1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai lại buồn khi nghe người ta chúc mình vui vẻ như tôi không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sakura2004, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có ai lại buồn khi nghe người ta chúc mình vui vẻ như tôi không?

    Mối quan hệ với tôi và anh bây giờ là hoàn toàn bình thường. Tôi có cảm tình với anh từ lâu rồi như không dám bày tỏ, chỉ thi thoảng lắm tôi mới gọi điện hỏi thăm anh, và chúng tôi gặp nhau.

    Mấy hôm trước tôi cũng gọi điện cho anh, nhưng anh không có nhà, và thế là tôi chỉ nhờ người nhà anh ấy nhắn lại. Và anh ấy gửi mail cho tôi (tôi đang ở nước ngoài nên không tiện gọi điện sang). Cũng lâu lắm rồi tôi mới nhận được mail của anh, mặc dù đó cũng chỉ là vài câu hỏi thăm bình thường nhưng tôi cũng đã rất vui.

    Nhưng chẳng vui được bao lâu khi tôi đọc đến dòng cuối, anh chúc tôi luôn mạnh khoẻ và vui vẻ. Anh ấy muốn nói gì đây nhỉ? Tôi không biết tôi có nên buồn hay không? Các bạn hãy giúp tôi trả lời câu hỏi này đi nhé!

    Nội dung mail của anh:

    "Sang ben do the nao ?. Bua truoc Tr co dien thoai cho em gai cua T, em gai T cho Tr so dt va dia chi mail cua T, nhung so mail nham la : ............@yahoo.com nen Tr gui ma khong thay hoi am. Hom T di, Tr khong qua chao duoc, xin loi nhe !. Moi chuyen o ben do, khi nao co viec thi T giup gium Tr, may bac do cung gia ca roi, nen cung rat vat va de giai quyet cong viec.
    The nhe, neu co gi T mail cho Tr theo dia chi nay.
    Chuc Thanh manh khoe va vui ve !!!!!!!!!!! "
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bạn hãy nên "vui vẻ" như lời chúc đi, vì biết đâu đó là lời nói thật lòng chứ không có ý gì khác đâu. Người gởi nói lời chúc với một tâm trạng khác, người nhận đọc lời chúc với một tâm trạng khác . . . thì lẽ dĩ nhiên sẽ có sự hoài nghi thôi. Hãy đón nhận nó như là lời chân thật của người gởi vậy bạn nhé. Chúc bạn luôn vui.
  3. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hãy cưa đôi chân của tôi đi
    Để tôi khỏi lang thang
    Hãy xẻo đôi môi của tôi đi
    Để tôi không thể hôn em được nữa
    Hãy chặt đôi tay của tôi đi
    Để tôi không thể ôm em
    Hãy đập vỡ trái tim của tôi
    Để nó không làm tôi điên dại
    Xin hãy để lại cho tôi đôi mắt
    Để tôi khóc người tình
    Đã mất hút của tôi .........................
  4. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi , thơ của bạn nghe giọng điệu "bạo lực " quá Tớ đọc xong cũng sởn hết cả gai ốc ( hơ , nói thật đấy :D )
    Bạn gì ơi, có tớ bạn ạ ! Chúc anh hạnh fúc và vui vẻ mà chỉ muốn bật khóc thôi ! Cũng fải gượng cười chứ biết làm sao :(
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố yêu người mà sống
    Mai rồi đời mình cũng qua ...
    may quá, Sói chưa chúc bạn vui vẻ, kẻo không lại day dứt lương tâm, khì khì
    nhưng @sakura2004 ạ, khi có ai đó chúc mình mạnh khỏe và vui vẻ, thì người đó muốn những điều tốt đẹp đến cho mình thôi, đừng nghĩ nhiều quá thể.
    Chúc bạn mới luôn vui !
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    cũng hay thật , khó mà nói được chi với bạn khi mà Gen cũng chưa được một lần cảm thấy mình đã yêu ,nhưng gen chắc chắn là nếu yêu ,gen sẽ yên hết mình , vì người đó , nhưng cái Gen hết mình là mong người đó sẽ tốt đẹp cho cả những người khác ,Gen nghĩ cứ như thế bạn sẽ thoải mái hơn
  7. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lavender gì gì ơi !
    Bạn cho đó là bạo lực thì mình cũng chẳng biết phải làm thế nào để cải tạo cái cảm xúc của bạn đây . Sợ bạn quá đi mất .......
    Đó là 1 thứ trữ tình mãnh liệt va mạnh mẽ nhất mà ai cũng phải thừa nhận chiw có bạn là cho nó cái '''' mac'''' bạo lực ..............thì bạn quả là bạo lực 1 cách phi thường ................ chúc vui
  8. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ừh, tớ khô khan lắm Con gái ban A mà, tớ cũng dốt thơ thẩn lắm :( Có lẽ tớ ko cảm nhận được hết cái "mãnh liệt " trong bài thơ của bạn ! Nhưng thường tớ cảm nhận sự mãnh liệt của một bài thơ ở sự sâu sắc và ý tứ của nó . Còn mãnh liệt được thể hiện qua ngôn từ thì tớ ...chịu hì, thế bạn đã nghe bài Khát Vọng của Thanh Lam chưa ? Bài hát thể hiện sự mãnh liệt của người con gái khi yêu đấy HÌnh như được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Lam Tuyến thì fải
    Thế này này
    " Gửi tình yêu vào đất được hoa trái đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh
    Em trao cả cho anh một tình yêu nồng cháy
    Như một cánh buồm xinh nghiêng mình ra biển rộng
    Em đã gửi cho anh cả con tim dào dạt
    Anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
    Không ôm nổi trái tim một con người "​
  9. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài thơ của bạn, nó thể hiện cao độ sự đau khổ khi bị mất người yêu, một cảm giác hụt hẫng, sự nhớ nhung, sự mất mát...tất cả đều pha trộn vào nhau.
    Hãy cưa đôi chân của tôi đi!!! Để cho tôi khỏi phải lang thang mệt mỏi trong những tháng ngày vắng em.
    Hãy xẻo đôi môi của tôi đi!!! Để cho tôi chẳng bao giờ còn nhớ về nụ hôn ngọt ngào em đã trao cho tôi.
    Hãy chặt đôi tay của tôi đi!! Để tôi chẳng còn biết đến khát khao đến cháy bỏng được ôm em vào lòng.
    Hãy đập vỡ trái tim của tôi đi!!! Để tôi đừng bao giờ còn biết đến cảm giác đớn đau đến quằn quoại khi tôi biết rằng em đã bỏ tôi mà đi mất rồi.
    Nỗi khổ đau khi mất em, dường như nó còn đau hơn rất nhiều rất nhiều lần sự đớn đau về mặt thể xác. Mất em tôi còn lại những gì cho tôi, khi mà tôi đã yêu em bằng tất cả con tim của tôi. Mất em, dường như cuộc sống của tôi là vô nghĩa. Nỗi nhớ về em. Tôi muốn khóc thật nhiều cho cạn cơn sầu đau. Hãy để lại cho tôi một thứ duy nhất, đó là đôi mắt.
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn đang buồn vu vơ?
    Cần phải nhìn vào sự thật bạn, giữa bạn và người ta đâu có chuyện gì đâu. Biết đâu đó chỉ là một câu chúc vô tình mà bạn bè ai cũng có thể chúc cho nhau!
    Cũng như tôi đang chúc bạn
    "May mắn và mọi điều tốt đẹp"
    honghoavi

Chia sẻ trang này