1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai làm lễ Cắt giải tiền duyên chưa ah?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi westriver, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đứa em họ nhà mình sinh năm 74 , đã nhiều lần đi cắt tình duyên nhưng vẫn chưa lấy chồng . Nó học hết bằng nọ lại đến bằng kia , rồi đi làm 1 thời gian . Tưởng như thế là chuẩn bị yên bề gia thất nhưng mới đây lại xin đi học cao học .
  2. koala_hn

    koala_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy chị bạn của mình sinh năm 72, 71 cũng đi "cắt" cũng chỉ khoảng gần chục lần gì đó, bi giờ thì .........vẫn chưa lấy được chồng, tòan chị xinh đẹp, có học thức nữa nhé. Mỗi tội hơi cá tính tí, có lẽ đây là nguyên do chính mà chưa lọt mắt a nào. Hic .
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em thì muốn lấy chồng lắm rồi, Thôi thì em cứ đi cắt đi thui. U em chuẩn bị cho em 1 lễ ở trên chùa rồi. Dạo này em cũng có vài anh luẩn quẩn, nhưng chưa anh nào mạnh dạn phát biểu cả. Quả này đi cắt về, em hy vọng sẽ chốt hạ được 1 anh.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,con bạn em bằng tuổi em mẹ nó đi xem người ta cũng bảo là bị duyên âm.Thật ra 22 23 cũng ko đến nỗi lo lắm nhưng mẹ nó vẫn sợ,tại bọn em tuổi Dần nên cao số.Mẹ nó cũng đi cắt tiền duyên cho nó ở 1 bà bên Bắc Ninh,ko biết có phải bà mà chị bảo ko.Nghe người ta nói thì cũng hơi sợ,vì duyên âm có nghĩa là người kiếp trước của mình vẫn còn vướng bận j j í,chưa được ổn nên bây h khi đầu thai kiếp sau là mình thì người ta cứ đi theo để phá,mình ko yêu ai được,hoặc yêu ai cũng bị này bị kia,chia tay,tan đàn sẻ nghé.Con bạn em yeu cũng 3 lần rùi,và cũng chia tay toàn dời ơi đất hỡi.
    Em thì cũng ko tin cho lắm,nhưng mà nói chung nếu biết thế thì cứ đi cắt cho yên tâm.Nhưng mà cắt xong thì phải nối hay sao í ah?vì em cũng nghe mẹ em bảo nếu cắt mà nối ko đúng cách cũng ,rồi là phải đúng người jỏi ko vớ vẩn lại chả lấy đc chồng j nữa ý,nói chung em chả hiểu j nhưng mà nếu ai thấy cần thì cứ cắt,chỉ cần tìm hiểu cho kĩ thôi!
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi cắt em rủ anh đi với nhé. Anh cũng cắt ... phát xem sao
    Nhưng mà lúc thầy bảo tên của người âm theo ám em là gì, em đừng nói tên anh nhá. Bất quá thì khai tên là Ối sồi ôi thôi
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chú về lập quả nick "Luong_Trieu_Vy" đi cho em nó khai cho nó tiện
    Tớ tuy không mê tín nhưng việc đi cắt duyên như các bạn phía ^ nói là tớ đồng ý. Mình phải làm như thế thì mới giải toả tâm lý mà yêu cho nó yên tâm. Thực ra cái duyên cái số nó vồ lấy nhau chứ việc cắt duyên tiền kiếp như thế mà không gặp phải ý trung nhân thì cũng khó lòng mà có vợ/chồng.
    Hồi tuổi còn đầu 2, tớ yêu mãi mà chả chốt hạ được em nào. Mười mấy mối tình rồi cũng bỏ mình ra đi (Tớ bốc phét đấy chứ hồi đó đến giờ chỉ có 9 mối tình thôi). Cũng nghĩ số mình hẩm hiu.
    Thế mà tớ có đi cắt duyên đâu. Bây giờ cũng 1 vợ hai con (gái) như ai. Có làm sao đâu.
    Cơ mà chốt lại muốn giải tỏa tâm lý thì cứ đi. Nhưng mất tầm 3 triệu thì thôi. Tiền đấy để dành đi off cho nó sướng. Biết đâu off nhiều lại gặp đúng nửa của mình. Keke.
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thật, thời buổi khó khăn thế mà lại phải bỏ tiền ra cắt ... mới đầu đọc thoáng tớ cứ tưởng cắt cái chỗ ...giải
    Mất 3tr để cắt xong lại phải tốn thêm tình phí này, xuôi chèo mát mái lại phải tốn tiền cưới này, cưới về lại phải nộp tiền lương này, đẻ con lại phải nuôi này (chắc gì con mình ...hề hề)
    Cứ để nguyên đi, cắt cái gì bây giờ là khổ cái ...đấy
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Anh nì vô duyn thế chứ lị,em bảo con bạn em chứ em có bảo em đâu nhở,em chỉ duyên duơng thôi ko có âm đâu nên ko lo
    Anh cũng đi xem xem biết đâu,cứ cắt cho nó yên cái tâm anh ah
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Há há.... Nhưng khéo khi nhờ bác Yếu cắt lại đâm ra chuận nhờ..
    Nghe Tây đồn nhà bác Yếu cắt cái gì cũng giỏi
  10. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đi cắt rồi, cắt từ hồi năm 18 tuổi. Hồi đấy chưa yêu ai cả. Cắt rồi lại yêu. Yêu hạnh phúc nhưng lận đận quá. Nhiều lúc nghĩ ko muốn yêu nữa cả.

Chia sẻ trang này