộng với cái sức trẻ mà nó mang lại khiến cho hình ảnh của nó mãi in đậm trong Rock-fan chúng ta - những con người trẻ tuổi ngang tàng. Đúng không nhỉ các bạn.

Chia sẻ trang này