1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai làm lễ Cắt giải tiền duyên chưa ah?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi westriver, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Có ai làm lễ Cắt giải tiền duyên chưa ah?

    Em chả hiểu sao số cũng lận đận. Yêu 1 anh cũng 3 năm rồi, cứ tưởng là sẽ cưới nhau vì 2 bên gia đình đã thăm hỏi, bàn bạc rồi. Vậy mà chia tay, lý do thì cực ngớ ngẩn.
    Em vốn cũng ko tin mấy vào chuyện bói toán, thế nhưng đi xem mấy nơi, các thầy đều bảo em có duyên âm, phải đi cắt giải thì mới đứng số. Rầu hết cả người. Thôi thì để an tâm, bố mẹ cũng bảo nên làm 1 cái lễ. Nhưng quả thực em ko biết thế nào. Ai có kinh nghiệm cho em xin cái.
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Có tớ cắt rồi đây. Tin hay ko tùy ng`, tớ thì ko nhưg đi cho vui, đừng bảo tớ báng bổ nhé.
    Số là tnày, họ hàng nhà ngoại tớ có 1 lũ tầm tầm nhau (từ 80 đến 87, cả jai và gái), trog đó thì bà chị 80 với cô em họ 82 đang ê sắc. Bác với dì tớ lo lắm nên bắt đi cắt tiền duyên, mà đi thế ko vui nên cả lũ mấy đứa nữa gồm cả tớ cũng đòi đi, jai nhà tớ cũng đi cho vui
    Cắt tiền duyên cũng bùn cười lắm, bà í cứ cầm cái gương tròn to cỡ bàn tay, rùi cầm từng quả trứng vịt sống huơ huơ vào cái gương, mồm thì đọc đọc cái bài j dài dài ngộ lắm (j mà tuổi con nay đã cao rồi, mà chưa chọn đc 1 người kết duyên í ;)) , mỗi 1 quả trứng múa múa thế là 1 lần đọc (hát?) bài đấy, jai thì 7, gái thì 9 lần, lâu lắm í. Mình còn fải đội cái mâm nhỏ có hoa quả hay xôi oản j đó, fủ cái khăn nhiễu lên cơ, ngộ lắm.
    Tớ dài dòng lôi thôi tí, túm lại kết quả là dư lày: Tớ thì sắp cưới (lúc đấy yêu lâu rồi nên thôi ko tính tớ nhé). Chị họ 80 của tớ thì mới cưới tháng 5 dương vừa rùi (bà này lận đận đường tình duyên cực kì nhé). Còn em họ tớ 82 thì vẫn nước tinh khiết thôi . Tớ cứ kể thế cho ấy khách quan đánh já nhé. Nếu có chút tin tưởng thì bảo tớ, tớ tìm lại số đt vợ chồg cái ông thầy bên ĐA đấy tớ chỉ cho.
  3. gauvavoicoi

    gauvavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chị nghe đồn bà sư thầy bên chùa Lim (Bắc Ninh) cắt tiền duyên tốt lắm. Chị có 4 bà bạn (sinh năm 77) mãi chưa lấy chồng, sang đó cắt tiền duyên xong về 1 năm sau thì 3 bà lấy chồng, 1 bà vẫn chưa có gì (như vậy là đa số rồi nhỉ).
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng tưởng là ấy sắp cưới rồi???
    Thực ra thì ko tin nhưng mà cũng chẳng mất gì nhiều (chắc 1 ít tiền), cứ "cắt" cho nó yên tâm!
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Uah thì tớ cũng tưởng thế, mà lại ko thế. Buồn. Thôi thì đi cắt đi cho yên tâm vậy.
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tiền duyên, em ko hiểu cái này lắm, tiền duyên thấy có ng bảo là mình yêu 1 ng rồi ng ấy mất rồi sau đó vẫn theo mình thì gọi là tiền duyên. Còn có ng nói là kiếp trc mình thề non hẹn biển, yêu đương nồng thắm nên kiếp này chưa dứt gọi là tiền duyên. Nghe cái nào cũng đúng.
    Hồi em đi theo bạn xem về việc nó đi xa làm ăn, bà thầy cũng bảo em bói thử, bói = bài tây, phán xanh rờn là em có ng âm theo. Về nhà bảo mẹ, mẹ cũng chả nói j, chắc mình còn trẻ nên chưa lo
    Nhưng thật thà mà nói thì đường tình duyên của em lủng củng hết chỗ nói, yêu nhiều nhưng không bao giờ được lâu dài, nghiêm túc cả. Mà có phải mình muốn thế đâu.
    Chả nhẽ lại cắt? Mà em thì biết gì đâu
    Chỉ thấy họ hàng nhà em có ng 38t, cắt đâu độ vài lần ở chùa Phúc Khánh - Ngã Tư Sở cuối cùng cũng lấy chồng, có con
  7. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nếu là vì cái vàng vàng thì đúng là cứ nên đi cho tư tưởng thoải mái chứ mình nghĩ chẳng đáng tin cái chuyện đó. Con em tớ đi, bà thầy quát nạt ác quá, cứ cầm cái roi vút qua vút lại trước mặt rồi hỏi nhà ngươi tên gì (người dưới âm ý) lúc đầu nó còn lỳ, sau đó sợ bà ấy vụt vào người nó khai đại "Lương Triều Vỹ" thế là bà ấy tha, cứ lẩm bẩm đọc tên, đuổi con "ma" ấy đi.
    Còn mình, sinh năm 80, mọi người thấy mãi chưa lấy chồng đi xem bảo phải "cắt" mình kiên quyết không, bây giờ chắc người âm đó chán theo rồi nên lấy được anh chồng, sắp thò ra cu Bin nữa
    Tóm lại, mình không chuyện "cắt" nhưng nếu bạn muốn có thể đến các chùa để hỏi, chi phí cũng tuỳ, em ở công ty tớ cắt hết ...3triệu đấy
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này đúng là mỗi ng nói 1 kiểu đấy.
    Cái chị cho tớ thuê truyện tranh nhớ, yêu phải 5 anh, cứ định cưới là bỏ. Thế là chị ý đi cắt, cứ 1 anh bỏ là lại đi cắt. Chẹp, sau 5 lần(chắc thế) thì đã có chồng và có bé.
    Cắt TD nhiều khi để giải tỏa tâm lý nữa hay sao ý.
    ( Hôm qua đọc truyện "Cô đơn vào đời" cũng thấy hứa hẹn yêu nhau mãi mãi rồi cũng chia tay. Chả có gì mãi mãi nên có người âm theo mình mãi đc đâu"
  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết cười với bạn chị. Thế mà chả nói tên j tây tây tí cho bà ý ko gọi đc tên =))
    Mà cắt đắt thế thì jải tỏa tâm lí thế nào đc nhỉ, có mà thêm tâm lí xót tiền í chị ah! Hồi bọn em đi cả lũ thế mà hết có mấy trăm k/ đứa, mà ngta còn nấu mấy mâm cho ăn uốg fủ fê nữa chứ, cứ như đi chơi!
  10. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Còn bà chị dâu chồng tớ, thầy cũng phán là có người âm theo, nhg ng này hiền, vẫn cho mình đi lấy chồng, nhưng đêm đêm vẫn nằm cạnh bà ý . Thầy bảo là, trước khi lấy chồng, có lần bà ý đi trên đường bị bay mũ, quay lại nhặt> Đấy là ng âm ng ta hỏi xem mình có ưng để ng ta theo tiếp khg đấy, nếu nhặt mũ là đồng ý, khg nhặt là khg đồng ý, thì ng ta buông tha cho. Bà ý nghe đoạn ngủ chung giường hãi quá, xin cắt luôn.
    Còn sư thầy bên chùa Lim thì tớ cũng nghe tiếng rồi, bào là giỏi lắm, chữa dc cả bệnh cho ng bị bệnh viên trả về cơ mà. Hôm trước nhà tớ cũng mời sư thầy về làm lễ trấn trạch.
    Thế ai đã làm lễ nối duyên chưa ? Cho tớ hỏi thăm cái

Chia sẻ trang này